1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi 4you, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4you

    4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa...

    ĐN mình bây giờ đẹp thật, mấy nhỏ bạn cùng cty thấy mình coi hình ĐN trên này, tưởng HongKong . Nhớ ngày xưa, bờ sông toàn vỏ ốc, dày đặc quán nước, vậy mà cả đám đứa nào cũng khoái ra hút ốc, ăn bánh tráng tương. Mỗi lần đi đường Bạch Đằng, nhỏ bạn lúc nào cũng nói chú bộ đội (ngồi gác ở cơ quan gì đó nhỉ) là búp bê trong ***g kính. Chẳng hiểu vì sao có vậy thôi mà cũng cười sặc... ngày xưa, vui lắm!

    Hôm nay việc nhiều kinh khủng mà chẳng muốn làm. Cứ thứ hai là ngồi ngáp ngắn ngáp dài, cả nhóm cứ thấy mệt mỏi... có lẽ mình bị hội chứng đầu tuần. Ngồi nghĩ ngợi thế nào, lại nhớ ĐN của ngày xưa.
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa...Đn chẳng bao h trở thành nỗi nhớ...chẳng bao h là giấc mơ khi đêm về . . vậy mà .... ưh! ĐN xưa đẹp lắm...những tà áo dài trên khắp đường .... Đn bao h cũng đẹp mà....ngày xưa..bây h và tương lai vẫn thế!
  3. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cầu sông Hàn bây giờ có ai nhớ đến bến phà qua quận 3 ngày xưa không? Mấy chuyến phà qua lại lúc nào cũng tấp nập, chộn rộn đầy người.Nhớ lúc trốn ba mẹ lần đầu tiên theo dì đi phà qua kia sông thăm bạn, chỉ vì háo hức muốn biết đi phà là thế nào! Nhớ lúc vừa xem xong fimTitanic đắm thuyền,đi phà mà cứ lo phà cũng gãy đôi chìm nghĩm, ha ha 2 con thị Mẹt đi với nhau mà con nào cũng dành làm Rose cả! ...Tiếng phà chuyển bến thế nào ấy nhỉ?...Mày cũng buồn vì vắng con phà ấy lắm, phải không sông?...Già mất rồi!
  4. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Nhớ tất tần tật , nhơ cái đường đi vào bến cá lầy lội, có quán bánh canh ngon ơi là ngon, bây giờ là đường Liên Chiểu Thuận Phước đẹp mê hồn , nhớ lúc xưa muốn đi chơi suối đá thì phải qua phà, dạp xe đạp hì hục lâu ơi là lâu, bây giờ thì xe máy phóng vù 15 phút là đến ......nói chung nhiều cái để nhớ lắm chẳng kể hết được , để ngồi nhớ tiếp đã
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lúc xưa muốn sang Bắc Mỹ An tắm biển phải chạy một vòng thật xa, leo qua cái cầu sắt dài thườn thượt mà thật xấu xí. Bây giờ sang sông ngắm biển (ngắm thôi, Tết mà tắm thì chỉ có nước vào nhà 6 tấm mà ở) chỉ việc phóng vèo qua cầu sông Hàn, vừa gần, vừa đẹp, vừa tiện.....
    Lúc xưa đi học thêm ở nhà bà cô giáo tại Cầu Vồng. Bao giờ cả đám cũng lũ lượt kéo nhau đi trên Cầu Vồng mặc cho tấp nập xung quanh là xe cộ, tới nhà bà cô là phóng xuống theo những bậc thang đá cũ kỹ để vào được nhà. Bây giờ Cầu Vồng bị đập rồi, thấy vắng kinh khủng. Hồi đầu năm đi Đà Lạt nhìn mấy bậc thang đá tự dưng nhớ Cầu Vồng lúc xưa quá. Hic, mỗi năm ĐN mỗi khác, Tết sau về chơi là thấy khác hơn Tết trước rất nhiều.....
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    nhớ hùi nhỏ xíu..hình như học lớp 5 thì phải.. sau h học lại rủ mấy đứa trong lớp đi ăn chè chồm hổm ở trần quốc toản..hehhe...500 1 ly... cả đám ăn phủ phê lun..à mà chỗ đó có bà gì già già mập mập á..chè bà đoá ăn ngon dễ sợ..tự nhiên nhắc làm thèm ghê.. h Đn thay đổi nhìu quá... có khi mấy đồng chí đi xa 7 8 năm về kô nhớ nhà mình ở đâu cũng nên
  7. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    ------------------------
    rang ma giong tui rua -
  8. 4you

