1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi 4you, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    sắn dừa hình như nghĩ roài đó chị..hixhix..nhớ mỗi lần đi ngang qua chỗ đó...mùi thơm ngào ngạt...thơm muốn điếc cái mũi lun..hehhe..ở SG cũng coá,nhưng kô ngon bằng ĐN mình... hehhe.. cái vị nước cốt dừa á..béo ngậy và ngọt lịm,chẳng chê vào đâu đc..nhớ cái nồi sắn của ng ta mà chảy nước tùm lum
    Năm ngoái về Đn,ngồi trong taxi còn nói với bà chị,ĐN năm nay kô lạnh lắm.ông trời ổng giận hay răng á ... cả tết kô bớt lạnh ngày nào cho em nhờ..lạnh tê tái..kô đi mô đc hết..chán chết....Đồ siđa của mình rẻ bà cố lại còn đẹp,ở trong này mua đc cái ưng ý thì lên hàng vài trăm K roài..hix hix.... ở mình,trời se lạnh mà vác áo lạnh có khi bị chửi,lại mắc công mang tiếng dân Miền Trung mà sợ lạnh..chả bù cho dân trong này,mặc áo gió chống nắng..nghĩ mà buồn cười... hehhe..mấy cái quán bánh xèo trên đường Hoàng Diệu á...đắt như tôm tươi... ngồi chen chúc như cá mòi vậy mà ai cũng ham đến ăn...hehhe...mùa đông làm mình thèm nhìu thứ ở Đn quá..hic..hic..coá ai ở Sg kô?tập trung đổ bánh xèo ăn đi
  2. Hollandboy

    Hollandboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  3. 4you

    4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn ở đây nhiều bạn cũng nhớ ĐN ngày xưa, lúc chưa có cầu Sông Hàn. Vậy mấy bạn có nhớ lúc cầu sông Hàn mới làm xong không? Bà con lên cầu, đứng chụp hình quá trời
    Mấy hôm nay đi làm, hay bị kẹt xe, bực mình kinh khủng, nhất là thứ 2. Mỗi lần kẹt xe lại muốn về ĐN. Ở ĐN làm gì bị kẹt xe, đi đâu cũng khoẻ. À, mà duy nhất 1 lần mình thấy ĐN có kẹt xe. Đó là mùng 5 tháng 5 (năm nào không nhớ), hình như là bà con kéo nhau qua biển, mà lúc đó vẫn chưa có cầu sông Hàn, làm kẹt xe quá chừng luôn. Hiếm hoi lắm mới thấy ĐN trong cảnh như vậy nên nhiều người cứ sợ sụp cầu ... Bây giờ chắc ĐN cũng không bao giờ bị ket xe đâu phải không?
  4. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sai rùi ĐN giờ kẹt xe cũng khiếp lắm! Lý do: dịp lễ Tết, Trung thu ko nói, mà còn do đào đường, làm đường! Chuyện kẹt xe bây giờ ai cũng có kinh nghiệm cả rùi!Nhưng có thể lưu lượng xe lưu thông trên đường ĐN ko bằng so với Sgòn hay HN nên mỗi lần kẹt xe thì cũng chỉ khoảng trên dưới 1 tiếng!
    Chổ hay kẹt xe nhất là đoạn Ngã Ba Huế để lên Bkhoa, Sphạm, Khu công nghiệp HK. Lúc chưa thông đường thành mấy làn xe, chưa có LC- Tphước thì sinh viên, công nhân đi học, đi làm trể giờ là chuyện thường, nhớ ko?
    Đúng đúng mùng năm tháng năm, năm nào đó có kẹt xe trên cầu NVTrổi khoảng gần 4 tiếng đồng hồ. Miss tui cũng có trong đoàn người chờ kẹt xe năm đó! Lúc đó có mấy cha uống thuốc liều hay sao mà rinh nguyên con xe đạp lên vai rồi đi thăng bằng trên thành cầu! Nhìn phát sốt! Liều quá!
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình ở tuốt bên quận 3, chừ kêu là quận Sơn Trà á, hồi nhỏ nhỏ đi học tuốt bên Đà Nẵng. Nhỏ xí như cục kẹo, một mình đạp xe, tự dắt xe qua phà mà ai cũng trầm văn trồ . Hồi nớ mấy cái anh "lơ phà" hay bưng xe lên giùm, có khi bưng cả người cả xe mới gấu!
