Ngày xưa ơi! Em đi tìm hoài, tìm mãi mà chẵng thấy ngày xưa đâu! Anh đã không còn quan tâm đến em nữa thật rồi! Ước ao được 1 lần sống hết mình với tình yêu mà sao cũng không được. Cuộc sống sao mà khắc nghiệt đến thế?! Cứ phải cắm cúi bước đi mà chẳng biết được 23 tuổi rồi minh đã còn được những gì và mất đi nhưng gì.Còn đuợc gì ưa?! Còn chứ, gia đìn bè bạn. Mất gì ư?! Nhiều lắm! Nhưng có lẽ mất đi cái lớn lao nhất đó là hp và ty. Cảm gíác chẳng thể nào còn dám nghĩ đến chuyện yêu 1 lần nào nữa. Khổ đau như thế có lẽ là đã qua đủ rồi! Chỉ muốn 1 mình sống lặng lẽ đơn độc mà thôi. Chỉ muốn như 1 loài cỏ dại, vì cỏ dại thì sẽ không bao giờ chết được, cho dù nó bị dẫm đạt đên đâu thì vẫn có thể ngóc đẩu lên mà sống. Như mình đang cố ngóc đầu dậy để mà sống từ trong nỗi đau này đây! Hôm nay lại là 1 cái weekend nữa. Quay lại đây vì sắp đến ngày ấy rồi. Có lẽ anh cũng chả còn nhớ ngày ấy là ngày gì đâu nhỉ?! Còn mình cứ mãi nhớ thế này thôi. Chẳng thà đừng có những ngày Kn, Sn, hay lễ Tết, thì có lẽ tim mình sẽ bớt đau hơn rất nhiều.Có người bạn thân đã bảo mình rằng đừng tỏ ra cứng rắn nưã, đừng tự dối lòng mình nữa, dừng dồn nén mọi thứ ở trong lòng nữa. Hãy bày tỏ hết đi, hãy khóc cho thật thoải mái đi đừng gắng gượng nữa. Vì nếu cứ tiếp tục như thế, đến 1 lúc nào đó đầu mình sẽ vỡ tung ra mất. Mình biết chứ, thế nhưng chẳng làm được. Thế nên cứ phải tiếp tục căng mình ra mà hứng chịu. Nếu anh biết được anh sẽ cho là mình yếu đuối quá, và rồi lại coi thường cái sự yếu đuối ấy cuả mình, và lại bảo rằng nếu cứ như vậy mình sẽ chẳng làm được gì. Mình biết mình phải làm gì chứ, biết phải tiếp tục sống và làm việc vì cái gì chứ. Nhưng vẫn không thể chối bỏ được 1 điều: Nỗi đau anh đã mang đến cho em là có thật, nó vẫn hiển hiện hàng ngày, hàng giờ quanh em... Được bina2202 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 26/10/2003
Ngày xưa ư, sao xa xỉ phẩm vậy. Nếu có ngày xưa, tôi sẽ không để mất như thế,. Chắc chắn là như vậy. Nếu còn có ngày xưa! Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
Bina2002 ơi! Mọi thứ rỗi sẽ qua thôi bạn ạ. Hãy cho bản thân thời gian. Mình dù như thế nào rồi cũng sẽ phải sống. Không những sống, mà còn sống tốt, sống đẹp nữa. Không cần phải vì 1 con người mà như vậy Mình là người ngoài, có lẽ không hiểu giờ này bạn đang bị giằng xé đến đâu. Nhưng hãy tin mình, rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi bạn sẽ quên. Mình cũng đã từng trải qua những giai đoạn ấy. Tuởng rẳng không bao h vết thương có thể lành... nhưng rồi cũng đã lành. Đừng cố quên...hay để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên. Có khi sau này nhìn lại, bạn nhận ra mình đã quên từ lúc nào không biết Những cái đến với ta là có thật. Cuộc sống bây h là vậy đây. Vết đau bây h sẽ làm mình vững vàng hơn sau này, vì cuộc sống có trải thảm cho mình đi đâu... Hãy cố lên bạn nhé... Hãy nghĩ rằng chuyện bây h chỉ là chuyện nhỏ. Sau này mình sẽ gặp nhiều điều khó khăn hơn trong cuộc sống. Sự thật là vậy đấy. .Đừng nản lòng, hãy mạnh mẽ lên...mình phải sống cho cuộc sống của mình chứ chẳng phải ai cả...Sống, làm việc và phấn đấu vì bạn. Thật lòng mong bạn sớm cảm thấy thanh thản và nhanh chóng quên được nỗi đau Loving you, the one who loves me
Cám ơn bạn đã cho mình những lời khuyên chân thành. Mình biết rồi tất cả cũng sẽ qua đi mà thôi và mình sẽ phải cố gắng thật nhiều! Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc ! Anh đến như ngọn lửa Đốt cháy em nồng nàn Rồi để lại tro tàn Anh bỏ đi lặng lẽ
Cuộc sống sao mà khó khăn đến thế này, anh ơi! Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình bóng ai Anh đã xa xôi, tôi vẫn nơi đây, riêng 1 góc trời