1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0

    eheh cám ơn bạn gwen :-*
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Sota viết chuyện duyên phết >:D<

    :D
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng hiểu, chỉ bạn này ko hiểu [r23)]

    Thôi chờ bạn Sota giải thích cho nhé [r23)]

    :D
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    [r23)] tức là mình đùa ý mà [r23)]

    Giải thích cho lẹ vậy: chờ phản ứng của Sota :">

    :D
  5. heo...

    heo... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    :) Giá như...
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Năm lớp 8, tôi có thêm bạn cùng phòng, là cô em họ bên ngoại hơn 5 tuổi, thi trượt ĐH nên ở nhà tôi ôn 1 năm thi lại.

    Chị em gái ở cùng phòng dễ thân nhau, dễ tâm sự. Từ cô em họ tôi bắt đầu biết đọc thơ tình, biết ép hoa, biết tặng quà Noel, và một cơ số chuyện lãng mạn khác. Với những quyển sổ thơ nhỏ xíu bằng lòng bàn tay của cô ấy, tôi làm quen với Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Vũ Hoàng Chương...

    (ngoài lề: thật ra tôi đọc Nguyễn Bính từ hồi 6 tuổi, là do ngồi ở nhà người lạ chán không biết làm gì, vớ được một thứ có chữ thì cắm đầu vào đọc, đúng bài Hoa với rượu có 2 đứa trẻ con, cũng thấy ngồ ngộ hay hay nên đọc say sưa, mọi người tưởng con bé biết thưởng thức thơ tình thì ngưỡng mộ hết sức lol)

    Ngày ấy có một quyển sổ nhỏ, bìa đen, tôi dùng để chép thơ và ép hoa. Cứ nhặt được hoa với lá nào trông thích mắt là tha về nhét vào quyển từ điển (dày cộp), được một thời gian lôi ra dán vào sổ, trang bên kia chép thơ. Đại loại chép bài Năm bông hồng trắng thì cũng không đến nỗi dán hoa cúc :P
    Cậu bạn cùng lớp có lần mượn đọc một mạch rồi bảo thích nhất bài Bẽn lẽn (HMT), nói xong cười hi hí, tôi lúc đấy cứ khăng khăng bắt bạn đọc to câu nào thích nhất lên, làm bạn tưởng mình ngây thơ lắm.
    Đến chừng cuối năm cấp 2, khi cậu bạn trai duy nhất trong đội tuyển Văn đột ngột thông báo đi du học, tôi đem tặng bạn quyển sổ ấy, bài cuối cùng chép trong sổ là Lời kỹ nữ (không thích X.D lắm nhưng cực kỳ cực kỳ thích bài này), vài năm sau bạn từ bên Mĩ gọi điện về bảo đang giữ sổ bên mình đây, chữ xấu quá, blah blah


    Cô em họ là người đầu tiên phát hiện ra giọng đọc thơ của tôi rất hay (trong khi giọng hát thì siêu dở, bó tay), trở thành thính giả trung thành đầu tiên, buổi tối hay lân la gạ gẫm "em mắc màn cho chị rồi chị đọc thơ em nghe nhé". Chương trình đọc thơ đêm khuya hầu như đêm nào cũng có, chủ yếu là thơ Nguyễn Bính. Tôi đọc miết đọc miết rồi thuộc cả những bài dài dặc như Lỡ bước sang ngang, Xuân tha hương... lúc nào không hay.

    Noel năm lớp 8, cô ấy tặng tôi một bức tranh về Thiên Chúa để dán lên tủ (dù không theo đạo, anw tranh đẹp), buổi tối 2 đứa ngồi trong phòng ăn gà rán, uống rượu vang (lấy trộm của bố), tắt đèn thắp nến, và tôi đọc thơ cho cô ấy nghe rất lâu rất lâu đến khi mệt nhoài rồi ôm nhau ngủ. Đó là lần đầu tiên có khái niệm về lễ Giáng sinh.

Chia sẻ trang này