1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa ơi!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi NoneService, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NgaiNam

    NgaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tui được không????Từ bé đến giờ chưa một lần bị Tào Tháo đuổi. hehe, bụng dạ tốt lắm.
  2. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Thế hử? Nghe bác quảng cáo em cũng thấy phấn khởi. Cơ mà tính em nó cẩn thận, phải check đã Bi giờ thế này, em cho bác ăn món này nếu mà bác không bị Tào Tháo đuổi thì em xin công nhận bác nà "anh chàng tốt bụng"
    Xin chào Quý vị và các bẹn, hôm nay tui xin trình bày món "Hổ lốn trộn mắm tôm" để kính NgàiNam thưởng thức, món ăn được chế biến như sau:
    Bước 1: Nguyên liêu: Đuôi bò 200g (không rửa, để nguyên lông), đầu cá .....ngựa 50g (cái nì bổ à nghen), mũi lợn 100g (không rửa, cho đủ chất), hành + rau húng chó (không nhặt, rửa một nước), mỳ chính, gia vị, tỏi, tiêu, mắm tôm......
    Bước 2: Chế biến: Cho hỗn hợp trên vào một cái "máng", đun nhỏ lửa cho nhừ, mắm tôm cho càng nhiều càng dậy mùi, đun đến khi nào nước thật sánh thì bắc ra.......ăn nóng.........
    Chúc ngon miệng !
  3. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cuôc sống luôn thay đổi, vấp ngã sẽ làm cho con người ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Không phải là nuối tiếc cánh cửa quá khứ mà nhìn vào cánh cửa đó để rút ra kinh nghiệm, để biết rằng ai tốt. Chỉ tiếc rằng những kinh nghiệm đó sẽ để lại vết thương trong lòng mà không bao giờ chữa khỏi.
    To NoneService: Việc gì bạn phải tiếc nuối làm gì, hãy vui lên. Còn nhiều việc phải làm mà. Nếu buồn thì hãy nói chuyện với tớ, sẽ vui ngay thôi.
  4. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết rất hay và rất đúng
  5. NgaiNam

    NgaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nứơc xa, đâu kíu lửa gần
    Anh đây tôt bụng, chả cần fải ăn
    Món đó ắt có chủ nhân
    Là tác giả, tác nhân.........hoho
    Từ từ thưởng thức nhé,sẽ cảm nhận được sự tốt bụng.
  6. SpiritSword

    SpiritSword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, tình trạng của ông None service có vẻ nghiêm trọng quá. Đàn ông con trai sao lai uỷ mỵ thế, ông phải mừng chứ "Ngày xưa, khi em thất bại, khi em suy sụp, khi em ko còn gì trong tay thì anh là người đã đến bên, đã giơ ra một cánh tay để em nắm lấy, dìu em bước đi. Ngày xưa, khi không còn ai ở bên em thì anh luôn luôn bước cùng, luôn luôn động viên để cả 2 cùng tiến tới"," Giờ đây em đang chìm đắm trong vinh quang. Mọi người đều nhìn em với một con mắt ngưỡng mộ, mọi người đều xưng tụng em, vây quanh em. Còn em, em là trung tâm, là hạt nhân của mọi người".
    Giờ đây người ta đã có thể tự lập như vậy là ông đã làm được 1/2 công việc rồi, việc còn lại là nhìn tiếp về tương lai , đừng đứng lại mà nhớ lại ngày xưa nữa, nếu đang bị chìm thì gọi em đấy cái , chắc em ko nỡ nhìn ông chìm đâu...
  7. bibi_cute

    bibi_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    hihi,ấy nói thế nào ấy chứ...bà look là chuyên gia chế biến thức ăn cho ku vi đó...xin giới thiệu,,look at me:vợ 3 của ku vi,,chị em với tớ và rùa bướng
    ấy được look chú ý,đấy là niềm vinh dự cho ấy đó..món đó bà look phải"ngày quên ăn.đêm quên ngủ...chỉ ăn buổi chiều muộn và tối đi dancing thôi",để làm ra món ăn đó dành tặng riêng cho ấy đó,liệu mà thưởng thức đê,không ăn..tớ bảo chồng bà ý,hihicũng là chồng tớ đấy(khoe hàng..)...ăn đi,nhanh lên mau
  8. em_yeu_anh_150382

    em_yeu_anh_150382 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Tôi ko muốn quay lại ngày xưa,tôi ko hề hối hận vì những gì đã qua, tôi phải cám ơn " ngày xưa " đã bỏ tôi để tôi gặp được " ngày nay " của tôi !
    Tôi rất tự hào về điều đó, tự hào vì " ngày nay " yêu tôi nhiều hơn rất nhiều & bên " ngày nay " tôi được là tôi !!
    Tôi muốn nhắn nhủ rằng : Cún ( ngày nay ) của em ơi, em yêu anh nhiều lắm vì bên biết anh cũng yêu em nhiều đến thế nào mà

Chia sẻ trang này