    Hồi nớ cứ 1 đường mà đi, qua phà xong là đi tiếp Bạch Đằng rồi cua lên Quang Trung rồi quẹo qua...qua cái đường chi quên mất tên để ra đường Nguyễn Du, cứ ngày mô cũng rứa không dám xàng xê. Đến khi quen quen rồi thì mỗi lần đi học về không thèm đi phà nữa vì phải chen chúc chờ đợi mà chuyển qua đi cầu Đà-lát (cũng không biết cái tên chính xác của nó nữa khi nhỏ toàn nghe kêu cầu Đà-lát, chừ kêu là cầu Nguyễn Văn Trỗi ). Đi trên cái cầu có cảm giác phiêu lưu mạo hiểm lắm, nhất là sợ lọt sông, dòm xuống thấy nước cuồn cuộn lòi ra mấy cái cái trụ chân cầu lâu ngày bị gỉ sét mà run. Ơn trời bao nhiêu năm chinh chiến chưa lọt phát ...
    Bây giờ lớn, mỗi lần về ĐN là mỗi lần thấy có cái mới, lần thì con đường, lần thì cây cầu, cả cái đường xóm mình cũng đổi. Và dĩ nhiên tụi con nít trong xóm cũng thành người lớn hết rồi, biết dị rồi, không còn lẳng nhẳng đi theo quàng vai bá cổ đòi dắt đi biển nữa rồi...
    ĐN thay đổi nhanh đến chóng mặt, mỗi lần về ĐN như đã thành lệ, ông anh thay vì chở thẳng về nhà lại chở đi lòng vòng mấy cái đường mới.
    ...
    Hồi trước mới vô SG học, đi ngoài đường thấy cái số xe 43 là tự nhiên thấy vui vui, chừ thì bắt loạn, sáng đi làm cũng gặp vài cái, dần dần không còn cái cảm giác như hồi trước nữa. Không biết có ai như mình không, năm đầu xa nhà Tết về Đn, ông anh vừa chở ra khỏi ga mình gào lên "Ê, xe 43 kìa!" Ông anh cười hí lên "Về nhà rồi ku!"
    Ừ, về nhà rồi...
  6. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    sao bạn có nỗi sợ giống tui vậy ko biết. chỉ khác 1 điểm là lúc bạn đi là còn nhỏ, còn tui lớn rồi mà mỗi lần đi qua cầu cũng sợ hết. đang đi mà cứ nghĩ rủi cầu bị gãy, lọt sông chắc chết quá . kiểu này chắc fải về học bơi thôi. đây là hội chứng sợ của người ko biết bơi.
    hồi trước khi sông Hàn còn fà đưa qua sông thì cũng chỉ được đi fà có 1 lần, còn lại là ko, nên ko biết ĐN trước đây như thế nào. chỉ nghe lời kể lại ko hà. lúc nhỏ làm gì có gan đi xuống dưới đó, bước chân ko ra khỏi cái phường của quận nữa
    hy vọng ĐN tuy đổi nhưng cũng ko đến nỗi khi về lại ko còn nhận ra ĐN.
  7. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    chào Blue, nhà thám hiểm trên đỉnh Phan xi phăng . Vào box DL, thấy Blue hoài mà không ngờ lại là đồng hương
    Hồi còn nhỏ tí, có lẽ học lớp 8, lớp 9 gì đó .. thỉnh thoảng lại xuống bến phà , mua vé và trèo lên phà ngồi chơi cả tiếng đồng hồ. Tàu cứ đi qua đi lai, nhưng mình thì ngồi mãi trên đó, ngắm cảnh chán chê mới trở về nhà

    ĐN thiệt là nhiều kỉ niệm. Hồi xưa mình vô SG học, cứ đến Tết lại về thăm nhà. Tàu chạy đến Điện Bàn, Hoà Vang là mình ngồi nhỏm dậy, dán chặt người vào cửa sổ. Nhìn những cánh đồng, những ngôi nhà, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà hiện ra xa xa mờ ảo .. tự nhiên long dâng lên một cảm giác thật khó tả. Quê hương đây rồi, bao nhiêu lâu xa cách mới được trở về ...
