1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ an - HP: Đâu là sự thật

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi Vu_Long_new, 29/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vu_Long_new

    Vu_Long_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nghệ an - HP: Đâu là sự thật

    Caí này em lấy ở blog của pác fddinh
    Từ nửa đêm qua (CN 25/5/08 ) tới giờ, mọi người sôi sùng sục vì máu đổ ở thành Vinh, tôi có vài dòng suy nghĩ, viết ra đây.

    Bloger "[SLNA] Chủ Tịch FanClub ThanhTùng" viết thế này: "vì thế mình khuyên các CDV Hải Phòng ko nên đốt pháo sáng ... kẽo lại bỏ mạng ở sân vinh thì ... .Mà các bạn cũng ko có cơ hội mà ăn mừng đâu mà mang theo chi cho mệt ( công an bắt thì bỏ mẹ )"

    Rút cục thì ai bỏ mạng nhỉ?

    Xin chia buồn với 1 người con xứ Nghệ đoản thọ.!?!

    Việc chửi qua chửi lại đã quá nhiều rồi, nay tôi đưa ra ý kiến như sau: Hãy thử phân tích ngọn nguồn nguyên nhân đưa đến cái chết của 1 cậu trai mới bước qua tuổi 20, tuổi mà mới cách đây hơn 30 năm, cha chú chúng đã làm gì? Mọi người nói xem!

    Ngay trên blog "[SLNA] Chủ Tịch FanClub ThanhTùng", trước khi cảnh tang thương xảy ra, chủ nhân của blog này đã post bài trong đó có lời đe dọa ai phải mất mạng đó? Nếu nói theo giọng của chủ blog, thì ai đã phải mất mạng đó nhỉ?

    Và ông cha ta có câu, gieo nhân nào thì gặp quả ấy, cái chết của cậu trai kia, là cái quả từ cái nhân "cắn hội đồng" của lũ "linh cẩu" mạo danh các CĐV chân chính của SLNA, vòng ra ngoài sân ném đá vào chỗ CĐV đội khách, rồi 10 thằng đuổi 1 người, có đáng "tự hào" với kiểu cậy đông như vậy kg nhỉ? Và khi họ có thể mở đường máu ra về, lại còn "dũng cảm" lấy thân mình chèn bánh ô tô, thương thay, và giận thay, hơn 20 tuổi đầu, kg biết làm việc gì cho đáng là 1 thanh niên con cháu Bác Hồ hay sao, mà lại hành xử như thế!?!

    Tuy nhiên AE CĐV HP hãy bình tâm, người dân NA họ kg đáng bị chửi rủa hay dánh đập, bọn đáng bị như thế hoặc hơn thế là cái bọn đã "cắn hội đồng" AE CĐV nhà mình, nếu còn muốn đập, hãy đập bọn chúng nó, đừng để người HP mình thêm tiếng xấu.

    Báo Nhân Dân viết:

    Sau 30 phút xảy ra sự cố, lực lượng an ninh mới bắt đầu dẹp bỏ được cuộc ẩu đả. Nhưng đã có hơn 10 CĐV Hải Phòng và SLNA bị vỡ đầu và bầm dập khắp người. Điều dáng nói là lực lượng an ninh lại chỉ tìm cách bắt giữ CĐV Hải Phòng, trong khi nhiệm vụ cấp bách nhất mà họ phải làm là ngăn chặn dòng người tràn xuống từ các khán đài lại bị lơi lỏng.
    ...
    Một hậu quả thương tâm của cuộc ẩu đả đã xảy ra vào 20h45 tối qua, trên đường ra xe về Hải Phòng, đoàn xe trở CĐV Hải Phòng đã bị hàng nghìn phần tử quá khích ném đá hai bên đường. Trong lúc hoảng loạn tìm đường chạy trốn, xe ôtô chở CĐV Hải Phòng đã cán phải một CĐV quá khích của SLNA đang tham gia cuộc tấn công. Theo thông tin chúng tôi có, nạn nhân bị đâm là Hà Huy Thành (23 tuổi), tới 22g tối qua CĐV này đã tử vong tại bệnh viện. Hơn 10 xe ôtô của CĐV Hải Phòng vẫn đang tạm giữ tại CA Nghệ An.


