1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa vui vẻ!! :))

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi MaxFire, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa vui vẻ!! :))

    Đâu rồi những lúc như thế này nhỉ

    [​IMG]

    Được cu_lan sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 22:04
  2. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Thì dễ thui mà ông anh Max. Kêu gọi mọi người đi ĐS chơi một chuyến. À mà hôm nọ văn nghệ xong rùi thì cả hội cũng đi ĐS chơi đấy thôi, tại anh không đi nên không biết.
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là bi h kêu gọi mọi người cũng được nhưng vẫn cảm thấy ngày xưa vui ve và nhiệt tình hơn, bi h cứ thấy thếnào í
  4. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hí hí Max khôn thế, ngày xưa vui là đúng rùi, dám lợi dụng đứng cạnh mình thế kia mà.
    À mà côg nhận, khá đông người trong bức ảnh kia đã lạc đi đâu mất
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  5. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Còn tui chẳng biết ngày xưa như thế nào nhưng bây giờ thấy ... chán qué ... ??????????????
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  6. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    không phải là không vui đâu, chỉ tại mọi người không tham gia hoạt động đấy chứ.
    Tinh yêu đó là thơ ca của cuộc đời. Cuộc sống thiếu tình yêu, không phải sống mà chỉ là sự tồn tại
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    to HB: chú nói thế mà cũng nói được, ko cảm thấy mâu thuẫn trong câu nói của chú à
    to Zombie: cái gì hả, ai lợi dụng hả, hì hì, mà thôi, em cố gắng thi tốt nhé, nếu thi tốt sẽ có một chầu kem free nhé , chúc em thi tốt, mà ko biết cái cô em áo đỏ trong ảnh có nick là gì nhỉ, anh quên mất rùi, sao ko thấy lên mạng nữa vậy
  8. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhu...Max ơi, còn nhớ Becky không?

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  9. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi, còn nhớ toe không. em nói thật, cái hồi đầu, hpc mình sao mà vui thế. toe vẫn rất thích tham gia vào tất cả các hoạt động của hpc nhưng toe cứ thấy không còn vui như ngày xưa nữa.
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
  10. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài viết của Max thấy buồn quá.
    Đúng, ngày xưa HPC vui thật, vui lắm, bởi vì lúc đó hầu hết các thành viên của chúng ta đều không biết nhau, các box ở Hải Phòng cũng chưa được thành lập, chỉ có HPC là câu lạc bộ đầu tiên của TTVN tại Hải Phòng. Những hoạt động ban đầu của Câu lạc bộ là giao lưu, để cho mọi người làm quen với nhau, cho nên là chỉ có CHƠI và CHƠI. Còn bây giờ, khi đã quen nhau rồi, thì chúng ta cần có những hoạt động thiết thực hơn, HỌC MÀ CHƠI - CHƠI MÀ HỌC.
    Chương trình tổ chức chưa được hấp dẫn, chưa được thành công vì chúng ta còn thiếu nhiều kinh nghiệm, chúng ta còn thiếu sự đoàn kết, nhất trí. Chưa được hay vì những người trong Ban thường trực chúng tôi còn bị bỏ rơi, nghĩ cái gì - làm cái gì, chúng tôi đều phải tự mình gánh vác, tự mình lo lắng. Còn hầu hết các thành viên khác thì chờ đợi, nếu họ thấy rằng VUI thì họ tham gia, CHÁN thì họ bỏ - giống như đi xem một trận đá bóng hay xem một bộ phim mà thôi. Họ không thấy mình chính là nhân vật trong bộ phim, là cầu thủ đang lăn xả mình trên sân bóng...
    Còn bản thân tôi, cũng như một số thành viên đầy tâm huyết khác, tôi và họ vẫn cảm thấy vui vì chúng tôi thực sự coi HPC là Câu lạc bộ của mình, vì chúng tôi đã cùng xắn tay vào tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.
    Cuộc thi Tiếng hát HPC vừa rồi là một ví dụ nho nhỏ, cuộc thi chỉ thu hút được sự tham gia của trên 30 thành viên, nhưng đều là những thành viên tâm huyết của Câu lạc bộ, họ đến mà chưa biết rằng Cuộc thi liệu có thành công hay không, có vui hay không, nhưng họ vẫn đến và chính sự tham gia của họ đã làm nên sự thành công. Chúng tôi đã cùng hát với nhau, đã cùng nhảy với nhau, cùng chụp ảnh với nhau, cùng uống bia với nhau và chúng tôi sẽ không thể quên được cái ngày hôm đó.
    Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn, cần có sự đoàn kết, đóng góp của tất cả các thành viên. Còn những lời kêu ca, sự luyến tiếc về một thời vui vẻ mà ngây thơ, xin hãy để sang chỗ khác, dành cho những Chủ đề thật lãng mạn hơn.
    Thân ái.

    Innocent

Chia sẻ trang này