    Tết, giữa bạn bè đông vui ..lang thang trên những con đường mới của thành phố, mây , trời, biển và núi, thấy chẳng nơi đâu đẹp bằng ĐN. Để ròi, chỉ được vài hôm lại khăn gói lên đường
    Bây giờ chẳng còn đi học nữa, không còn những cái tết về thăm nhà như ngày xưa. Nhưng vẫn còn xa ĐN, và vẫn còn yêu ĐN nhiều như ngày nào
    Được kass sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 04/11/2004
  8. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự cái kiểu này đúng là Người Đà Nẵng rồi.
    Mấy bài này đọc fê lắm
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hix hix.... tự nhiên làm nhớ Đn kinh khủng....nhớ cái ngày xưa của ĐN...ưh!tự hào về Đn mình lắm.. gặp ai mà hỏi về ĐN là y như rằng thao thao bất tuyệt ..nào Đn đẹp lắm..ĐN có biển..biển Đn trong xanh..Đn có cái cầu xoay( chưa thấy nó xoay bao h..Khổ cho người nào phải đụng đến Đn của mình...hùi nớ,có biết ĐN mình đẹp đâu..vậy mà mới đi có 1 năm lại thấy ĐN đẹp biết mấy...
    nhắc đến cái cầu Ng văn Trỗi mới nhớ..hùi nó nhỏ xíu hay đi biển với mấy ông anh ở nhà ...ngồi vắt vẻo trên cái dàn ngang đã thấy ớn...mà cứ bắt ông anh phải đi ra giữa cái cầu,cứ đi sát là bắt đầu mếu máo... nhớ lại cứ thấy tội nghiệp mình .... Đn mình nhìu cái để nhớ quá ..... Đn mình mùa này chắc đang mưa và chuẩn bị lạnh ...lại thấy nhớ mưa Đn .... mưa thích lắm,nhưng chỉ tội mấy em gái học cấp 3 ..trời mưa mà phải mặc áo dài đi học..lượt thược chán chít đi đc... đến lớp lại phải dành nhau đứng dưới cái quạt trần cho khô..chưa kể mấy màn đi lội nước...cái năm 98 hay 99 gì đó...lụt lớn..nước sông ngấp nghé tràn..cả đám lại rủ nhau đi coi,đã rứa rồi còn ước cho nc dâng lên chút nữa,có khi đc nghỉ học..ngây thơ dễ sợ..đâu biết cái ý nghĩ đó mà thành sự thật 1 cái thì khối ng phải sống cảnh màn trời chiếu đất...
    Đn mình cứ tết là nhà nhà người người háo hức..chẳng bù cho SG này..năm ngoái 27 tết mình về mà ở đây vẫn chẳng có xí kô khí nào hết..trừ cái sân ga ra... đông đen đông đỏ thấy ngán..ngán rứa thôi chứ nghe ông anh đi xếp hàng vẫn cứ đòi ra coi miếng cho biết với người.... pó tay thiệt...
    Không hỉu năm nay tình hình thế nào?bà kon mình ai có mối lua vé tàu thì hê lên nghe...
  10. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    yêu mùa đông Đn lạ lùng, sáng sáng đến trường đứa nào cũng trông mập lên với áo lạnh đủ màu. Lại còn vụ trời mùa đông ngủ dậy chưa kịp mở mắt là bật TV xem có thông báo bão không có được nghỉ học không... Và có 1 ngày, thông báo có bão trên toàn thành phố (mắt sáng rỡ) gọi điện thông báo với vài đứa bạn ... Và hôm đó trời ĐN đúng đẹp, nắng dìu dịu, cả đám đạp xe đi ăn hàng trước cổng trường Trưng Vương. Tự nhiên có cảm giác yêu cái Đài Khí Tượng Thuỷ Văn của Đn thế .
    Trời mưa (lại mùa đông ), 2 đứa trốn nhà diện trang phục xì po (quần sọt + áo thun và ... áo mưa 3000đ) đi lội mưa. Hồi xưa cái đường Phan Châu Trinh, mưa chút là nước ngập bao la, ngày nay thêm đường Nguyễn Văn Linh nữa... Sau đó lại bánh xèo hoặc bánh căn Hoàng Diệu. Trời lạnh, ăn nóng và cay đã không tưởng.
    Được keo_mut sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 04/11/2004

Chia sẻ trang này