1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa ơi!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi NoneService, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoneService

    NoneService Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ơi!

    Vâng, ngày xưa ơi! Mong sao ngày xưa quay trở lại, em lại là cô bé của ngày xưa.
    Ngày xưa, khi em thất bại, khi em suy sụp, khi em ko còn gì trong tay thì anh là người đã đến bên, đã giơ ra một cánh tay để em nắm lấy, dìu em bước đi. Ngày xưa, khi không còn ai ở bên em thì anh luôn luôn bước cùng, luôn luôn động viên để cả 2 cùng tiến tới. Ngày xưa, anh là tất cả.
    Giờ đây em đang chìm đắm trong vinh quang. Mọi người đều nhìn em với một con mắt ngưỡng mộ, mọi người đều xưng tụng em, vây quanh em. Còn em, em là trung tâm, là hạt nhân của mọi người.
    Còn anh, giờ đây anh chìm giữa bao người, anh cũng chỉ còn là một người trong muôn người quanh em. Sự thật quá phũ phàng phải ko? Giờ đây, nếu ko còn anh thì vẫn còn nhiều người khác, vẫn còn nhiều cánh tay khác giơ ra với em. Và với em bây giờ chỉ còn là lựa chọn, lựa chọn một cánh tay giữa muôn vàn cánh tay. Ko như ngày xưa, chỉ có duy nhất một cánh tay của anh giơ ra cho em nắm lấy.
    Phải chăng em đã đổi thay, em ko còn là em của một ngày xa xưa nữa? Em ơi, hãy nhìn lại đi, giữa muôn vàn cánh tay giơ ra với em bây giờ, liệu họ có còn giơ ra khi em chỉ là số 0 mà thôi? Liệu em có nhìn ra như vậy, hay em vẫn chỉ chìm đắm trong hào quang rực rỡ quanh em???
  2. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chỉ có mình anh
    Giờ đây em đã trở thành ngôi sao
    Quanh em đông đúc biết bao
    Còn đâu hạnh phúc ngày nào có nhau...
    Hãy để thời gian làm cho "một con người" tỉnh ngộ
    Đời rất dở nhưng ta vẫn cứ phải niềm nở
  3. NoneService

    NoneService Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Một người chỉ tỉnh ngộ khi họ vấp ngã. Còn khi họ vẫn chìm đắm trong những vì sao, trong những đám mây hồng thì liệu họ còn có thể nhìn thấy con đường gồ ghề phía dưới?
  4. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cô bé nào đó thật may mắn vì lúc khó khăn đã có một người đến bên cạnh. Còn có những người lúc khó khăn chẳng có ai có thể chia sẻ, họ phải tự mình vươn lên, gồng mình mà sống. Tuy rằng có trưởng thành hơn nhiều nhưng con người trở nên chai sạn mất rồi. Không còn là cô bé ngày nào. Ước gì trở lại ngày xưa...
  5. uizuiui

    uizuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nếu như tôi có một cơ hội để trở về cái ngày xưa thì chưa chắc tôi đã thấy thấy sung sướng.Ừ, cái ngày xưa lắm khi rất đẹp , ru lòng người lắm và dễ làm cho người ta cứ đắm đuối với cái ngày xưa tươi đẹp ấy. Nhưng tôi đã nghiệm ra rằng mỗi chặng đường sẽ có những cái mới để tôi trải nghiệm và nhìn nhận lại mọi việc. Trước đây tôi ảo tưởng lắm nhưng giờ đây đã thực tế hơn rồi, mọi việc đều có thể xảy ra. Để nhìn ra được mọi điều tôi đã từng đau lòng lắm chứ, thậm chí cả sốc nữa kia. Tôi luôn tự nhủ bản thân, cứ hãy để thời gian chứng tỏ, mọi việc đều có thể xảy ra, hôm nay bạn đau lòng đấy, mọi thứ như sụp đổ đấy, nhưng một ngày kia bạn nhìn lại thấy mọi thứ nhẹ bâng, và bạn tự nhủ rằng, oh, may mà mình không đi tìm lại cái ngày xưa đau lòng ấy, và những cái mới mẻ và cơ hội thì vẫn đang chờ bạn phía trước kia mà, nhỉ.
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    "Khi một cánh cửa đóng lại với bạn thì chắc chắn là sẽ có một cánh cửa khác mở ra đang chờ đón bạn. Điều quan trọng là bạn có thể quên đi cánh cửa đã đóng để bước tới với cánh cửa vừa mở ra kia ko, hay là bạn vẫn mãi nuối tiếc cánh cửa đã đóng để rồi ko nhận ra cánh cửa khác đang mở?"
    Đó là câu châm ngôn mà tôi cảm thấy tâm đắc. Hãy quên đi quá khứ và nhìn vào tương lai, có rất nhiều cánh cửa đang mở ra cho bạn đấy!

  7. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Khi một ngôi sao đang toả sáng thì chắc chắn sẽ có nhiều "vệ tinh" xung quanh, và ngôi sao đó sẽ bị choáng ngợp trước sự bủa vây và quan tâm đặc biệt dành cho mình. Nhưng liệu rằng những "vệ tinh" đó có thật lòng như "anh chàng tốt bụng" ngày nào không? Sẽ có 1 ngày ngôi sao đó không còn toả sáng nữa hoặc có thể còn có những ngôi sao khác sáng hơn thì ai có thể đảm bảo rằng những "vệ tinh" đó không "đổi hướng". Đó là thời điểm mà con người ta sẽ tỉnh ngộ.
    Hỡi anh "chàng tốt bụng" kia ơi........... đừng vì một "ngôi sao bạc bẽo" mà quên đi rằng "đôi bàn tay nhân ái" của anh vẫn còn rất nhiều ý nghĩa đối với cuộc đời này
    CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO TÌNH YÊU VẪN ĐẸP SAO............
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, có tay của anh nè Hương!
  9. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    hé.....hé........... niệu ấy có phải nà 1 "anh chàng tốt bụng" không hả Ma Chích ??? Hình như nâu rùi ấy không soi gương, có cần tớ cho mượn không? Để tớ tìm xem mấy cái hình dưới đây có cái nào trông hao hao giống ấy để nàm ví dụ nhá ......e hèm.........xem nào...........à đây rùi
  10. NgaiNam

    NgaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này