1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ an mãi là niềm đau trong tôi!!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi hanh_phuc_mong_manh, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    E thaonguyensm hôm nay vào box nhà mình kể tội các ku.Công nhận tình củm đẹp và trong vèo vèo.Ước jì mình cũng iu iếc như thế!!!!!!!!!!Chỉ là mơ ước
  2. bangtam1585

    bangtam1585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc mong manh thân mến !
    Câu chuyện của chị, thực sự làm em cảm thấy xúc động và hơi bất bình ! Em cảm nhận rằng chị đã là một con người thành đạt , cả về sự nghiệp và chuyện tình cảm !
    Nhưng ....Nghệ an _mãi là niềm đau trong tôi, nghe tựa đề này , cảm giác là một con người của xứ Nghệ , em thấy rất tò mò .Trước khi chưa đọc, em đã nghĩ, phải chăng mảnh đất Nghệ An đã để lại cho chị một ấn tượng xấu, nhưng rất tiếc lại là ko phải .Nguyên nhân của những buồn tủi mà chị mang theo , là một con người, một lối sống , và cách cư xử của người Nghệ an đã làm chị thực sự có ấn tượng ko tốt ...Có lẽ, cả đời này , chị sẽ ko thể nào quên và chẳng thể nào quên !
    Nhưng chị ơi, Nghệ an cũng chỉ là một xã hội thu nhỏ.Ở đâu cũng vậy, người tốt kẻ xấu , em ko nói hai bác ý là xấu , có thể họ có những lý do mà chỉ họ mới lý giải được !.....Và ...E mong rằng, chị đừng nên có cái nhìn ko mấy thiện cảm với con người xứ Nghệ !Lúc nào chị buồn, chị có thể vào nic bangtam1585 , sau 10 h sáng và đến 1h đêm, nếu em ko bận, em rất muốn được nói chuyện cùng chị ....
    Em cũng đã từng yêu......Và rất muốn chia sẻ với chị những buồn vui trong cuộc sống !
    Cầu mong chị bình yên và hạnh phúc ! Chúc chị đủ !

Chia sẻ trang này