1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ an mãi là niềm đau trong tôi!!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi hanh_phuc_mong_manh, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh_phuc_mong_manh

    hanh_phuc_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Được hanh_phuc_mong_manh sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 13/07/2007
  2. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    . Một câu chuyện thật đau lòng ....tôi rất cảm thông với bạn , cái cảm giác đó ,nõi đau đó ,không thể viết hết được,nói hết được. Mọt vết th­­uong lòng ch­ũa mãi không thôi ......................Ròi thời gian sẽ wua đi,bạn hãy vùi đầu vào công việc, giảng đường là nÌem vui,an ủi cña bạn
    hãy bình tâm lại , coi đó là sã phận ------------------Hãy đơn giản hoá vấn đề đi,không nên sãng trong thù hận ....mà đau lại càng đau.............
    dù sao cũng đã mét thòi yêu nhau ..........vậy nhé ...
  3. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì đoán ra là ai rồi, ý tui bảo là tui biết a ý của bạn. Còn nếu mà chắc chắn hơn nữa thì chắc tui đã gặp bạn rồi.
  4. hanh_phuc_mong_manh

    hanh_phuc_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì đoán ra là ai rồi, ý tui bảo là tui biết a ý của bạn. Còn nếu mà chắc chắn hơn nữa thì chắc tui đã gặp bạn rồi.
    Eveything I do, I do it for fun.

    Oài...!lại thêm một người nữa đoán ra tôi là ai à???Và cả bạn tôi nữa sao???hic...!!!
  5. chichchoe37

    chichchoe37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chị Hanh_phuc_mong_manh răng lại nhờ Mod xóa topic ni hả chị. Để đó cho bà con đọc và chia sẻ với chị, chị nha.
  6. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Một câu chuyện buồn.
    Cá nhân tôi rất thông cảm với những đắng cay, đau khổ mà hanh_phuc_mong_manh đã phải trải qua. Nhưng tôi băn khoăn không biết mục đích thật của bạn khi kể câu chuyện này trên 4rum của dân Nghệ Tĩnh là gì. Để nhận được sự sẻ chia ư? Hay để bạn trút lòng thù hận vào những ai là đồng hương với gia đình đã gây ra khổ đau cho bạn?
    Cái cách bạn nhận xét về người Nghệ nói chung (dù bạn không trực tiếp nói thẳng ra) có quá đáng không? Bạn có biết vụ Cho Seung-hui, một SV HQ gây vụ thảm sát bên Mỹ không? Sau vụ đó, chẳng lẽ cả thế giới đều coi người HQ là những kẻ cuồng sát, mất nhân tính sao? Không bao giờ, vì đó là một trường hợp cá biệt.
    Chúc bạn bình tĩnh, tỉnh táo hơn.
    Chúc bạn chóng tìm lại hạnh phúc cho mình!
  7. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chắc k phải đâu chị ơi. Theo như cô bé này nói thì nhá đó có tận 3 cô con gái lận cơ mà. (Hay nhà í mới có thêm em nuôi?)
  8. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Đọc ba?i na?y xong tự dưng thấy nhớ Rêu lạ, giơ? Rêu đaf có chô?ng va? con ru?i, va? hơn nưfa rêu học SPKT chứ hô?ng pha?i KHTN :D
  9. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói trúng ý e.
    To chủ topic:bỏ qua đi bác ui!Có nhẽ a này còn nặng ghánh quá ,các cụ thì lại lo trăm thứ trăm bề cả 3hay 2 đứa sau mà.Cứ nghĩ mà xem các cụ mà ko chê bác chủ topic thì liệu bác trai có từ bỏ ko?hình như là cách riêng của các cụ cũng nên.
  10. anhvinh

    anhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho bạn ấy đi, kỷ niệm sao dối lừa, mong manh như lời hứa. Mếu máo dằn vặt làm gì, bạn ạ, bạn là giảng viên đại học kia mà, người đem những kiến thức, tư tưởng tốt đẹp tới cho thế hệ trẻ; nếu cứ ôm lấy mấy chuyện dĩ vãng thì càng thấy đắng cay thôi. Vui lên mà sống, để người ta nhìn vào và dành cho bạn những ánh mắt, nụ cười trân trọng.
    @bluestory: Xem chừng em vẫn ít thay đổi nhỉ, mà anh xin lỗi chỉnh lại chút bài viết của em nhé.

Chia sẻ trang này