1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày xửa ngày xưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daquasao, 10/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ngày xửa ngày xưa

    Miền Nam nước Pháp những ngày cuối hạ, khi bên ngày đường các cánh đồng lúa mỳ đã vàng óng, và ngát hương; bên kia đường là cánh đồng nho mọng trĩu quả. Bầu trời thật trong và xanh, ánh nắng nhè nhẹ làm ửng hồng đôi má cô thôn nữ....một làn gió nhẹ khẽ đùa làn tóc óng mượt.....chiếc váy bồng cùng giỏ bánh, trông cô thật hiền, thật duyên dáng. Xa xa phía Nam,một ngọn núi xanh mướt, và thật dịu hiền....Một dòng sông lững lờ trôi,.....những mái nhà....và trường học,,,,nhà thờ....Tất cả,thật yên bình
  2. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đó là ngày hội làng, chỉ ngăn có con đường, hai làng vẫn như một. Một bên trồng nho và một trồng lúa mỳ, cuối vụ, khi những chùm nho nặng trĩu quả, và khi cánh đồng lúa mỳ trĩu bông. Hai làng cùng tổ chức hội mùa bằng chính những sản vật ngon nhất của mình,..rượu vang, các loại bánh, mứt nho, nho tuơi,...
    Các cô gái xúng xính trong những bộ váy mới trò chuyện bên những món ăn ngon mà các nàng tự tay chuẩn bị,...những chàng trai trông cũng thật đẹp trong bộ trang phục truyền thống
  3. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    định viết rất nhiều,từ rất lâu rồi, mỗi lúc ngủ trưa hay tối đều mơ thấy, bây h thì....
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Vậy bạn viết tiếp đi, mình rất thích đọc. Như là đọc chuyện cổ tích.
  5. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    nghĩ ở trong đầu nhưng mà...nên chưa muốn viết
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0

