1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ô, hóa ra Sota quê ngoại cũng ở KS à? [:D]

    Nhà bà ngoại mình cách nhà thờ đá 2km :P

    Hí hí [:D]
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Vậy là gần nhà nhau phết đấy :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hai tuần ở nhà bà, tôi được nhồi như nhồi vịt. Sáng trưa chiều tối lúc nào cũng thấy ăn, ăn bữa chính rồi ăn bánh kẹo hoa quả chè cháo. Dừa rẻ vô cùng, bà mua mỗi lần cả trăm quả chất dưới gầm giường, uống thay nước. Bữa ăn thì mọi người gắp cho đầy ự, tôi và mấy đứa em thường giành nhau giờ ăn ra ngồi trông cửa hàng (nhà bà bán đồng hồ) để khỏi bị bắt ăn nhiều quá.

    Sau giấc ngủ trưa, đầu giờ chiều, tôi hay lân la nhổ tóc sâu cho bà. Hồi ấy bà còn khoẻ, tóc vừa dày vừa dài, sợi đen cũng nhiều; đến nỗi bà bảo chỉ muốn tóc bạc cả đầu cho nó... đẹp lão như mấy cụ khác, mà tóc lại cứ đen.
    Nói về tóc của bà, có một giai thoại như này: Khi mẹ còn trẻ, học lớp 9-10 gì đó, một lần bạn mẹ đến nhà chơi, có khen tóc bà đẹp, đen và khoẻ, còn đẹp hơn tóc của cô ấy, xong hỏi bà có bí quyết gì không. Bà thản nhiên bảo "Có, tôi gội đầu bằng phân đạm" :|
    Cô ấy tính thật thà, tin sái cổ, còn hỏi bà tỷ lệ pha như nào, tuần gội mấy lần v.v... Bà vẫn thản nhiên trả lời như đúng rồi. Đợi cô về rồi bà mới bảo con gái (bác tôi) đạp xe đuổi theo nói cho rõ là bà đùa thôi. Nếu không chắc cô ấy về pha phân đạm gội đầu thật.

    Những lúc ngồi với bà tôi hay đòi bà kể chuyện. Không phải truyện cổ tích Tấm Cám Thạch Sanh gì, mấy truyện đấy tôi đều tự đọc, mà lớp 5 thì cũng quá tuổi thích truyện cổ tích rồi (biết tỏ tình rồi cơ mà ;)) ). Bà ngoại thuộc rất nhiều truyện dài bằng thơ, không chỉ Truyện Kiều hay Lục Vân Tiên, mà rất rất nhiều truyện thơ dân gian, Thăng Thiên Vấn Bần, Tích xây Nhà Thờ Đá, và phần lớn tôi... quên hết rồi :-< Nhiều truyện có khi bây giờ thất truyền rồi, mà hồi ấy không nghĩ đến việc ghi chép lại, bà cứ thuộc và kể truyền miệng cho con cháu nghe vậy thôi.
  3. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Bà thản nhiên bảo "Có, tôi gội đầu bằng phân đạm" :|

    Bà ngoại vui tính thật :))
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    yeah, bà tớ hay lắm ^^ nói đùa mặt lúc nào cũng tỉnh bơ còn hơn cả tớ :P

    Một lần (sau này, không phải lớp 5) bà kể tớ nghe truyện thơ - quên tên rồi, đại loại về một anh zai, vì lý do gì đó mà giả gái, xong vào cung làm cung nữ hầu hạ công chúa. Suốt 3 năm ko bị công chúa phát giác, rồi đến 1 đêm công chúa tắm xong ngủ say, nhìn s.e.x.y quá anh này không chịu được mới động chân động tay. Hơ tớ kể thô thiển vậy chứ truyện thì khá hình tượng lãng mạn nọ kia. Mẹ tớ ngồi bên cạnh hóng, nghe đến đấy chen vào:
    - Anh này kề cận công chúa suốt 3 năm mà không làm gì để bị phát giác, chắc sinh lý có vấn đề ;))
    Con gái @-)
    Bà tớ:
    - Thì truyện chỉ nói là anh này không làm gì công chúa trong 3 năm, chứ có nhắc gì đến các cung nữ khác đâu, để yên cho tôi kể tiếp.
    Cháu gái ^:)^


    (không bịa tẹo nào)
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện t cũng đoán bà ngoại Sota hay rồi
    chắc bà có cả kho truyện mà chả bh kể hết mất :x

    lại thấy nhớ bà ngoại wá, ước j ....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lọ mọ tìm đc bthơ này@};-

