1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa ơi !!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ơi !!

    "Ngay xua co canh dieu chao hung ho, vi vut sau rang tre. Ngay xua co canh co bay la da, chap chon theo dong lua. Ngay xua ai hay cuoi hay doi hon, chieu hai hoa trien de. Ngay xua ben vang luu luyen con thuyen, cho nguoi di xa mo..."

    hicichic .. mình cảm giác bi giờ mình đã nhớn hơn rùi ___mình có lúc cảm thấy thời gian trôi rất nhanh __điều mình nhớ nhất chính là tuổi thơ __tuổi thơ của mình có rất nhiều kỷ niệm đẹp _nhớ những tối chơi ú tim ..chơi đánh trận giả ..rùi những khi ở nhà trẻ ,bị bọn bạn nhớn bắt nạt .. những bài học bi bô thời cấp1 ..mình cho rằng phải chăng vì vậy mà mình rất yêu trẻ con __ui tuổi thơ mà mình từng trải qua ..chúng nó cũng vậy .. từ điều nhỏ nhặt nhất của chúng nó ..mình nghĩ tới chuyện xưa .. ấu thơ trong mình ___________ngày xưa ơi ! đã xa rồi cía khoàng thời gian ấy ___giá như ..mình muốn có chú mèo máy ĐÔRÊMON ..mình sẽ về lại cái ngày xưa ấy của mình .. hichichic





    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Về làm gì hả em ..Buồn lắm nói thế nào nhỉ ... Nhiều lúc cũng ước muốn như vậy ...Nhưng nghĩ lại cũng chả muốn nữa ... Thời gian thành qúa khứ rồi nghĩ lại chỉ để mỉm cười thôi ..Có ai cũng có tuổi thơ đẹp đẽ đâu chứ .... Có người gần như không có tuổi thơ là gì ... Và họ không có một khái niệm nào về tuổi thơ ....Thôi thì nếu được một lần về quá khứ cũng rất hay .... Ta sẽ xem lại ngày trước ta bé ta như thế nào ..? ...Buồn...
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ,cái câu đấy khiến cho chúng ta liên tưởng tới bao nhiêu chuyện, vui có buồn có , những nguời bạn thời thơ ấu mà giờ này liệu chúng ta còn nhớ đến hay ko? Nói đúng ra thì vẫn nhớ nhưng mà liệu gặp nhau có còn nhận đc ra nhau ko?
    Ngày xưa ơi! Đã xa rùi .... còn đâu , xa cánh diều chở bao ước mơ hic hic nghe thế mà buồn , cái bài hát" ngày xưa ơi" này nghe chỉ muốn khóc thôi, vì mãi mãi mình chẳng thể nào quay về đc cái tuổi thơ đấy đc nữa, chúng ta đã 16t , ko còn là cô bé cậu bé chỉ biết ăn và chơi nữa đâu! Chúng ta phải suy nghĩ và chịu trách nhiệm cho những hành động của chúng ta. Và bây giờ chúng ta cần sống cho hiện thực chẳng thể sống mãi với quá khứ cả , chúng ta hãy coi những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ đấy là hành trang để chúng ta bước vào đợi để mỗi lần nhớ đến chúng ta cười một mình và chúng ta sẽ thấy vui hơn nhiều và cảm thấy cuộc sống của chúng ta có nghĩa hơn nhiều ! mỌI người có đồng tình với ý nghĩ của tui ko?
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mười sáu tuổi à? Còn nhỏ lắm các em ạ. Anh không có ý nói dễu cợt các em đâu nhưng anh đã trải qua cái tuổi đó. Cái tuổi 16 đối với anh có nhiều sự kiện lắm. Điều mà anh nhớ nhất năm đó là đúng năm 2000. Cả nước (cả thế giới) tổ chức to lắm. Hồi đó chẳng hiểu vì sao mà mình bồi hồi lắm. Cứ thấy nó long trọng và nghiêm trang thế nào í. Hình như cứ là con người, ai được chứng kiến cái giờ phút đó là thấy hừng hực khí thế. Ngồi ở Hồ Gươm một mình ngồi nghĩ về quá khứ. Thấy nó trôi nhanh thật. Tự dưng thấy buồn, buồn vô cớ. Buồn vì thấy mình chưa làm được cái gì cho ra hồn. Từ bé thì toàn học là học. Học chán rồi chơi. Càng lớn, mới càng để ý thấy bố mẹ ngày càng già. Tự dưng thấy mình hư hư, chẳng giúp được gì bố mẹ lại còn hay để bố mẹ phiền lòng. Mà ai cũng thế thì phải. Mình thấy, bạn bè, đứa nào càng lớn, thì càng ngoan, càng nghe lời bố mẹ hơn. Ngày trước, mỗi khi bị bố mẹ mắng, mình cãi cố, dù sai hay đúng cũng cãi. Nhưng bây giờ, dù có đúng cũng "vâng". Rồi thì được chứng kiến cái khoảnh khắc chuyển giao thiên niên kỉ đó, mình chỉ muốn mình phải làm được cái gì đó thật sự có ý nghĩa. Vì suy cho cùng, đồng tiền, danh vọng cũng sẽ tan dần theo như thời gian. Để mà nhiều người nhớ đến mình thì chỉ có cách mình phải làm cho họ buộc phải nhớ. Lúc đó mình thấy thời gian quan trọng lắm, cứ thấy nó trôi vèo vèo. Oạch một cái đã sang ngày mới. Thế đấy. Rồi lớn dần mình lại càng chỉ mong mình mau lớn. Lớn đến cái tuổi được đi làm, được cống hiến hết mình, được làm những gì mình muốn, để mà không phải dựa vào bố mẹ. Như lúc này này, mình mau thời gian trôi nhanh lắm, lúc nào cũng chỉ muốn có cái gì đó làm. Chứ từ lúc thì xong Đại học đến giờ, toàn chơi, ngủ, thỉnh thoảng lắm mới học (nhưng cũng chẳng dám học nhiều sợ bố mẹ cho vào Trâu Quì).
    Nhưng nghĩ cũng thương bố mẹ quá. Vào Đại học, mỗi tháng lại bắt bố mẹ chỉ gần chục triệu cho mình đâm càng thương. Thôi cố học rồi kiếm xiền.
    - Gửi bố mẹ nhưng điều con chẳng bao giờ dám nói -
    Phạm Minh Tuấn
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế cái tuổi 16 thật trẻ con nhưng nói đúng ra thì trẻ con ko phải mà người lớn cũng chẳng phải , chúng ta cứ dở dở ương ương thế nào ý , tui cũng chẳng hiểu thế nào nữa
    Đúng như anh Rce nói bây giờ cho dù có bị mnăgs đúng hay sai thế nào chúng ta cũng im, tại sao lại thế? Chẳng biết đc nữa . Bây giờ à, chỉ mong là ko phải ăn bám bố mẹ nữa thôi , nói chung là về bố mẹ thì chúng ta đã quá vô tình rùi, nhiều lúc bố mẹ tui bảo: " hình như cái nhà này là nhà trọ thì phải , mày cứ về rùi lại đi , nhà chẳng có ma đâu" Nhiều lúc cảm thấy thương bố mẹ mà chẳng biết làm thế nào cả , mà có khi còn làm bố mẹ buồnlòng thêm đấy chứ .Bây giờ lớn rùi nên suy nghĩ của chúng ta đã khác nhiều rùi , các bạn cảm giác gì khi mình đã trưởng thành có thể thoát đc sự bảo bọc của bố mẹ??????
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  6. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Listen To Your Heart
    I know there's something in the wake of your smile.
    I get a notion from the look in your eyes, yea.
    You've built a love but that love falls apart.
    Your little piece of heaven turns too dark.
    Listen to your heart when he's calling for you.
    Listen to your heart there's nothing else you can do.
    I don't know where you're going and I don't know why,
    but listen to your heart before you tell him goodbye.
    Sometimes you wonder if this fight is worthwhile.
    The precious moments are all lost in the tide, yea.
    They're swept away and nothing is what is seems,
    the feeling of belonging to your dreams.
    And there are voices that want to be heard.
    So much to mention but you can't find the words.
    The scent of magic, the beauty that's been
    when love was wilder than the wind.
    Listen to your heart when he's calling for you.
    Listen to your heart there's nothing else you can do.
    I don't know where you're going and I don't know why,
    but listen to your heart before you tell him goodbye...