    Được hpcaro sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 15/08/2010
  7. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Jermy và Maliana lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Những buổi chiều cùng nhau rong ruổi bên bờ sông cỏ lau lớn đến bằng đầu người?rồi những ngày, khi cô bé đang hái nho bên này, và bên kia là Jermy đang chăm cho vựa lúa mỳ bên kia?những ngày mà tụi trẻ con hai làng đến trường và nô đùa cùng đám bạn?.ngày mà cả hai rủ nhau trốn học để ra bờ sông tìm những viên đá giống hình mặt trăng, mặt trời hai các con vật?.là ngày mà Jermy nhận ra Maliana không còn là một cô bé, nàng đã là một thiếu nữ?nàng thật duyên dáng trong bộ váy màu xanh da trời trong ngày hội mùa. Và hình như nàng cũng nhận ra có một ánh mắt đang dõi theo mình, và Jermy là một chàng trai, không phải là cậu bé ngồi bàn sau luôn trêu chọc cô khi cô lỡ ngủ gật trên bàn học. Có một chút ngại ngùng,?một chút?.Nếu là ngày xưa,hai đứa đã chạy ra rủ nhau đi chơi hay rủ nhau thưởng thức tất cả các món ăn mà mọi ng chuẩn bị. Có một điều gì đó thôi thúc họ đến gần nhau hơn?nhưng dường như chân níu lại, ko biết làm thế nào để tiến lại được.
  8. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày, hình như lớn rồi, khi không còn các bài giảng trong trường học..không còn những buổi rong ruổi bên bờ sông,?không còn những buổi nô đùa trẻ con?sau ngày hội mùa ấy?.giữa hai ng có một điều gì đó, rất mơ hồ, không thể diễn tả nổi, ?và giữa họ có một điều gì đó, khiến họ không thể tự nhiên, tự do cười đùa với nhau như xưa nữa. Chàng vẫn hay đợi nàng dù công việc đã xong, nàng vẫn đang mải mê hái nho và líu lo với chú chim non. Nàng vẫn hay lén nhìn qua kẽ lá thấy chàng đang làm việc,? và dường như lúc đó tim nàng đập mạnh hơn,,,, má nàng ửng đỏ. Nàng vẫn thường làm những chiếc bánh nho và mứt nhơ tặng em gái chàng, là để xem Maliana đã làm đồ ăn ngon chưa. Những ngày chủ nhật cuối tuần, khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, đó cũng là lúc nàng lại được gặp chàng?trong thánh đường nàng thầm ước??Jermy và Maliana vẫn thường nói chuyện với nhau về những quyển sách hay?.trong đó, Dòng sông Jodank là một quyển sách mà hai ng cùng rất thích. Truyện kể về một đôi trai gái, họ yêu nhau?nhưng rồi chiến tranh đã khiến họ xa nhau mãi mãi??Chàng trai một đi không trở về?và cô gái cứ ngóng chờ bên bờ sông ?ngóng về phía Tây ?" hướng mặt trời lặn ?" là nơi ng yêu cô đang chiến đấu ?.chờ mãi đến khi nước mắt cô tan vào trong nước và mái tóc cô biến thành những hoa cỏ lau trắng, linh hồn cô đã trôi theo dòng nước đến với ng mình yêu.
    - Một kết thúc thật buồn phải không? Jermy thở dài hỏi
    - Yêu và được yêu?và cuối cùng họ vẫn ở bên nhau đấy anh? Maliana trầm tư đáp lại
    - Em có chắc, họ đã phải xa nhau và có chăng dòng nước kia đã đưa cô gái đến với chàng trai chứ,?nước cứ trôi biết về đâu?
    - Họ yêu nhau, có nghĩa là luôn ở bên nhau..tâm hồn họ sẽ tự tìm đến nhau?., dù chiến tranh hay cái chết cũng ko thể chia lìa.
    - Uhm.
  9. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Và ngày tháng cứ trôi, họ vẫn thường kể chuyện,mọi chuyện cho nhau nghe. Không biết từ bao giờ,Maliana đã co Jermy là một ng bạn tri kỷ, mỗi khi cố định làm gì, dự định gì, cô đều hỏi ý kiến chàng?và đối với cô, những lời khuyên của Jermy thật có ý nghĩa.
    Dòng sông vẫn êm đềm trôi một cách lạ thường, dãy núi vẫn xanh mướt, và bầu trời trong xanh, các đàn chim vẫn tíu tít gọi bầy. Một năm trôi qua rồi ngày hội mùa lại đến. Năm nay, Maliana đã làm một chiếc bánh nho thật ngon, từ những quả nho chín tím và những bông lúa mỳ trĩu bông?.và một chiếc váy xanh,màu trong xanh của bầu trời xen lẫn màu trắng của bông cỏ lau. Nàng đang đợi, đợi một điều gì đó?nhưng vẫn thế. Nàng tự nhủ rằng, có lẽ khi dòng sông kia chảy nhanh hơn,?.khi bầu trời sáng hơn?.
    Nhìn ra bờ sông, tĩnh lặng, Không khí trong lanh, làn gió nhè nhẹ vờn tóc nàng, hơi ngẩng mặt lên trời, một làn gió thoảng qua, một làn nắng nhẹ chỉ đủ làm nàng cảm thấy ấm áp hơn. Không gian rộng mênh mông, chỉ có cây hoa lá. Dòng nước trong vắt, nhìn thấy cả những viên đá thật đẹp. Kìa, có chú cá đang ngoe nguẩy làm duyên trước mặt nàng, nàng tháo đôi giầy vải, và rón rén bước xuông, một làn nước mát lạnh. Cho tay xuống nước, nước tỏa ra những vòng tròn, tỏa mãi tỏa mãi?nàng phân vân?.sóng gợn đến đâu sẽ dừng nhỉ?..gợn ra biển lớn??? Nàng chỉ biết rằng, giờ nàng cảmt thấy khoan khoái, tự do, đầy sức sống.
    Được daquasao sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 15/08/2010
  10. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngoái sang bên phải, xa xa có một đoàn người, tiếng ngựa thét, tiếng roi da?rất hung dữ.Dừng như họ đang tiến đến gần nàng,,,,mà không tiến đến làng. Chuyện gì đến đã đến, đó là bọn giặc Anh, đi đến đâu, là chết chóc, chém giết đến đó, bắt bớ trẻ em, phụ nữ và người già. Đi đến đâu là tất cả cánh đồng đều biến thành cánh đồng bông, tất cả nhà thờ, trường học đều biến thành xưởng may, tất cả thanh niên trai tráng trong làng đều biến thành nông dân trồng đay và làm trong nhà máy sợi. Và chỉ có tiếc than khóc, la ó.
    Nàng đã nghe nói đến thực dân Anh, nhưng vì đó là vấn đề chính trị nên nàng cũng ko quan tâm tới. Nàng chỉ quan tâm tới vườn nho nhà mình,các món ăn và ???
    Nàng chạy ngay về nhà loan báo, nhưng đã không kịp theo bước chân ngựa của quân xâm lược. Cái gì đến đã đến, cả cánh đồng nho trĩu quả bị phá sạch, cà cánh đồng lúa mỳ cũng ko còn. Tất cả được san phẳng, đi đến đâu chúng bắt bớ cướp bóc đến đến. Tất cả chỉ là tiếng than khóc, kêu la và tiếng rầm rập của vó ngựa. Chúng cấm trẻ con đến trường học, cấm dân làng đến nhà thờ, cấm tiếng chuông nhà thờ. Tất cả chỉ là 5h sáng dậy, người thì trồng đay, người thì đến nhà thờ, trường học ?" h đã là xưởng may làm việc. Không còn không khí trong lành, thay vào đó là tiếng chim nháo nhác, bầu trời nắng gắt ?" cái nắng có thể làm thiêu đốt mỗi ai ra khỏi nhà. Dòng sông Jodank thì cuộn sóng âm ầm dữ dội, và tất cả một không khí nặng nề.

Chia sẻ trang này