    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
    Tiếng lích chích chim sâu trong lá
    Con chìa vôi vừa hót vừa bay

    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Sẽ được nhìn thấy các bà Tiên
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm
    Quả Thị thơm, cô Tấm rất hiền

    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
    Tay bồng bế sớm khuya vất vả
    Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Sau khoảng 10 ngày chơi bời vui vẻ tôi bắt đầu thấy nhớ nhà. Đó là lần đầu tiên tôi xa nhà lâu như vậy.
    Đối diện nhà bà có cái cầu ngói (ờ người ta gọi thế), buổi chiều tôi ra đứng trên cầu nhìn xuống sông, nhìn nước chảy và ngóng bố đến đón về.
    Khi cuối cùng cũng hết 2 tuần và bố về quê chở tôi lên HN, xe máy vừa dừng dưới sân khu tập thể, anh trai từ trên nhà lao xuống, ôm chầm lấy tôi nhấc bổng lên quay vài vòng, xong cặp vào nách vác chạy lên nhà.

    Tại sao ngày bé người ta biểu hiện tình cảm dễ dàng hơn khi lớn lên?
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Vì còn bé nghĩ gì là làm ngay, còn bây giờ lớn rồi, lại được gán cho cái mác biết nghĩ xa, nên trước khi làm gì cũng phải xem phản ứng chính, phản ứng phụ. Còn người nào nhìn xa hơn chút nữa thì lại quay về như hồi bé [:D]
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hết năm lớp 5, tôi cắt tóc. Không có lý do gì đặc biệt. Từ bé tôi đã luôn luôn để tóc dài quá lưng, có khi dài đến đầu gối, và khá tự hào về nó. Tới lúc cắt thì cắt một nhát đến ngang tai luôn, không luyến tiếc (ờ tự dưng nghĩ đến Summer). Từ đó về sau rất nhiều việc được xử lý như vậy, quyết định đột ngột và đã làm thì không quay đầu lại.



    Anh trai học hết lớp 12, bắt đầu biết tán gái (hoặc là bắt đầu công khai với ở nhà). Công cụ bổ trợ cầm kỳ thi họa chỉ thiếu có kỳ.
    Vẽ thì anh vẽ đẹp từ bé (trừ hồi vẽ xe tăng gặp mìn), đến lớp 11 đã vẽ chân dung bạn gái cho vào khung trái tim, trưng giữa bàn học xong mời gái về nhà chơi ;)) Tôi nhìn thấy hỏi "Anh vẽ John Lennon ah" :))
    Về thơ thì tôi tình cờ đọc được trong sổ tay của anh, thấy là anh đang chuẩn bị quà cho bạn gái SN 18 tuổi bằng 18 bài thơ, tự sáng tác. Đọc xong hâm mộ vđ, cả ngày ngồi mơ mộng giá sau này mình có người yêu lãng mạn thế. Lúc đấy chưa biết làm thơ nên đọc thơ của anh thấy hay lắm, ngưỡng mộ lắm, abcxyz lắm, vài bài bây giờ vẫn thuộc. Vì đọc trộm nên sau bị phát hiện, anh giận mất mấy tháng.
    Tầm giữa năm 12 thì anh bắt đầu học guitar. Hôm anh vác đàn về tôi khoái lắm, cũng lôi ra nghịch ngợm xong tự mày mò đánh được bài... Một con vịt :P (vì không cần bấm). Anh đi học đàn buổi đầu tiên về thấy thế than "Mình mất tiền đi học cả buổi đánh được Một con vịt, nó ngồi nhà chơi cũng đánh được Một con vịt". Sau anh học được cái gì thì dạy tôi cái đó, cũng lõm bõm biết đọc bản nhạc kiểu đánh vần sách tập đọc, bấm phím lọ chai; đến lúc anh bắt đầu học đệm tôi thấy khó nên không học nữa. Thay vào đó buổi tối, ăn cơm xong hay đòi anh đàn và hát cho nghe những gì anh mới học được, kiểu thính giả trung thành không bao giờ chê.
  9. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Cũng gần gần mà, nhà ông ngoại tớ ở gần đền thờ Nguyễn Công Trứ í [:D]
  10. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình chỉ cách Nhà thờ đá có 1 cánh đồng lúa cơ, chả biết bao nhiêu Km :-"

Chia sẻ trang này