    CĐV Hải Phòng và tường trình từ "tâm bão"Là những người trực tiếp có mặt trong chuyến hành trình dông bão từ Nghệ An trở về, 2 anh Vũ Tuấn Dũng và Nguyễn Ngọc Bình, thành viên của hội CĐV Hải Phòng tại địa chỉ www.haiphong-fc.com , đã chia sẻ với Thể thao TS về tất cả những gì mà họ đã trải qua.

    Báo Lao Độngviết:

    Nguyên nhân của trận ẩu đả này được xác định là lỗi từ cả hai phía, nhưng sự tắc trách và chủ quan của BTC sân Vinh thì cũng rất rõ. Một trận đấu đã được dự báo trước là nóng, nhưng BTC lại bố trí lực lượng an ninh quá mỏng. Thậm chí khi một CĐV H.P bị đánh vỡ đầu nằm trên sân, một thành viên BTC sân còn lại gần buông một câu: "Bị thế đã là cái gì"! Giám sát trận đấu Nguyễn Văn Phú cho biết, ngày mai ông sẽ làm báo cáo gửi BTC giải, nhưng thái độ của BTC sân là rất đáng chê trách.

    Sáng 26.5, nắng thành Vinh i chang, báo hiệu một ngày nhiệt độ lên cao ở xứ sở gió Lào. Cách SVĐ TP.Vinh khoảng 500m, chúng tôi thấy một bé gái mới 14 tháng tuổi ngơ ngác trong tiếng khóc ai oán của người mẹ trẻ, dưới một căn nhà cấp 4 thuộc khối 5, phường Cửa Nam.Ông Hà Huy Thảo - bác ruột của nạn nhân Hà Huy Thành - đang thay mặt gia đình lo hậu sự cho Thành. Mắt đỏ hoe, ông Thảo cho biết, chiều 25.5 Thành đi xem bóng đá, hơn 9 giờ tối có người báo Thành đang cấp cứu ở BV Đa khoa Nghệ An. Gia đình cấp tốc vào viện thì thấy Thành chỉ kêu đau được vài tiếng rồi hôn mê, tới khoảng 10 giờ 10 phút tối thì tắt thở. Bố Thành là ông Hà Huy Lộc, 54 tuổi, cán bộ về mất sức, mẹ làm nghề tự do, nuôi ba đứa con trai trong cảnh khó khăn. Thành sinh năm 1985, là con trai thứ, làm nghề cắt nhôm kính; vợ Thành cũng không có nghề nghiệp. Nỗi đau bỗng từ đâu đến với gia đình khốn khó này!Theo một số nhân chứng, khoảng hơn 20h, dù lực lượng cảnh sát đã ra sức dẹp trật tự, nhưng vẫn rất đông CĐV quá khích của Nghệ An bám xe của CĐV Hải Phòng bao vây ném gạch đá, trong đó có Thành. Bám theo đến đường Đào Tấn, cách sân khoảng 200m thì Thành trượt ngã lăn ra đường, xe chở CĐV Hải Phòng cũng vừa lao lên, nghiến nát gần một nửa người Thành. Sự việc cụ thể ra sao, sẽ được công an điều tra làm rõ; còn bây giờ, ngay sát nách "chảo lửa" thành Vinh, chỉ còn lại nỗi đau mất mát khôn xiết cho một gia đình.

    Các bloger viết:

    Anh HYK viết:

    À, vụ tông xe là có thật. Nguyên nhân là thế này:

