1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi 4you, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Hồi trước, tui học ở Hà Nội cũng thế , đi ngoài đường mà chỉ nhìn biển số xe xem thử có xe nào 43 không , rồi khi nhìn thấy lạy vọt lên xem mặt thử mình có quen không, nhưng hiếm khi gặp lắm, xe 43 ở HN phải nói là cực kì hiếm, ngoài 3 chiếc của nhà mình, 1 chiếc của thằng bạn, 1 chiếc của con bạn , thỉnh thoảng cũng gặp vài chiếc mà không biết của ai....đó là cách đây 3 năm rồi. KHông biết bây giờ thế nào
  2. 4you

    4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ! Vì mình có thấy đâu mà nhớ
    té ra là ĐN bây giờ cũng hay bị kẹt xe à. chán như con gián!
    Mình thích đường phố ĐN ngày xưa á, vì không đông đúc, không ồn ào, không vội vã nhưng cũng không đến nỗi trầm lặng, buồn bã. Nhưng không thể mãi như thế được. ĐN cần phát triển, cần đi lên, chứ không thể đứng yên một chỗ mãi được. Mà càng phát triển thì ĐN không thể yên tĩnh như ngày xưa được nữa.
  3. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    mùa hè, thích nhất là ra đường Liên Chiểu-Thuận PHước ngắm hoàng hôn trên vịnh Đà Nẵng
    những đám mây trên đỉnh Hải Vân- Sơn Trà bị ánh nắng chiều phản chiếu thành đủ màu sắc.
    mặt vịnh bao la, những con sóng bạc nhấp nhô
    vài chiếc thuyền nhỏ bé tròng trành
    hic hic ... quá đẹp
  4. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Thèm được xỏ giày ra sân quần với trái bóng quá, nhớ lúc trước tuần nào cũng đá , ít nhất 1 lần một tuần. Ngày xưa,mỗi lần đi học thể dục là đến sớm cả tiếng đông hồ và về trễ cũng cả tiếng đống hồ để đá bóng. Thế mà bây giờ, gần một năm rồi, không đụng đến quả bóng , nhớ nó quá
  5. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa, lên lớp chọc tụi nó chửi, chuồn học đi đọc truyện, ngủ, đi chơi....
    ngày xưa, buồn buồn đạp xe đi chơi, đi rong rong với mấy đứa nhỏ, đạp hết mấy con đường thì về....
    ngày xưa, bạn bè đông đủ, lúc nào cũng có bạn để đi ăn, đi chơi, tán dóc...
    ngày xưa, tha hồ đọc truyện tranh, tha hồ cười...
    NGÀY NAY GÓI GỌN TRONG 3 CHỮ: KHÔNG CÓ GÌ.
    ngày xưa ơi, nhớ lắm. biết bao giờ mới trở về được với ngày xưa????
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng mình năm nào cũng có mưa có bão. Bây giờ mỗi năm chỉ về có 1 lần vào dịp Tết nên cũng chẳng thấm thía được cái dầm dề của những cơn mưa thúi trời thúi đất, ri rỉ suốt cả ngày. Nhớ lúc bé có cơn bão to lắm, mưa lớn, cả thành phố cứ lấp xấp nước. Cái nhà mình cao, cái sân cũng cao, thế mà nước cứ ngấp nghé muốn tràn vào nhà. Mà nước ngập ở Đà Nẵng hồi đó cũng khác với Sài Gòn bây giờ, nước xanh xanh như là nước ở ao hồ, còn Sài Gòn thì đen thui và đục ngầu như nước cống. Mấy đứa con nít cùng xóm lúc trước còn vác tấm sắt nhỏ ra đặt trước lề đường chặn dòng chảy của nước để bắt cá. Mà bắt được cá thật bà con ạ, to bằng bắp chân đó chứ không phải mấy con bé tí làng nhàng mà người ta thường câu ở kênh Nhiêu Lộc, SG.
