1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa ơi !!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nhìn lại quá khứ để làm gì cơ chứ...tiếc nuối à...tiếc nuối...rồi mà để làm gì cơ chứ...có làm lại được ko???
    quá khứ là quá khứ...nó ko phải là hiện thực và cũng ko là tương lai...tôi căm thù quá khứ...tôi căm thù tất cả nhưng người trong quá khứ...còn tuong lai thi tôi chưa biết...và hiện tại thì mọi người đều biết tôi như thế nào...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  2. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    ông anh có cần phải bức xúc thế không nhẩy ??????

    ...I will never know myself...
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    kinh kinh,động vào ông này mang hoạ sát thân như chơi,bình tình joker,nuốt nuốt....xuống xuống xuống....thoải mái chưa nào?

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
  4. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    nghĩ về ngày xưa mà làm cái gì chứ càng nghĩ càng buồn !cứ tự do mà sống thui !nghĩ nhiều mà làm gì ?
    tôi đến tìm em em lặng im
    mắt em lẩn tránh mắt tôi tìm
    thế là tôi hiểu em từ chối
    lặng lẽ tôi về mưa trong tim
    Apollo
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    cô em à ko phải anh bức xúc đâu...vì quá khứ của anh rất đau khổ vì mọi vấn đề nên anh ko muốn nhớ chút nào về quá khứ nữa...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  6. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    nhưng mờ cũng không đến nỗi căm thù chứ , có căm thù cũng chả được gì đâu , không khéo lại xấu đi vài mm "đẹp chai" thì chết !

    ...I will never know myself...
  7. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Oh I Believe In Yesterday !!!
    Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu ?
    Nhưng ko sao,
    Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tối ( ko phải là tắt đâu đấy)
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm !!!
    1 trái tim khô, 1 trái tim mùa đông, trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu...
    I'm on the top of the world.
  8. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    hổ cái bị nhốt vào ***g.......chắc bà "nhớ rừng" lắm phải không......tội nghiệp.....


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


  9. mysterious-girl

    mysterious-girl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    tui thì lại không nghĩ thế, tại sao ta lại không được nhìn lại ngày xưa cơ chứ. dù xấu tốt thế nào nó cũng là một phần con người, một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta cơ mà. nhưng đừng nuối tiếc , dù sao tất cả cũng đã qua. những sai lầm của ngày hôm qua giúp cho chúng ta học được cách tránh những sai lầm của ngày hôm nay và ngày mai cơ mà. tuy nhiên nếu được quay trở lại ngày xưa thì tốt quá, chúng ta sẽ tránh sai lầm ngay từ ngày xưa ấy.
    sao càng viết càng thấy mình thông minh thế nhỉ???
    live_free_die_well
    [/blue sky][/size=18][/active]
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    giống như nhưng gì tui đã viết bên topic của lumbita quá khứ là gì nó là cái chồi cho hiện tại và tương lai mà thôi...nhưng quan trọng là phải biết chăm sóc cái chồi ấy như thế nào...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...

Chia sẻ trang này