1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ an mãi là niềm đau trong tôi!!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi hanh_phuc_mong_manh, 11/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Ơ!bác nào hè?Bít e àh?Tính e thay đổi nhìu đấy chứ
  2. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    còn đau nữa k để mình cho một liều giảm đau nào
  3. thanhvuone

    thanhvuone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chà , khổ thân cô nàng thật. yêu mà bị cấm thì tức chết đi được!
    Nhưng không phải người xứ Nghệ nào cũng thế đâu. Chắc Ông bà bạn trai có những nỗi khó xử, nhưng cách làm không được hợp lý thôi. Tiếc cho ông bạn này quá! Chúc bạn hạnh phúc trong tương lai!
  4. heocot

    heocot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự chia buồn với nỗi bất hạnh của bạn. Nhưng bạn ạ, chuyện đôi bạn trẻ yêu nhau thiết tha...rồi bị gia đình ngăn cấm xảy ra thường xuyên, ở mọi nơi mà chúng ta vẫn được biết đến qua các câu chuyện, sách vở, báo đài, TV..chứ không gì những ông bố, bà mẹ xứ Nghệ chúng tôi. Bạn đừng trách bố mẹ anh ấy, bởi bố mẹ nào mà chẳng yêu thương con cái mình, họ luôn mong muốn những cái tốt nhất (vợ con, công việc...) đến với con cái của họ và họ sẵn sàng làm mọi việc để đạt được điều ấy (đó chính là những điều tốt đẹp đấy chứ!). Tuy nhiên, giữa những suy nghĩ và mong muốn của họ nhiều khi không đồng hành với suy nghĩ và mong muốn của con cái mình, và đó chính là điều mở đầu cho những tấn bi kịch mà những đôi trai gái đang yêu phải hứng chịu. Hơn lúc nào khác, người đàn ông của bạn lúc này phải thể hiện được bản lĩnh của mình, anh ấy sẽ phải thuyết phục để bố mẹ chấp nhận bạn, mặt khác phải chứng minh và khẳng định được tình yêu với bạn...Còn một khi anh ấy đã không thể làm được điều đó thì bạn cũng chẳng nên thiết tha nữa làm gì. Bởi vì người đàn ông đó đã không thể vượt qua được sự ngăn cản của gia đình thì liệu họ có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống gia đình, là chỗ dựa đáng tin cậy. Và bạn ạ, đừng bao giờ có một cái nhìn thiếu tin tưởng với những con người xứ Nghệ, cái bạn nhìn thấy chỉ là một con người cụ thể, đừng bao giờ lấy một cái cụ thể để gán cho một cái toàn thể, bởi chúng tôi, những người sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất khắc nghiệt này, với đức tính cần cù, chịu khó... luôn biết trân trọng và gìn giữ những gì mình đang có. Mong bạn tìm được hạnh phúc đích thực của mình. (Một người xứ Nghệ)
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Sao anh biết...????
  6. anyaka

    anyaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại thấy bạn yêu fải một thằng Nghệ An dở hơi thì đúng hơn, ham chơi cờ bạc, thi cử lung tung, chẳng hiếu sao thế mà vẫn yêu được hehe...
    Chắc tại ngày trước bạn phải bán nhiều vàng bạc quá rồi tức. Quả thật thông cảm với bạn vì bị đối xử phũ phàng như vậy nhưng qua đây cũng thấy bạn cũng chẳng phải ...
    Có gì đâu mà phải căm thù những kẻ "đáng khinh", nếu như họ là như thế. Ở đâu cũng có người như vậy, nhưng chính bạn, là một giảng viên đại học, lại dễ mến, ắt sẽ tìm được người xứng đáng với mình hơn, vì vậy quên hằn thù kia đi, tránh không hết nổi dân Nghệ đâu, vừa đông, vừa cũng có tài, ở Hà Nội này không thiếu. Mà tránh thì lại càng hay gặp mà thôi.
    forgiveness mới đáng mặt anh hùng chứ.
    have a good day!
  7. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc chủ đề thấy thật là giống mình! Nhưng có lẽ mình không đến nổi bi đát như vậy! Mình là người ĐN, cũng đã trót yêu 1 người xứ Nghệ, anh ở Quỳnh Lưu! Mình quen anh ấy được 6 năm, 6 năm qua cũng đã là biết bao nhiêu khó khăn đối với mình! Anh là mối tình đầu của mình, đẹp và thơ mộng. Anh vào TP của mình để học, và quen mình ngay từ lúc ấy!
    Là một con bé mới tốt nghiệp phổ thông, tình yêu với mình quá mới lạ, mình yêu anh như một đứa con nít thích chiếc kẹo ngọt, rồi mình lại thích giận hờn và bắt anh lúc nào cũng theo ý mình! Anh yêu mình và chiều mình hơn hết thảy! Nhưng rồi, có ai ngờ, mình chia tay với một lí do mà chẳng ai có thể nghĩ tới! Anh, vì công việc, vì sự nghiệp, anh sẽ không ở lại TP quê mình, còn mình, vì gia đình, vì 3 đứa em nheo nhóc sẽ không thể đi theo anh, vậy là chia tay, sau 1 năm yêu nhau! Có lẽ một năm yêu nhau là quá ngắn ngủi, nếu đó chỉ là một mối tình học trò và mình có thể quên nhanh chóng! Mình nghĩ là mình sẽ quên, sẽ bắt đầu lại với tình yêu mới, nhưng trớ trêu thay, mình lại chẳng thể nào quên được, càng xa anh mình càng nhớ anh, để rồi mình biết rằng mình yêu anh hơn hết thảy. Mình vẫn gặp, vẫn liên lạc với anh nhưng chỉ là như 2 người bạn, mình yêu anh âm thầm nhưng chưa dám thổ lộ! Mình cũng nghĩ anh vẫn còn tình cảm với mình và mình đã chờ đợi! Rồi một ngày, trong lúc mình đau khổ và tuyệt vọng, anh đã ở bên mình, và lần đầu tiên anh đã hôn mình sau 6 năm quen nhau! Mình những tưởng chúng mình đã được quay lại nhưng... Giờ đây, mình mới biết được 1 sự thật thật cay đắng,nụ hôn mà mình mong đợi ấy chỉ là giây phút bồng bột, không ngăn nổi bản thân của anh, rằng anh chỉ muốn lợi dụng mình trong giây phút đó, rằng tất cả là ngoài ý muốn của anh! Mình đã yêu 1 người, yêu trong 6 năm trời, rồi cuối cùng mình đã nhận được những điều thật chua chát! Nhưng oái ăm thay, mình vẫn chẳng thể ngừng yêu anh, mình chẳng biết phải làm sao cả! Và mình lại tiếp tục yêu, yêu trong âm thầm hay thậm chí đau khổ. Và có lẽ đến suốt cuộc đời này mình sẽ chẳng bao giờ trách anh!!!
    Được thaonguyensm sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 26/07/2007
  9. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    ĐN với Nghệ An gần xịt à, cố gắng vượt qua đi, kiếm 1 người con trai yêu 6 năm mới hôn thì hiếm như là chuyện lạ Việt Nam.
  10. nguyen_vna

