1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa ơi !!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    cuộc đời là những chuỗi dài đau khổ...nhưng điều quan trọng là nó bắt đầu từ khi nào...từ quá khứ hay là từ tương lại...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  2. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ thật là buồn chán, nhưng hiện tại còn đáng chán hơn ----------> mình là người đáng chán----------> die to ending everything....!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chết là hết...chết chắc gì là đã hết tất cả...giá như cuộc sống của mình là 1 con người ko có quá khứ nhỉ...mình từng xem 1 bộ phim về 1 con người sẵn sàng bán quá khứ của mình để đổi lấy cuộc sống sung sướng nhưng...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  4. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cái này hơi giống câu " You'll get what you give " , nhưng mà thắc mắc thật .. nếu tương lai của hiện tại bắn trả vào hiện tại = đại bác thì tương lai của tương lai sẽ vác cái gì bắn tiếp nhỉ .. chắc là bomb mất .. Bomb A,bomb H or bomb E .. đủ loại tuỳ sở thích luôn
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thế thì sống làm sao đ c, cần gì tương lai nữa chứ !
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    tương lai là 1 phần của quá khứ...nó là tương lai của hôm nay là hiện tại của ngày mai là quá khứ của ngày kia...thế đấy...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...

Chia sẻ trang này