    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ờ,mọi ng` nuối tiếc ngày xưa làm gì,suy cho cùng thì ngày hôm nay cũng là xưa xửa xừa xưa của ngày mai mà,cho nên"ta vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội" cho nó sung sướng cuộc đời,tuổi thơ đã qua rồi?Nhớ rồi để làm gì,có níu nó lại được ko?Tốt nhất là đợi đến 20 tuổi có lẻ,lập gia đình,sinh con đẻ cái,tha hồ mà ngắm tuổi thơ,chỉ sợ nhiều "tuổi thơ" quá lại vỡ kế hoạch,ko nuôi nổi "tuổi thơ" thì khổ,nhỉ?

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
  8. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa là cái gì ? chẳng cần đến những máy thời gian siêu tưởng , ta hãy nhìn vào chính mình ! vẫn là con người của ngày xưa , vẫn 2 bàn tay ấy , vẫn đôi mắt ấy , vẫn những vết sẹo ngày xưa ta nô đùa , ta vấp ngã ....... mình chứ còn ai nữa ! mình từ quá khứ chui ra , là một phần của quá khứ đây mà ! bộ óc của con người có dung lượng bao nhiêu mà sao mình lưu trữ được bao nhiêu thứ linh tinh thế nhỉ ? mà mỗi cái mảnh linh tinh ấy cũng là "ngày xưa"..............
    no more question !!
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    yesterday love is such a easy game to play...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  10. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    ui roài mấy bác cứ ngồi đấy mà tiếc tuổi thơ , em thì em cứ sông cho hiện tại cái đã tuổi thơ dầu sao cũng đã qua rùi không níu lại được cũng chẳng thể quay về thôi thì cứ lưu giữ nó trong kí ức ,trong muôn vàn những kỉ niệm đẹp đẽ cử mình còn hơn là cứ ngồi tiếc ,mất thời gian ,các bác không bít thời gian là vàng là bạc à?

    ...I will never know myself...

Chia sẻ trang này