    4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Lúc bé con xí xọn ăn chè chồm hổm là 500 à? Mình nhớ năm mình học lớp 7-8, chè chồm hổm chỉ có 200 thôi. Những lúc đi học về, đi sinh hoạt đội hay hè gì đó, điểm đến bao giờ cũng là chè chồm hổm. Vui dã man! Ngày xưa ăn nhiều thế mà bây giờ cũng chẳng nhớ được vị của ly chè ra sao nữa, vì lên cấp 3, tụi mình lên đời bằng chè Xuân Trang hoặc kem ký hì hì...
    Nhưng nhắc đến chè, mà lại đang ngồi trong văn phòng máy lạnh tê tái (không biết cha nào mở lạnh quá!), lại nhớ đến chè nóng những tối mùa đông. 500 hay 1000? giờ già rồi, lại lâu quá không được hưởng hơi nóng từ những chén chè bắp, chè đậu ván... nên chẳng nhớ. ui chao chè nóng, thèm quá. Tết này về phải rủ anh xã đi ăn mới được.
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    em cũng kô nhớ lúc đó chè chồm hổm là 500 hay 200 nữa..lâu quá roài mà..10 năm hơn roài chứ ít ỏi giè... chị chứ làm cho tâm hồn ăn uốn của người khác trỗi dậy nhá.. .. có mấy quán trên đường Phan chu trinh chuyên bán chè nóng vào mùa đông..hehhe..nhớ cí cảnh ngồi tụm năm tụm bảy hùi hụp ăn chè nóng ...phê quá chừng ...
    còn nhớ cái con đường BĐ cũ nữa chớ..cây cối rậm rạm..hùi học cấp 3 tối tối lại rủ nhau lang thang ra đây chọc mấy anh chị đang iu...hehhe...mấy cái ghế đá tối thui..nghĩ lại mà buồn cười kô chịu được.. kể ra Đn mình cũng có nhìu cái để nhớ quá
  10. 4you

    4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó. Tối nào đi học về, mình cũng ăn chè nóng, hôm nào mưa còn mua sắn dừa về măm măm thêm nữa. Không biết bây giờ còn mấy quán đó không.
    Ngày xưa, khoảng tháng này là chuẩn bị cho những ngày lạnh rồi. Ngắm nghía sắm thêm cái áo ấm hay lục đống đồ cũ ra sắp xếp lại. Mùa lạnh về có thú vui đi mua đồ bành (trong ni gọi là đồ sida... hihi) Sài gòn quanh năm không lạnh ngoại trừ khi trời mưa và ... trong cty. Chỉ cần 2-3 cái áo khoác mỏng là đủ. Nhưng ĐN mà vô mùa lạnh thì tê tái. Nhờ những ngày lạnh như vậy mới thấy bánh xèo, chè nóng ngon chi lạ. Hôm nhìn trang quảng cáo mấy cái áo len Việt Thy, ghiền mùa đông ĐN ghê. Vậy chứ ngày xưa, sợ lạnh chết khiếp. Mùa đông là ngủ không muốn dậy, rửa tay rửa mặt cũng phải nấu nước nóng lên, pha ra cho ấm mới dám rửa. Nấu cơm rửa chén gì cũng vậy. Noel đi chơi đóng bộ y con gấu Grrrrr.... lạnh quá!
    Có ai đổ bánh xèo không?

Chia sẻ trang này