1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....Ngày...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mar_318, 04/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy mệt mỏi, chán gần như phát điên.

    Tại sao mình phải làm sic của job này ? tương lai sẽ là như thế nào ? có phải sẽ tiếp tục những khách hàng chuối hơn hay không ?

    Có những khách hàng, họ không có gì cả. Mà mình vẫn phải ngồi làm, dù biết là không có gì để làm, nhưng lại phải xác định phải phát hành báo cáo, thứ sếp quan tâm là báo cáo, khách hàng quan tâm là báo cáo lời hay ý đẹp, còn mình thì thứ mình phát điên lên là họ không có gì để mình làm cả, nhưng nhất định cần báo cáo...

    Nghĩ đến mùa sau, có lẽ hoặc có thể mình phải làm SIC của một hoặc có thể là cả 3 khách hàng, hacc, 75 hay là mac thì đều là những khách hàng khiến mình sẽ phát điên. Tương lai thế nào đây, nếu như tương lai vẫn là những khách hàng này mình thật muốn xin nghỉ làm, bỏ công ty.

    Nhân viên của mình ra sao, mình không biết, mình cũng không muốn quán xuyến,( do đã nói quá nhiều rồi mà không được gì nên mình không nói nữa) chính là như vậy, nên nhân viên của mình có thể ngồi chơi, giành phần lớn thời gian lướt web, cuối cùng về wps chỉ có lem nhem tod, mặc dù có vấn đề cũng là không có vấn đề, mặc dù với con mắt của nhân viên chuyên nghiệp phải phát hiện được có vấn đề, nhưng nhân viên không phát hiện do dành thời gian lớn làm việc riêng ? mình sẽ làm gì ? mình sẽ ôm đồm hết công việc của nhân viên à ? hay là cứ 4h lại soát xét 1 lần ? ồ ? để làm gì chứ ? có phải vậy mình sẽ ôm hết việc không ? lương mình như thế nào ? công sức mình bỏ ra thế nào ? không phải mình là đồ ngốc những việc chuối nhất để dành phần cho mình đấy chứ. Đây không phải là sự cố gắng, mà là sự ngu ngốc. Những ngày nỗ lực, cuối cùng mình nhận ra là mình quá ngốc, không đáng cho sự cống hiện của mình...

    aaaaaaaaaaaaaa

    mình muốn thoát khỏi job này, liệu sau này khi gặp một khách hàng không có bất cứ thứ gì nhưng muốn báo cáo, mình có thể nói trực tiếp với sếp, em có thể không làm khách hàng này không ? liệu sếp có đồng ý không hay là mình lại tiếp tục giãy dụa trong bóng tối. Sếp không biết, sếp chỉ nhìn thấy báo cáo... nhân viên của mình cũng không cần phải nhìn thấy vấn đề, tất cả là mình,... lương mình vẫn ở đáy bùn. Mình bất mãn, chán nản.
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Cố lên đồng chí.
  3. meo-87

    meo-87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày trôi qua lặp đi lặp lại và mong thời gian ngày hôm nay trôi qua thật nhanh để khỏi stress. Lại thêm 1 ngày mới giống ngày hôm qua. Haizz!

Chia sẻ trang này