1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa ơi !!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    để hôm nào đi họp box sẽ thẩm định việc này.....nếu bà có thể hiểu được 50% những gì các bô lão nói(ngay tức thì chứ không phải là sau khi có giải thích) thì tui công nhận là bà thông minh...chỉ số sờ quy cao .......


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


  2. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    oài lại "bức xúc " rồi hả bác ???????????

    ...I will never know myself...
  3. mysterious-girl

    mysterious-girl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    he he sợ quá nhỉ. nhưng không sao. thế chủ nhật tuần này đi luôn đê
    live_free_die_well
    [/blue sky][/size=18][/active]
  4. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    nếu mà có thể khẳng định là bà có thể hiểu hết nghiã của những gì tôi post lên thì ba` có thể đi nghe các bô lão nói....để ghi nhớ rồi đến tối ngồi nghĩ.....


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nhắc lại câu nói cũ...đúng là tuổi trẻ bồng bột...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  6. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa giờ chỉ là ngày xưa mà thôi, ngày xưa có gì để mà nên nhớ chứ, nhưng không muốn nhớ cũng không được, con người ta là thế, càng cố quên đi cái gì thì lại càng nhớ lâu hơn........
    Ngày xưa có một đứa trẻ suốt ngày ốm đau, ngày xưa có một đứa trẻ trời nắng chang chang lóc cóc cùng mẹ trên chiếc xe đạp đến cơ quan....còn bây giờ là đứa con gái phóng xe máy vù vù một mình.
    Ngày xưa có một đứa trẻ nhất định không nhận bố mình vì từ ngày nó được 2 tháng đã không được gặp bố, đến khi nó 3 tuổi mới thấy một người bước ra từ sân bay nhận là bố nó.......Và bây giờ cũng có một đứa con gái ko có bố!!!!
    Ngày xưa có một gia đình......ngày xưa có một đứa trẻ hay chui vào góc khóc thút thít một mình.....ngày xưa có một đứa bé suốt ngày thơ thẩn một mình ở nhà chơi với lũ kiến...CÒn bây giờ có mọt đứa con gái ở một ngôi nhà chẳng hiểu có phải là gia đình không nữa......có một đứa con gái ước ao có thể oà khóc mà chẳng bao giờ khóc được, có một đứa con gái vẫn hay đi thẩn thơ một mình để thấy lòng nhẹ nhõm.......
    Ngày xưa có một con bé thích một thằng bé....và ngày xưa...đã lần đầu tiên nó khóc vì một thằng con trai, thằng con trai mà đến giờ nó vẫn còn buồn mỗi lần thấy mặt......Còn ngày nay, có một đứa con gái chẳng còn khóc được vì bất kỳ ai, lúc nào nó cũng cười, cười mà lòng thấy chua xót...
    Ngày xưa và bây giờ, nhiều lúc thấy khác nhau nhưng nhiều lúc thấy thật giống nhau.......Níu kéo ngày xưa nhưng nghĩ lại cũng chẳng để làm gì, ngày xưa và bây giờ cũng như nhau thôi, cũng buồn và cô đơn như nhau..........!!!!!!!!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ngày xưa,có 1 thằng bé ko biết thế nào là mẹ cả ngoài mẹ của nó ra...để đến 1 ngày nó biết những thằng anh cùng cha khác mẹ của nó đánh mẹ nó thì nó biết tất cả...tất cả...và nó căm thù nhưng đứa dám đánh mẹ nó...nó thề rằng chúng nó chỉ cần chạm vào mẹ nó 1 lần nữa thì nó sẽ liều mạng với bọn nó...ngày xưa nó biết rằng kính trọng người bề trên là 1 quyền lợi của con cháu...nhưng đến 1 ngày nó biết rằng những người mà 1 thời nó coi là bề trên đã "giúp đỡ" gia đình nó như thế nào...gây bao nhiêu "lòng tốt" cho nhà nó thì nó coi cái chuyện quyền lợi kia như một nghĩa vụ...mà hình như với nó nghĩa vụ đó có thể coi như ko luôn...nó bất cần...ha ha ha ha...một lần có 1 người bề trên đó nói 1 câu "nếu sau này bố cháu chết đi ko dựa vào họ hàng thì biết dựa vào ai?"...trong đầu nó chợt nghĩ..."uh nhỉ thế từ hồi mình còn bé đến giờ có ai giúp gia đình nó đâu...thế thì sau nà nó cần cóc gì cơ chứ...nó cần anh chị thật đấy nhưng là anh chị của nó...là con mẹ nó chứ ko phải con bố nó...nó ko cần những thằng,con khốn nạn đó...ngày xưa có 1 thằng bé hay cười lắm...lúc đó ai nhìn nó cười đều muốn cười theo...bây giờ thì ai nhìn nó chỉ có thể nghĩ là 1 thằng chẳng ra gì ko muốn nói là có tướng trộm cướp...nó thay đổi quá nhiều đến nỗi bây giờ nó nhìn lại chih bản thân nó với con người ngay sưa sao mà xa lạ...giống như 2 con người vậy...1 con người được sinh ra và lớn lên và chết đi khi bắt đầu biết thế nào là con người và 1 con người sinh ra và con người đó chính là nó bây giờ...nó bất cần đời...nó chẳng cần ai...ngày xưa...và còn rất nhiều ngày xưa...và những ngày xưa đó để bây giờ có 1 con người ảo joker_sad...nhưng đó cũng là 1 con người thật...thật đến nghiêt ngã...con người đó muốn trốn tránh tất cả...tất cả...nhưng đó là điều ko thể nào xảy ra...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...

