1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 21/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0

    heheh đa tạ quá khen :D bao giờ viết về mấy em mèo nhà nuôi hồi trước meotom vào đọc tiếp nhé :D
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm lớp 4 tôi thi học sinh giỏi toán thành phố. Thầy cô bảo vào đội tuyển thì vào, bảo đi thi thì thi thôi, biết gì đâu. Sau được giải nhì, nhà trường gọi điện về nhà thông báo, lúc ấy đang chơi bên nhà bác, mẹ gọi sang, tôi nghe xong cứ há hốc mồm "Cháu không tin, cháu không tin, bác đùa cháu" :))



    Lớp 5 tiếp tục học chuyên toán. Do giáo viên dạy toán lớp 5 cãi nhau với hiệu trưởng xong chuyển sang trường khác, kết quả toàn bộ học sinh lớp chuyên, thêm vào giáo viên chuyên toán lớp 4, giáo viên dạy văn lớp 5 cùng chuyển trường theo (bạn hiệu trưởng kia sau chắc bị cách chức haha), kéo đàn kéo lũ sang làm VIP một trường xa xôi nhỏ bé kiểu trường làng, rất ư là vênh váo.

    Lớp 5 có lẽ là giai đoạn đáng nhớ nhất suốt 16 năm đi học của tôi. Thầy giáo dạy Toán rất thú vị, dạy giỏi nổi tiếng, được mệnh danh là "lò đào tạo những nhân tài chữ xấu", vì thầy dạy rất nhiều, chấm điểm dựa cả vào giải bài nhanh, chuyện nắn nót thì quên khẩn cấp. Vở chính tả lớp 2-3 của tôi đều được trường giữ lại làm mẫu, sau năm lớp 5 thì chữ be bét luôn, không hổ danh thầy.
    Chúng tôi được dạy kiểu luyện gà, buổi sáng học các môn học như bình thường, chủ yếu học văn (vì thi phải thi cả 2 môn), trưa ở lại trường, chiều học toán, tuần 6 buổi đều đặn như vậy. Nhưng chỉ thấy rất vui, chưa từng nghĩ rằng học như vậy là nhồi nhét hay quá sức.
    Buổi trưa được nhà trường phát suất ăn trưa, ăn xong thì đám con trai đi kê dát giường lên bàn, kê làm 2 dãy nam nữ, đám con gái đi trải chiếu và chia chăn gối. Chuyện ngủ trưa là bắt buộc, còn có giáo viên lượn qua kiểm tra, nhưng thường thì hôm nào cũng rúc rích mãi mới chịu ngủ. Hồi đầu giáo viên giao cho lớp trưởng và lớp phó (là tôi) quản lý cả lớp, bắt ngủ. Tự thấy mình oai, hào hứng được một thời gian thì tôi chán, đâm ra tự mình đầu têu rủ rê vài đứa bạn trốn ngủ đi chơi.

    Trường ở gần đồng lúa, xung quanh nhiều nhà nông. Tôi và 3 đứa bạn gái bỏ ra vài ngày, đi hết các nhà quanh trường, xin mỗi nhà vài nắm rơm khô, nhà nào cũng bảo "chúng cháu làm tổ cho chim". Mang về gom lại được một đống tướng, giấu giếm mang ra sau trường. Sân trường có một khoảng lát gạch nhỏ xíu, còn lại toàn đất, trồng cây, cỏ mọc um tùm. Mỗi đứa chọn một lùm cỏ ưng ý, đất bằng phẳng chút, lót rơm làm được 4 cái ổ. Buổi trưa trốn ngủ chui ra ổ của mình, nằm giữa cỏ và rơm, ngửa mặt nhìn trời xanh và nói về những ước mơ trẻ con, cảm thấy rất sung sướng. 4 đứa, một đứa nói muốn làm giáo viên (giờ đang dạy ngoại thương), một đứa nói muốn làm nghiên cứu khoa học (giờ đang đi du học MBA), một đứa nói muốn làm nhà sinh vật học vì vườn nhà nó rất rộng (giờ đang học đạo diễn bên Hollywood), tôi nói muốn làm nhà văn (giờ đang làm công ty chứng khoán, hix). Những buổi trưa ấy, thực sự rất đẹp.
  3. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Lệch sóng.:P
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hmm? Không hiểu? Tôi đổi ava vài lần, hầu hết là ảnh mèo. Có chuyện gì nhỉ?
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về thầy giáo dạy toán. Thầy nóng tính, hay đánh học sinh, có khi quật gẫy cả thước kẻ hay túm tóc đập đầu vào tường. Nhưng hồi ấy không có quay clip ghi âm tung lên mạng xách axit đến trả thù rồi bố mẹ kiện thầy giáo nọ kia. Đánh thì đánh vậy nhưng vẫn thương, mà các lứa học trò ai cũng quý thầy. Sau này đến lớp 12 chúng tôi vẫn hẹn nhau đến thăm thầy, thầy vẫn chỉ mặt gọi tên được vài đứa trò cưng.

