1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi 4you, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên nhắc cái phà... nhỏ đến lớn chưa đc leo lên phà đi bao h...cũng bị cù rủ vài lần nhưng nhát gan qáu kô lên đi..cứ sợ đi roài kô đc nhìn thấy ba má..ngày xưa,nghĩ lại thấy ơn cho mình quá..cứ sợ mấy cái linh tinh..h chẳng sợ chi hết..à,ngày xưa ĐN mình làm chi coá Hoa sữa vậy mà đi đường Nguyễn Văn Linh hoa sữa thơm mún điếc mũi lun..
  2. EthanVu

    EthanVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    May co^ be'' co'' bao gio di an Banh trang dap dap phia'' sau bao tang cham` khong? ( gan truong Sao Mai do''). Anh di lau qua'' bay gio anh khong biet no'' co'' thay doi te^n o.
    I''ve missed Đà Nẵng so much...
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chỗ nào nhỉ? Chắc sau cổ viện chàm ở quá khứ roài..bi h sau cổ viện chàm là đường tiểu la roài anh ơi
  4. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    hihi, trường Sao mai là tên gọi cũ của trường Trần Phú, bây giờ chỗ đó thành trường Phật học , quán bánh đập đó bây giờ chuyển về bên Lê Đại Hành.
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Đà Nẵng có bà bán hột vịt lộn trong cái thúng nhỏ, tròn. Vài cái ghế gỗ lùn tịt, bé xíu, ngọn đèn hột vịt mù mù, miếng vải dày bịt chặt ủ những quả trứng âm ấm. Rau răm thì cay và thơm điếc mũi (rau răm SG lá to gấp 3 lần rau răm ở ĐN, mà lại trơ trơ thế nào ấy, chả ngon lành gì), nước mắm gừng thì khỏi nói, đậm đà cực kỳ. Bây giờ về lại, ghế gỗ bé xíu được thay bằng những cái cao ráo, thúng mây được biến đổi thành nồi, có bàn, có đèn, trông có vẻ ...hàng quán chuyên nghiệp. Không biết có phải tại mình ít dạo quanh thành phố nên không biết hay sao, chứ mấy chỗ bán trứng gần nhà, chỗ nào cũng nâng cấp hết trơn hết trọi. Nhìn mà cứ thấy nhớ nhớ bà già ôm cái thúng năm xưa. Ôi chao, tuy là bình mới, nhưng rượu cũ, còn hơn ở SG, bình mới rượu cũng mới tuốt. Ăn hột vịt lộn với muối tiêu, mấy năm gần đây phát triển thêm trò chanh ớt, đừng nói gì đến nước mắm gừng, lá rau răm to bằng lá rau thơm, rau húng quế, nói không ngoa chứ đôi khi lại to hơn nữa là đằng khác. Mỗi lần ăn là một lần chép miệng so sánh này nọ.
    À, lúc bé thấy người ta hay bán khoai ngào đường, mấy cô ôm cái thau nhôm phủ nilon lên trên bề mặt. Mua bao nhiêu cứ múc vào lá chuối, gói lại như gói xôi. Ăn béo béo, bùi bùi, bây giờ ráng kiếm hoài mà không thấy đâu. Năm ngoái thèm quá chạy lên chợ bà Hoa mua khoai sống + đường đen về nấu, hic, kết quả gần 2 năm rồi mà vẫn chưa thấy thèm lại món đó ^_^
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hehhe...đáp ứng nhu cầu của bà chị..tết em về dẫn đi ăn hết..ăn cho bằng hết những món bà chị thèm ..những món ngày xưa ở ĐN..chời ơi..sao lại nhắc làm nhớ Đn kinh khủng..chời ơi....huhuhuhu..nhớ ĐN điên cuồng
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thấy mấy thằng nhỏ ở xóm rủ nhau đi bắn chim,câu lươn,câu cá tự nhiên nhớ lại hồi nhỏ.Cứ thứ 5 được nghỉ học là rủ nhau đi câu lươn,vớt bo bo cho cá ăn.tối về là nhìn thằng nào thằng nấy như ông kẹ,mặt mày bùn trét xung quanh,chân y như mấy ông nông dân.Bữa mô mà về sớm thì lo tắm rửa cho ba` mẹ ko fát hiện là đi chơi,bã mà fát hiện ra là bã cho ăn cháo lươn fê luôn
    Có 1 lần về trễ bị bà mẹ oánh 1 trận oanh liệt làm ngày thứ 6 ko đi học được vì cái mông phồng to lên,ngồi ko được lấy gì mà đi học được.Thế là được nghỉ học 1 ngày,chỉ tội cho ông già cứ ngồi xoa cái mông hoài,công nhận bà già mình mạnh tay thiệt....Bây h có muốn bã oánh cũng ko được
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ...xưa thiệt là xưa ....Xưa quá bây chừ không nhớ chi hết ...
  9. Redcrystalheart

    Redcrystalheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    "Ngày xửa ngày xưa",hồi mới 9 10 tuổi,có một lần đi tém biển với lũ lít chít chong xóm thì bị thất lạc mất.......cái quần!!tới bi h nó vẫn là kỉ nịm "anh dũng" nhất của tui
    Ngày xưa là những buổi trưa hè cùng với lũ bạn trong xóm đội nắng đi hái trứng cá..
    ĐàNẵng ngày xưa là những đêm giao thừa đì đùng tiếng pháo nổ,là những ngày tết mừng hét lên được khi được xưởng xiền lì xì....
    Ngày xưa ơi!!sao mà thân thương quá!
    Được Redcrystalheart sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 16/11/2004
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có pháo..cứ khoảng tầm 20 tết là bắt đầu thấy có pháo trong nhà rồi... vui lắm..sáng mồng 1 nào cũng dậy sớm để quét xác pháo...ghét lắm..mới mùng 1 mà đã làm việc nhà.. h có muốn đc quét cũng kô dc .... h ĐN tết năm nào cũng có pháo hoa..đẹp thì đẹp đó..nhưng kô thích bằng pháo ngày xưa

Chia sẻ trang này