1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Ngày xưa.." nơi bắt đầu của những câu chuyện cũ kỹ ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Ga_beo, 27/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    "Ngày xưa.." nơi bắt đầu của những câu chuyện cũ kỹ ...

    Không biết có phạm luật khi post bài này không, nếu có thì xin nhờ các bác mod mấy hôm nhé .
    Hầu hết trong chúng ta , ai cũng có một thời thơ bé, ai cũng có những kỉ niệm về những thời đã qua, để rồi khi gặp mặt bạn bè , trong mỗi câu chuyện ta lại bắt đầu bằng từ " Ngày xưa..." . Hãy đến với chúng tôi để đâu đó trong mỗi không gian , bạn có thể bắt gặp lại những kỉ niệm "Ngày xưa..." nào đó của mình qua những thứ như chum, vại, thúng mẹt, bèo, mái tranh, đèn dầu, những chiếc rèm , cái ghế ... để thoáng thấy mình đâu đó thưở " Ngày xưa.."
    cà phê " Ngày Xưa.." 46 Lê Duẩn xin hân hạnh đón tiếp bạn ghé thăm và thưởng thức đồ uống từ những nhân viên pha chế có kinh nghiệm từ các món thông thường đến các món smoothies và ****tail . Đặc biệt chúng tôi có phục vụ cơm trưa văn phòng với phong cách riêng của quán với giá cả hợp lý .

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là do nhiều bạn quan tâm đến mặt giá cả nên mình up tạm vài sản phẩm và giá lên cho mọi nguời xem nhe''''''''''''''''.
    Đầu tiên là vài sản phẩm thông thường .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sinh tố dưa hấu : 18.000đ
    [​IMG]
    Sinh tố chanh leo : 18.000đ
    [​IMG]
    Sinh tố bơ : 22.000đ
    [​IMG]
    Cà phê Bailey : 28.000đ
    [​IMG]
    ****tail Pink dream : 40.000đ
    [​IMG]
    ****tail Magarita : 40.000đ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Về cơm thì mình up tạm 1 sản phẩm lên nhé , đây là cơm suất văn phòng phục vụ tận nơi, cơm sườn chua ngọt , giá 25.000đ
    [​IMG]
    Cuối cùng là món nước gạo , miễn phí hoàn toàn
    Do menu khá nhiều nên mình không thể post hết được , với giá thành thì từ miễn phí đến đồ đắt nhất là ****tail Pinaconada ( gồm có Rum_malibu_pineapple_cononut milk.....) giá 45.000đ, còn các loại đồ thông thường thì cũng như các quán khác cùng với khung cảnh đẹp , hi vọng " Ngày xưa ..." sẽ là điểm đến của các bạn .
    Riêng về phần cơm trưa văn phòng thì " Ngày xưa ..." có ăn tại chỗ và đưa tận nơi . Ăn tại chỗ thì có suất 30-40.000đ gồm có cơm, món mặn chính, rau, dưa, canh thit.., hoa quả tráng miệng ,nước uống .
    Còn cơm phục vụ tận nơi thì có suất từ 20.000, 25.000đ,30.000đ và chỉ đưa tới tận nơi với các order từ 3 suất trở lên và trước 11h trưa .
    Bảng cơm phục vụ tận nơi thì mình sẽ post sau . Mọi thắc mắc có thể gọi đến số 2153355 .
  3. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Á, phạm luật òi, bx ơi , sang bên ẩm thực mà post ná, tha hồ quẳng kéo ná . Mừ, mền vẫn kéo lên hộ bx tí
  4. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Sai béng cái ly Margaritta rồi bác ạ ! Lý Mar. khác cơ !
  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi mấy cái mẹt là để ngồi vào đó hử
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Không phải. Cái mẹt đó là để che mặt!
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Có fải mặt ai cũng xấu như mặt ếch đâu mà fải che
  8. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa, một góc cuộc sống của mỗi con người. Ai cũng có cái ngày xưa ấy, mỗi người một vẻ nhưng qua thời gian nó đều thành Ngày Xưa hết. Dù có đi đâu, đi bao lâu thì cái ngày xưa cũng không thể nào thay đổi nên tôi yêu cái ngày xưa ấy. Cũng như tôi sẽ yêu cái quán "Ngày xưa" - Nơi bắt đầu của những câu chuyện cũ kĩ này. Cám ơn các bạn
    Chúc cho "Ngày Xưa" mãi xưa & sẽ là dấu ấn không nhoà trong mỗi con người
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Viết nhầm, đính chính: Cái mẹt đó để che mẹt
  10. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    @oisoioi & muadongklanh: Đến tận nơi để xem cái mẹt dùng làm cái zề ná
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này