1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 21/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác hmm làm em sợ quá :-ss, tại cái ảnh lúc đầu bác gửi lên ý, chứ còn cái ảnh thay đổi rồi thì em nói làm gì :(
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ah thói quen thôi, giống như huh? ấy mà :D
    uh tớ nói cái ảnh ban đầu đó, con mèo nào đi xem fim ở vincom với bạn rồi ah :D
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :(( bác đọc không kỹ, em nói là con mèo ở ảnh đầu với con mèo ở ảnh của em đi xem phim với nhau :)
  4. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Nhà Sota cười đểu nhỉ[:D]
    Mèo của mình 45-50 kí lận cơ >:)
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thế nào mà mình bị cuốn vào vòng tám chuyện nhỉ :D
    Nhân nói chuyện mèo thì kể về mèo luôn.



    Năm 10 tuổi, nhà tôi có thêm 1 con mèo.

    Còn nhớ hôm đó vừa đi học về, thấy mẹ ngồi khoanh chân giữa nhà, bảo "Có quà cho con này" rồi mở hai tay ra, 1 em tam thể bé xíu nằm cuộn tròn trong lòng, xinh tuyệt vời.
    Hồi ấy bếp ăn tập thể của cơ quan mẹ hay có 1 con mèo hoang mò đến xin đồ ăn thừa, cô bếp trưởng (ở cùng khu tập thể với nhà tôi) vẫn để dành thức ăn cho nó. Rồi nó đẻ ở góc bếp, một ổ 4 con. Không ai để ý, đến lúc nghe tiếng mèo gào dữ dội với tiếng chó sủa, chạy ra thì mèo mẹ và 2 con mèo con đã bị chó cắn chết, còn được 2 con. Cô ấy mang về nuôi rồi chia cho nhà tôi 1 con.
    Mẹ tôi bảo chỉ muốn nuôi mèo đực, nhưng cả 2 nhà không ai biết cách kiểm tra giới tính của mèo :"> Hàng xóm có 1 cụ, bảo là biết xem nên vác sang nhờ xem hộ. Cụ bảo con tam thể là đực, con trắng pha vàng là cái. Thế là nhà tôi lấy con tam thể. Hồi ấy môn sinh học chưa dạy cho anh tôi biết là mèo tam thể chỉ có mèo cái thôi :P Còn con trắng pha vàng kết cục lại là đực.

    Ngày đầu tiên đến nhà tôi em nó nhát dễ sợ. Vừa được thả ra là chui tọt ngay vào gầm tủ, không kêu không khóc, cứ rúc trong đấy mãi. Mẹ và anh xúm quanh gọi một hồi không được thì bỏ đi, chỉ có tôi với bát sữa trong tay vẫn chịu khó ngồi lại (không hẳn vì trẻ con kiên nhẫn hơn, chẳng qua là rảnh rỗi hơn :D). Đến lúc đói mệt thì em nó cũng phải bò ra và chịu ăn sữa trên tay tôi. Vài tiếng đồng hồ bò lê trước gầm tủ dụ mèo cũng không uổng phí, từ đó về sau em hầu như không gần gũi ai ngoài tôi.

    Sự thông minh của em nó thể hiện từ bé như thế này: Nhà tôi - như hầu hết những nhà tập thể ở đầu hồi thời ấy - có 1 cái ban công (hồi đó gọi là chuồng cọp), để phơi quần áo và đặt mấy chậu cây. Mẹ đã rất cẩn thận "làm lễ" đo đuôi mèo rồi thả vào bồn cây, định sẵn toilet của mèo ở đó. Tuy nhiên tối hôm đấy - hôm đầu tiên đón em về, nhà tôi sợ em bỏ đi mất nên khóa cửa ban công. Đến đêm đang ngủ nghe có tiếng giấy sột soạt, nghĩ chắc là chuột không thèm sợ mèo con nên quấy, không để ý ngủ tiếp. Sáng hôm sau dậy thì phát hiện ra đêm qua em nó bí quá không biết làm sao, đã tự giải quyết ở gầm bàn rồi xé vài tờ giấy, kéo ra che. May mà không xé mất quyển vở nào của 2 anh em.
  6. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Năm 20 tuổi nhà tôi cũng được cho 1 chú mèo tam thể cực ngon,cũng thích mèo lắm nhưng nhìn nó béo múp mà mình không chịu nổi nên cùng thằng bạn thân làm một bữa túy lúy thịt mèo,đến nỗi giờ cứ thấy tiếng mèo là lại thèm ! Kể ra thì cũng có lỗi nhưng mà nó ngon quá,hix,xin lỗi mày nha mèo ;))!
  7. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Nhà Sota nên kể theo mạch chứ nhỉ :-??
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    sang thăm vườn nho nhà bạn cái.. :)
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    oh chuyện yêu đương kia đến đoạn hoả táng thư từ là kết thúc rồi :D nên là chuyển sang chuyện khác thôi
  10. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ờ há, thế có đi tắt kể tiếp chuyện yêu đương nữa không?[:D]


    Lại nhớ đến chuyện mèo, ngày xưa cô làm cũng với mẹ cho một chú mèo, chú này màu trắng có đốm đen ở dưới bụng. Bố mẹ đi làm cả ngày, nhà thì cũng chẳ ai thích mèo lắm chỉ nuôi cho vui. Có mỗi mình thích mèo khi ăn cơm, chú ta chỉ được phép ngồi trong lòng nhìn mình ăn không được lượn loanh quanh ở mâm, ông già mà cáu lên cho một sút là bay ngay. Chú ta được mình chăm sóc đào tạo từ bé, nên rất ngoan, mèo mà lúc nào cũng được ăn trước người, đĩa cơm lúc nào cũng sạch sẽ, tuần tắm 2 lần, mỗi lân tắm cho chú ta là tay lại thêm vài vết sẹo [:D]. Vì là anh mèo lên chú ta có thói quen tối tối lượn một vòng (như bác hieu04 ngày ở nhà, tối tối lượn bờ hồ í[:D]) đến gần sáng lại chui qua cửa sổ vào nằm cạnh mình. Ờ, mình thích mèo đến nỗi bọn ở lớp ngày xưa cứ gọi là ... mèo suốt mấy năm cấp 3 =)).



    mỏi tay quá hôm nào viết tiếp>:)

Chia sẻ trang này