    nguyen_vna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Tiếng Việt không dấu quả là khó đọc, cũng như mấy Bác đã nhận xét, em cũng hiểu sơ sơ vấn đề. Hôm nay đi làm về muộn, mệt định nghỉ luôn nhưng thấy bài viết khá xúc động và đọc xong lại rất buồn cười nên xin có mấy gạch đầu dòng (vì ngứa miệng và ngứa tay)
    - Xin nói về đoạn P/S của bạn trước: đúng là bạn có một tấm lòng "bạc nhạc". Rất may cho hai bác phụ huynh Hoan - Huong (chắc là Hoàn và Hương) đã kịp thời chia cắt được mối tình này nếu không cũng có ngày chết oan vì "bả Chuột" của cô con dâu yêu quý . Ai đời lại đi cầu mong cho gia đình người ta như thế, có hận thì cũng nên để trong lòng. lại còn bay tỏ ở đây để dân tình người ta chửi cho. Cẩn thận khéo có ngày chết vì cái mồm.
    - Bạn đúng là một người có học, học KHTN nhưng văn vẻ cũng hay - nước nôi lắm(phải thừa nhận con gái Hải phòng xinh, dẻo... và khéo...). Bắt đầu là nói về những bài hát về xứ Nghệ, về Bác Hồ rồi những cái nể phục của người đời dành riêng cho xứ Nghệ và sau đó là độp vào mấy câu khá dễ nghe
    - Dại thì chết - ốm đau gì mà phải kêu (câu này các cụ xưa đã dạy). Ba năm yêu nhau, thời gian không ngắn chút nào, đã cùng nhau chia sẻ ngọt vùi, đắng cay, vất vả... và có lẽ cũng đã chia sẽ cả "cái đó" nữa nên bây giờ mới hận gia đình người ta thế. Đàn ông, yêu thằng nào mà chả hứa hươu hứa vượn(mà dù thế nhưng nhiều thằng vẫn hứa thật đấy nhé). Như con người ta, đã xác định như thế thì ngay năm đầu nên về quê ông chồng hụt để thăm nom tìm hiểu đi, khi đó các cụ có phản đối thì phải đối ngay từ lúc đó rồi tìm cách mà chuồn. Tóm lại, Ngu(quên - Dại) thì chết. Kể ra thằng cha Bác sỹ này cũng giỏi, lừa được tận 3 năm - không hổ thẹn là sinh viên trường "Y"
    - Không tự dưng lại hai ông bà nhà giáo lại chửi hay đại loại là dùng những từ khiêm nhã để nói với bạn như thế?! Cái này phải đánh dấu hỏi thật to cho bạn đấy
    - Với xã hội bây giờ. Nghèo và xấu quả là một cái tội, tội khá to đấy. Nhưng tôi tin rằng bạn không nghèo và lại càng không xấu(vì bạn là Búp bê, là Chip và bố mẹ là bác sỹ) nhưng có lẽ tại hai cụ biết lo xa, sợ một ngày nào đó được húp bát canh có thêm gia vị "bả chuột" rồi không kịp để lại di chúc cho 3 cô con gái thừa hưởng một phần đất đai ở Yên Thành (nơi mà đất cực đắt - khoảng 10 nghìn VNĐ/01m2) rồi....
    Còn rất nhiều xúc cảm muốn giãi bày ở đây, nhưng thôi. Đợi cô bạn(nàng dâu hụt của xứ Nghệ) chửi vài câu rồi tính tiếp.
    P/S: tôi là người Yên Thành

Chia sẻ trang này