Noi thi nghe xa xoi lam,nhung cung chi cach day 1 thang thoi chu dau.Thang truoc van con nghe moi nguoiho hao rang la ,di da ngoai di,roi tang tinh doan ket cua Box minh.Hao hung the,vui den the ?Sao bay gio lai im ang va u buon den vay ?Hinh nhu ai cung co viec ban cua rieng minh ????? Em da nhu 1 ke lac loai di giua cuoc doi bang doi chan tho dai,bang trai tim som mang nhieu vet thuong,cam giac luon lo au va so hai,mat niem tin o chinh minh,o cuoc doi va o tinh nguoi
Thì rõ rồi.Ai mà không có việc riêng.Nhưng tình đoàn kết thì đâu có gì thay đổi...Mà có khi bây giờ còn đoàn kết hơn,...hà hà.
Arch nói mà không thấy đỏ mặt à,có hiểu tình đoàn kết là gì không vậy Đó là một câu hỏi thật đấy,không phải hỏi đùa đâu mỗi người lính nên có ước mơ làm tướng mối thằng bé nên có ước mơ làm bố
Có nhiều khi nghĩ rằng thấy mình đi lạc... Không biết có đúng không ? Chắc mình nhầm ...Có lẽ không phải thế ... Tình vẫn còn đây mà .. Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
Đống chí GMĐ nhà ta dạo này làm sao thế nhỉ ? Hình như câu hỏi đầy day dứt " Hình như tôi đang đi lạc " đã được đồng chí kéo lê thê từ topic nọ qua topic kia.Hum, có gì hãy nói ra, hãy viết , trải lòng mình để cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng chí nhỉ ? To anh Nightmare : humm, hai bác arch mí cả nightmare không phải cứ ngồi nói móc nhau thế đâu nhá, sốt cả ruột ! hì hì. To lyylyus : chẳng có gì thay đổi đâu Ly ạ, mọi người vẫn yêu quí nhau như ngày nào. Còn chuyện chậm trễ post ảnh là lỗi do em. Tại hôm 20-10 Kiên và cafein rửa ảnh rùi tặng em làm quà, em cầm luôn cả film nên mới chậm scan. Mấy hôm nữa là sang tháng 11 rùi, cũng chuẩn bị một cái offline lần 4 đi là vừa. Khiếp sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ ? Nhanh thật đấy ! Life without A is life without laughter..
Nào nào, lạc lõng gì ở đây thế??? Ly thân yêu, đừng tạo ra không khí u sầu thế! Có tuyệt vọng thì cũng phải biến nó thành bông hoa chứ!!! Em hãy dâng cho đời một nụ hoa tình cờ đúng không!!! Mọi người trong box chúng ta là một cơ mà. Em là tôi và tôi cũng là em đấy! Hãy nói về nỗi buồn riêng tư đi, các thành viên sẽ biến nó thành máu thịt của mình để mà chia sẻ. Đừng than thở một cách chung chung mơ hồ thế, Ly thân yêu!!! Đừng câu bài, tôi ơi, đừng câu bài... Câu Bống thôi... Thì thôi đi câu Bống!
Anh netinventor danh dung tam ly con gai qua a.Thoi gian day cung hoi buon ,roi len Box minh thay vang ve qua nen cang buon hon thoi. Em da nhu 1 ke lac loai di giua cuoc doi bang doi chan tho dai,bang trai tim som mang nhieu vet thuong,cam giac luon lo au va so hai,mat niem tin o chinh minh,o cuoc doi va o tinh nguoi
Nào nào cô Trung Quốc, cô buồn gì nào ! Hãy kể đi , " hãy hát lên đừng e ngại ", TCS đã nói thế nào ? Ở đây là "ngôi nhà nguyện tình yêu" của riêng những người yêu nhạc Trịnh, những người yêu nhạc bằng tấm lòng chân thành nhất cơ mà. Mọi người vẫn luôn nhớ đến nhau, vẫn nhắc đến nhau trong những câu chuyện hàng ngày mà. Riêng em là bận bịu, âu lo thôi. Mọi người thì thế nào ? Nếu thấy nhớ nhau thì vào đây tâm sự, hỏi han vậy nhé ! Life without A is life without laughter.. I'll be waiting 4u...