    Vào khoảng 8h30 tối, xe vào tận cổng khán đài A để đón CĐV bọn anh lên. Hình như xe đc tách làm 2 tốp, 1 tốp đi trước (khoảng 3-4 xe) để đánh lạc hướng bọn CĐV quá khích SLNA. Vì thế nên những chiếc xe này chịu sự tấn công = gạch đá ác liệt nhất. Trong quá trình ngăn cản hội CĐV anh em mình, 1 thằng CĐV NA nó cầm nguyên 1 viên gạch lao ra đập kính chiếc xe đi đầu tiên rồi lại dang 2 tay ra chặn xe (như kiểu cô gái Ray Mondieng người Pháo ý ^^'' ). Phải công nhận thằng ôn này quá phổi bò. Nhưng xe đầu tiên của anh em mình ko thèm dừng lại mà quạch tay lái để làm nó sợ mà nhảy tránh. Thằng con nhợn này hình như bị hẫng, ngã lăn quay ra đg`, sau đó chiếc xe thứ 2 đi sau do quá hoảng loạn trước sự tấn công = gạch đá 2 bên đg` nên thấy có khoảng trống phía tr''c liền vọt lên. Ko ngờ cán đúng con nhợn nằm ở đó. Kết quả thằg này lòi xương sườn và dập gan. Hi sinh anh dũng 2h sau đó tại bệnh viện TP Vinh.

    Chuyện chỉ có vậy thôi.

    P/s: anh ngồi xe của Forum Hải Phòng FC nên ko chứng kiến tận mắt, chỉ đc nghe anh lái xe kể lại! :(

    Đây là 1 đoạn chát do 1 girl từ sân Vinh về chát với bạn, copy từ blog "Hải Phòng citizen"