    Được joker_sad sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 11/05/2003
  8. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Bắn vào quá khứ bằng súng lục. Tương lai sẽ bắn trả lại bằng đại bác
    Ko nhớ đọc đc câu này ở đâu nữa
    I'm just the shadow of the man I used to be
    And it seems like there's no way out of this for me
  9. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    mình khoái sài súng cực nhỏ mà âm thanh vang dội !? khoái dùng hạt nhân hơn là dùng đại bác !? xị xị !!! quá khứ mà tan ?? sướng nhậy bà con !?? như bong bóng xà phòng ?! nhưng bong bong chỉ tan khi mà có vật tác dụng !? kí ức liệu có được ko ??
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  10. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa có một thằng bé mong được gọi một tiếng cha mà không được,7 tháng tuổi cha nó ra nước ngoài,sau nhiều năm cha nó về thăm nhà,ra đón cha mà nó không biết gọi thế nào,không biết người nó đi đón có phải là cha nó không....mọi người bảo nó goi cha,nó gọi một cách rụt rè như lần đầu tiên làm một việc gì đó .....đến bây giờ khi gọi bố nó vẫn còn thấy không tự nhiên chút nào,và nó chỉ nhớ được rằng cha nó mới về thăm nhà 4 hoặc 5 lần gì đó....và thời gian cha nó ở nhà không bằng 1/10 số tuổi của nó....khi cha nó về nó cảm thấy ngại khi nói chuyện,ngại khi ngồi cạnh.....rồi cha nó đi nó vẫn cảm thấy bình thường vì đã quá quen việc gia đình chỉ có me,chị và nó.......không được bố dạy dỗ,nó trở thành một thằng không biết nghe lời ai,thích làm gì thì làm mà không nghĩ đến người khác.........nó trở thành một thằng vô tâm thật sự,không vừa lòng nó cáu gắt,nói này nói nó,cãi lời mẹ,không nghe lời một ai,rồi đi sớm ngày tối buổi,mẹ mắng mắng nó nhânh nhâng,cãi lại,rồi cáu gắt........việc gia đình lớn nhỏ đều vào tay mẹ tay chị,nó không làm gì cả chỉ chơi,ăn rồi ngủ.....không biết đã bao nhiêu lần nó làm cho mẹ khóc......mẹ nó bị bệnh vì lo nghĩ nhiều,thức đêm,buồn phiền....nghe tin mà trong lòng của nó chả có cảm xúc gì cả........nó thật sự không hiểu nó là loại người gì.....người thân làm sao nó mặc kệ,nhưng khi gặo một người ăn xin thì nó lại thấy xót xa,tội nghiệp cho họ,rồi cho tiền,những đồng tiền mà nó kì kèo xin để đi chơi..........dường như nó hoàn toàn không quan tâm đến người trong gia đình.....
    ngày xưa gia đình nó khá giả nhất họ,nhà nào có khó khăn đều giúp đỡ......chính vì điều này gia đình nó nhiều lúc khó khăn vì nhiều người quen vay xong không trả,cô bác thì vòi tiền này nọ....họ cứ coi như gia đình nó phải có nghĩa vụ đưa tiền cho họ tiêu......ông dọn sang ở nhà chú nó,chú nó viện lý do đó để đòi tiền xây tầng hai.....cha nó về phép để lo việc xây nhà,cha nó không đồng ý cho tiền,chú nó nói này nói nọ,chán, cha nó bỏ lên......gia đình nó bán ngôi nhà ở dưới quê,họ lại đến xin tiền.....đã có lúc nhà nó đang ăn cơm ,thì ông anh họ nó phóng xe tới xin 20.000đ(đã có gia đình đàng hoàng) rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người......dường như gia đình nó là cái kho để cho mọi người thích thì đến lấy tiền,là chỗ cho vay không cần hoàn lại.....nó cảm thấy chán vô cùng chán tất cả.....để rồi lại đâm đầu vào những cuộc vui chơi để quên đi tất cả........


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


    Được kekhodai sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 11/05/2003

Chia sẻ trang này