    Thầy dạy kiểu như thế này: đầu giờ chiều vào lớp, đọc một loạt đề toán, học sinh chép hết thì thầy bỏ đi chơi, thường là vào phòng giáo viên ngồi uống trà ăn bánh. Ai làm xong bài thì mang đến thầy chấm điểm. Thế mà lớp ngoan không chịu được, không ai bỏ ra ngoài chơi đã đành, cả lớp im lặng trật tự làm bài, thi thoảng có vài đứa chụm đầu xì xào kiểu học nhóm cùng bàn cách giải, nhưng hiếm lắm. Đứa nào đứng lên đầu tiên mang vở cho thầy chấm là mặt vênh như bánh đa nướng, nên ngôi vị oai phong đó được âm thầm giành giật rất kinh. Thầy chấm nhanh, đúng thì 10đ, sai thì 0đ khuyến mại thêm cái cốc đầu. Tất cả các bài thầy cho, ai làm xong hết thì được đi chơi, nên thường có cảnh trong giờ các lớp khác đang học thì vài đứa lớp tôi đuổi nhau hò hét ầm sân trường. Lớp VIP nên không ai nói gì. Việc mang vở cho thầy chấm sớm, ngoài chuyện oai còn có 1 lý do nữa, là hầu như trong phòng GV luôn có gì đó để ăn, mấy đứa đến chấm bài trước thường được chia bánh kẹo cho, đến muộn thì hết. Có hôm tôi mang vở đến trước phòng GV, nhòm thấy thầy cô đang ăn bỏng ngô, tôi không vào mà quay lại lớp lấy cái mũ chụp lên đầu, đến lúc chấm bài xong thầy bảo xoè tay ra cho bỏng ngô, thì tôi chìa ngay mũ ra :))

    Lịch là 2h chiều bắt đầu vào học, thầy vào muộn thì lớp được chơi thoải mái. Về sau chúng tôi phát hiện ra mánh, gần đến 2h thì 1 trong 3 đứa con gái giỏi toán nhất lớp (tương đương thầy cưng nhất - là 3 trong số 4 đứa hay trốn ngủ ra nằm ổ rơm) sẽ lân la gần phòng GV để thầy gọi vào nhổ tóc sâu cho thầy, kéo dài thời gian cho lớp chơi thêm được khá nhiều. Công việc này chúng tôi âm thầm chia nhau làm, gọi là "trực nhật".

    Chiều thứ 7, cuối tuần, giờ học thường kết thúc sớm. Thầy bảo, nếu trong tuần học ngoan, nhiều điểm 10 thì chiều thứ 7 thầy sẽ dành nửa giờ kể chuyện ma cho cả lớp nghe (nói vậy chứ tuần nào cũng kể). Thế là chúng tôi đóng hết cửa lại, cố làm sao cho thật tối, ngồi co cụm với nhau nghe thầy kể chuyện. Bây giờ gặp lại bạn cũ, nhắc lại chuyện này, đảm bảo nhiều đứa vẫn nhớ vài câu trong số những chuyện của thầy (vì chúng tôi nghe xong hay nhại lại).
  6. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn này mình rất nhớ chó Bớt nhà mình. Cho mình mượn đất chia sẻ chút cảm xúc nhé chủ topic.

    Bớt nhà mình rất khôn và tình cảm, lại đẹp gái nữa [:D]. Giờ nghĩ lại cứ thấy ân hận vì cái tính ác của mình.
    Mỗi lần mình ngồi ăn cơm, Bớt hay ngồi phía dưới hất cái mặt lên như van xin (chẳng bao giờ già mồm).
    Mình biết Bớt muốn ăn nhưng phải hành hạ trước cái đã b-(. Mình lớn tiếng với Bớt và đuổi lên nhà, Bớt buồn bã cụp đuôi đi lên nhà, nhưng đang đi thì mình lại dở trò b-(: "Ui ui, Bớt ơi Bớt ơi lại đây lại đây, thương thương thương" (giọng nhão nhoẹt íh).
    Thế là Bớt tí ta tí tởn vẫy đuôi chạy lại chỗ mình (miệng chắc cười khoái trá).
    Vừa tới chỗ mình, mình lại quát rống lên và đuổi đi, cứ lập đi lập lại cả chục lần như vậy đến khi mình phát chán cái trò ấy mới thôi.

    Cái ánh mắt ấy, giờ vẫn hằn sâu trong mình, lấm la lấm lét khi quay lại, chân thì cà liểng cà liểng vì ko dám bước mạnh dạn
    vì biết thế nào con mụ chủ độc ác lại vờn mình như trái banh đuổi đi ngay thôi. Ấy thế mà Bớt cứ quay lại, mặt thấy thương lắm.

    Thế rồi, vào 1 buổi trưa khi mình đi học về, thấy nhiều người bu đông ngoài vườn, nghi chuyện chẳng lành mon men xuống xem.
    Bớt đã bị làm thịt :((:((:((.
    Nhớ hồi đó mình bịnh cả tuần lễ, khóc như mưa, buồn bã như người thân qua đời...

    Từ đó về sau, cấm mọi người trong nhà nuôi bất kỳ con chó nào...hixhixhix. Con người sao độc ác quá. Nhớ Bớt của mình quá. :((
  7. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật hiền lành dễ thương ;)) !
  8. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    @ovalove Bình thường mình hay hôn hít, ôm ấp, ngủ chung, đủ kiểu..., chắc là do yêu quá hóa ...rồ đấy. hihihi...
    Vả lại lúc đó mới học lớp 2 hay 3 gì đó, chưa nhận thức được như vậy là "làm nhục" một con vật ^^
  9. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    :-"
  10. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi là: tình người kiếp chó ova nhảy?

Chia sẻ trang này