    hondacodonhp: y'' bna gai nay` cung o hai phong a
    Thu Trang: ai đấy nhở
    hondacodonhp: chan biet add nick tu bao h nua
    hondacodonhp: co dong vien hp a`
    Thu Trang: uhm
    Thu Trang: sao
    hondacodonhp: to vua o san vinh ve nay`
    Thu Trang: ôố
    Thu Trang: thế à
    hondacodonhp: uh
    Thu Trang: bạn có sao k
    hondacodonhp: ko
    hondacodonhp: ben minh thuong nhe thoi
    Thu Trang: mọi người đều khoẻ cả chứ
    Thu Trang: thế à
    hondacodonhp: bao chi no thoi phong len day
    Thu Trang: may quá
    Thu Trang: uhm
    hondacodonhp: ben nghe an bi danh moi dau
    Thu Trang: hôm qua nghe tin trên báo và đài mà sợ quá
    hondacodonhp: ben minh chi bi vo kinh thoi
    hondacodonhp: xe cua dien dan vo mat 4 cai kinh cua va` 2 cai kinh ttruoc
    Thu Trang: nhưg mình cũg có người bị thương à
    hondacodonhp: kinh sau cung bi nut
    hondacodonhp: minh co
    Thu Trang: uhm
    hondacodonhp: co 1 phu nu
    hondacodonhp: bi trung gach
    Thu Trang: hic
    hondacodonhp: vao bung
    Thu Trang: phụ nữ mà cũg k thá
    hondacodonhp: chung no nem nhu mua
    Thu Trang: hôm qua blog HP ức chế lắm, ai là người HP cũng bực
    hondacodonhp: ben no 1 nguoi bi oto dam chet
    hondacodonhp: con cai dua bi danh bat tinh
    Thu Trang: uhm
    hondacodonhp: ko phai nguoi hp dau
    hondacodonhp: dan nghe an day
    Thu Trang: ôtô mình đâm à
    Thu Trang: thế à
    hondacodonhp: uh`
    Thu Trang: rồi có sao k
    hondacodonhp: chung no phuc 2 ben duong
    Thu Trang: vẫn về nhà đc à
    hondacodonhp: nem da vao xe
    Thu Trang: uhm
    hondacodonhp: xe phai phi nhanh
    hondacodonhp: co 1 thang no chay ra chan xe
    Thu Trang: bạn kể hết cho mình sự việc hôm qua nhé
    hondacodonhp: nhung ma` khi ay ma dung lai thi ca doan xe chet chac
    hondacodonhp: the nen phai vuot
    Thu Trang: uhm
    hondacodonhp: bon cong an no tha dong cho chung no danh minh
    hondacodonhp: o tren san no chi danh ben minh
    hondacodonhp: con ben no
    hondacodonhp: nem da chung no cu ke thoi
    Thu Trang: uhm
    hondacodonhp: bon con an nghe an cho'' chet qua
    hondacodonhp: tren duong ve`
    hondacodonhp: chung no phi xe may
    hondacodonhp: theo nem da vao xe tiep
    Thu Trang: uhm
    hondacodonhp: tren doan duong phai den 40 km
    hondacodonhp: nhung ben minh co xe cua dien dan
    hondacodonhp: di sau
    hondacodonhp: thay la la dung xe nhay xuong
    hondacodonhp: nen chung no cung chun`
    hondacodonhp: noi chung la dan nghe an chung no nhat lam
    hondacodonhp: chi biet nem da thoi
    hondacodonhp: nem trom
    Thu Trang: uhm
    hondacodonhp: ke ka o tren san vinh nua
    hondacodonhp: chung no chi nem da thoi
    hondacodonhp: bon cong an cho chung no mang da vao`
    hondacodonhp: toan vien be tong to bang 2 nam tay
    hondacodonhp: co may nguoi bi trung
    hondacodonhp: nhung cung nhe
    hondacodonhp: khi ca khan dai chung no tran xuong
    hondacodonhp: minh tu lai o giua
    hondacodonhp: chung no vao thang nao bi ben minh danh bet thang day het
    hondacodonhp: con cai thang bi ngat siu
    hondacodonhp: la thang ben nghe an
    Thu Trang: thế àh
    hondacodonhp: bi minh duoi no chay ve khan dai`
    Thu Trang: nghe bạn nói cũg đỡ tức phần nào
    hondacodonhp: co dong vien ben no cam cai ghe sat
    hondacodonhp: dap vao dau
    hondacodonhp: chung no tu danh nhau
    Thu Trang: tý tớ post cái phần nc này lên cho mọi người của blog HP xem
    hondacodonhp: con cai thang ma bao tien phong
    hondacodonhp: no dua tin la minh danh nguoi di duong ay
    Thu Trang: uhm
    hondacodonhp: thang day no dung xe dinh nem
    hondacodonhp: bi minh xuong xe duoi
    Thu Trang: thế à
    hondacodonhp: dap no 1 phat vao lung
    hondacodonhp: no so qua chay nhay xuong ao
    hondacodonhp: ma` dau ra 2 cai xe dau
    hondacodonhp: cai xe cua no la cai xe 67
    Thu Trang: thế à
    hondacodonhp: ban sat vun ko ai mua
    hondacodonhp: cai luc minh dung xe vi phai cho tau hoa chay qua
    Thu Trang: uhm
    hondacodonhp: con ve den thanh hoa
    hondacodonhp: co 2 cai oto dam vao nhau nen ca doan bi dung mat 3 tieng
    hondacodonhp: 1 h sang moi di duoc
    Thu Trang: uhm
    Thu Trang: còn gì nữa k
    Thu Trang: bạn mới về mà k về nghỉ ngơi à
    Thu Trang: chắc mệt và đói lắm nhỉ
    hondacodonhp: dem qua ngu roi`
    hondacodonhp: tam 3 h sang ai cung met
    hondacodonhp: vi di ca ngay
    hondacodonhp: nen ngu
    hondacodonhp: nhung ma phai noi hp minh
    hondacodonhp: tran danh nay doan klet qua
    Thu Trang: uhm
    hondacodonhp: cai luc minh bi quay tron vao giua ay
    hondacodonhp: nhu bon the cong thi chung no mat tai met vao khoc tum lum
    hondacodonhp: con may bac hai phong nha minhg
    hondacodonhp: toan cuoi khoai tra khoe thanh tich
    hondacodonhp: la danh duoc may thang
    hondacodonhp: minh chi bi thuong do chung no nem nhieu da qua
    Thu Trang: uhm
    hondacodonhp: nhung ma phai noi luc ca 2 khan dai chung no ao xuong
    hondacodonhp: cung chun` phet
    hondacodonhp: chung no dong qua
    Thu Trang: uhm
    hondacodonhp: nhung ma chung no cung ko dam song len chi dam nem da tu xa thoi
    hondacodonhp: ca khi khan gia ve het
    hondacodonhp: khi moi nguoi ngoi giua san
    hondacodonhp: chung no pha cua khan dai
    hondacodonhp: ao` vao cung phai den 30 mang
    hondacodonhp: nem duoc 2 vien da roi lai te mat
    hondacodonhp: ko dam vao`
    hondacodonhp: minh tuc la chi tuc cai bon cong an voi ban to chuc thoi
    hondacodonhp: ca cai bon nghe an toan nup trong cay nem
  2. empty031