    Lúc trước ở đường Hùng Vương đoạn gần ngã 3 Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám có một cái cống lộ thiên (bây giờ thành cống hộp trải nhựa đường ngon lành rồi). Cái cống đó thông với một cái hồ thật lớn chuyên trồng sen, trồng rau muống, và cả bèo bầu (hay là lục bình) dành cho cá ăn nữa. Trời mưa, nước hồ dâng lên, dàn bèo tấm li ti trôi theo cống tràn ra ngoài làm cho nước có màu xanh nhìn hay cực kỳ. Lúc đó người ngợm cứ như một nắm tay, ốm nhách tong teo, vậy mà khoái đi chông chênh qua các trụ cống nhỏ nhỏ mặc cho nước đã lấp đi không nhìn rõ trụ. Nghĩ cũng liều, sảy chân một cái là lọt tõm xuống cống chết đuối ngay, vậy mà không biết sợ, cứ đi mãi, bị chị Hai bắt được là ăn đòn nát đít. Quỳ gối, ăn roi mây, bị kí đầu.... biết bao nhiêu là hình phạt đã được áp dụng, thế mà vẫn không từ bỏ được cái thú tung tăng lội nước ngập. Bây giờ thì hết rồi, nước SG mà ngập thì có cho vàng cũng không dám lội. Gớm, lội xong có nước vào Da liễu trị ghẻ luôn cho rồi
  7. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    trời không ngờ còn nhiều người còn nhớ đà nẵng xưa như vậy
    nhớ cách khoảng 14 ,15 năm gì đó mới bước chân ra đà nẵng
    mấy đứa gần nhà dắt đi chơi xuống chỗ đưòng bạch đằng khi đó cây cối um tùm nên thôi thì đũ loại, mà phải nói bánh tráng chấm tương ở đây ngon thiệt
    rồi ăn chè chồm hổm
    rồi lên học cấp hai mối lần lớp đi chơi là đi suối đá lại phải đi phà , mà đi phà khoái nhất là leo lên trên nóc phà ngồi
    rồi lên cấp 3 thì thôi đũ loại khám phá
    giờ ngồi đây mà cung nghe cái chớm lạnh của đà nẵng
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    wow .. cái ĐN ngày xưa ấy .. ko nhộn nhịp .. phố ít đèn .. ko quá tối nhưng đủ để ta cảm nhận được đêm .. 1 cảnh đêm như huyền thoại .. còn bây giờ thì sao ??? con đường nào cũng đầy là đèn là điện .. là xe là cộ .. là người . và người .. Sao thế nhỉ ?? à thì ra ĐN nơi ta ở đả trở thành ĐÔ Thị loại 1 .. loại 1 .. và thế .. xe tông ầm ầm .. đường kẹt .. rầm rầm .. và công trường nổi lên như sấm .. thế đấy .. tìm đâu những con đường nhẹ như ngày xưa .. tìm đâu những ngày lang thang .. buồn nhưng cứ đi và cứ thấy lòng nhẹ nhõm .. Nhưng bây giờ .. ta cũng lang thang .. ta cũng buồn nhưng đi hoài .. chẳng cảm giác được cái nhẹ nhõm .. chỉ cảm thấy phố đông .. và phố đông .. Ta buồn
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    dạo trước,buồn thì đạp xe đạp,dạo vòng vòng quanh sông Hàn! đường Bạch Đằng bí h còn ít xe và yên và ai cũng chỉ đi dạo nênn thấy dễ chịu vô cùng,bi h thì phóng xe máy chưa được 5'' đã hết đường BĐ rùi! chán chít!
  10. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Con bạn nói mi đừng nhìn mà nhớ lại phía sau mà làm gì. Chẳng bao giờ trở lại được với ngày xưa...!!!
    Thỉnh thoảng tui lại nghĩ: có lúc nào 20 năm nữa mình sẽ lại mong mõi quay lại ngày hôm nay ko? 20 nữa, hôm nay sẽ lại là ngày xưa....!!!

Chia sẻ trang này