    empty031 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    23
    Vớ vẩn bác tài nhà mình về đến đây đc fan club hải phòng mình thưởng ấy nhở
  3. blackship123

    blackship123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    185
    ko thưởng hơi phí !
  4. blackship123

    blackship123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    185
    dù ji` thì cũng cảm thấy tội nghiệp cho nạn nhân kia. Dù ji` cũng mới có 23t, là cái tuổi đẹp nhất của đời người. Đề nghị ae cho 1'' mặc niệm cho nạn nhân xấu số
  5. trungtin29984

    trungtin29984 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    143
    http://www10.ttvnol.com/forum/SLNAFC/1052940/trang-4.ttvn
    sau 1 hồi tranh luận giữa hp và nghệ an , thì topic trên đã bị mod bên đó khoá lại do bên mình đàn áp khiếp quá
    hp lại chiến thắng trên đất của bọn nghệ an
  6. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Thật đáng tiếc cho nạn nhân trẻ này. Cả cuộc đời còn dài phía trước, còn gia đình nhỏ của anh, sau khi đã nằm xuống (tôi thì coi như 1 tai nạn đáng tiếc) mà vẫn phải nhìn thấy những bài post cãi chửi nhau như này, thật không thể nhắm mắt (xin tạ lỗi với linh hồn anh).
    Sự việc trước mắt là việc giải quyết vấn đề giữa các Quan chức và các Cấp ngành có liên quan, chứ tôi thiết nghĩ, người hâm mộ không nhất thiết phải sử dụng những cái đầu nóng để hâm lên không khí tang thương này.
    Xin hai chữ BÌNH AN

  7. bino88

    bino88 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    115
    theo em BTC là người có trách nhiệm rất lớn trong sự việc này.bên cạnh đó là VFF.nhưng những câu trả lời những lời giải thích của BTC và VFF quả thật khiên người hâm mộ thất vọng.những CĐV chân chính đang xa dần với v-league bởi sự tắc trách của VFF.
  8. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Ở đấy nó khóa thì kéo chúng nó ra chỗ khác chiến tiếp.
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    Thôi,cái gì qua cho nó qua đj ...
  10. onlinehard

    onlinehard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    0
    Vào khoảng 8h30 tối, xe vào tận cổng khán đài A để đón CĐV bọn anh lên. Hình như xe đc tách làm 2 tốp, 1 tốp đi trước (khoảng 3-4 xe) để đánh lạc hướng bọn CĐV quá khích SLNA. Vì thế nên những chiếc xe này chịu sự tấn công = gạch đá ác liệt nhất. Trong quá trình ngăn cản hội CĐV anh em mình, 1 thằng CĐV NA nó cầm nguyên 1 viên gạch lao ra đập kính chiếc xe đi đầu tiên rồi lại dang 2 tay ra chặn xe (như kiểu cô gái Ray Mondieng người Pháo ý ^^'''' ). Phải công nhận thằng ôn này quá phổi bò. Nhưng xe đầu tiên của anh em mình ko thèm dừng lại mà quạch tay lái để làm nó sợ mà nhảy tránh. Thằng con nhợn này hình như bị hẫng, ngã lăn quay ra đg`, sau đó chiếc xe thứ 2 đi sau do quá hoảng loạn trước sự tấn công = gạch đá 2 bên đg` nên thấy có khoảng trống phía tr''''c liền vọt lên. Ko ngờ cán đúng con nhợn nằm ở đó. Kết quả thằg này lòi xương sườn và dập gan. Hi sinh anh dũng 2h sau đó tại bệnh viện TP Vinh.
    Em mượn tạm đoạn văn của bác nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này