1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề ăn xin ở Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Sans_souci, 06/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bé @raiva ...
    Có lần tôi đi lang thang trên phố, gặp một em bé di-gan mặt mũi lem luốc, đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, trông rất là nhếch nhác. Em bé chạy đến bên tôi lầm bầm gì đó. Động lòng thương, tôi móc đồng xu 5 rúp ra đặt vào bàn tay lem nhem của bé. Thế mà các bạn có biết em bé đó nói sao không? Bé nói là "Không đủ", híc híc... lại còn thế nữa chứ... Tôi trợn tròn mắt nhìn bé, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại, không đáp mà rảo bước đi. Em bé đó lại chạy theo tôi, lèo nhèo mãi, lại còn giằng giằng áo của tôi nữa chứ. Bực mình quá, chẳng nhẽ lại "binh" cho nó một cái?! Cuối cùng tôi cũng nhắm mắt moi ra một tờ 10 rúp đưa cho nó cho xong chuyện. Tưởng là xong, ai dè từ góc phố mấy đứa bé khác thấy thế liền hò nhau chạy đến chỗ tôi, ặc ặc... Sợ quá tôi vội co cẳng chạy rồi nhảy tót lên xe buýt ở gần đó.
  2. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Cái lũ Digan ấy, tớ ghét cay ghét đắng. Dứt khoát không bao giờ cho dù 1 коп. Lần đầu tiên dại dột định cho 2 con nhỏ đen đủi trông cũng tội nghiệp vài đồng lẻ. Vừa mới giở cái ví nhỏ chuyên đựng tiền xu ra, nghe lạch cà lạch cạch tiếng tiền bỗng dưng cả lũ 6-7 đứa ở đâu xông ra ầm ầm đòi phần. Giá chúng nó xếp hàng trật tự thì có thể mình cho hết cả mấy đứa đấy. Đằng này có đứa còn thản nhiên kéo tuột cái phéc-mơ-tua ba lô của mình mới láo chứ. Lúc đấy vừa ghét vừa cuống vung luôn 1 nắm tiền xu tung ra xa, chúng nó bu lại đấy. Mình nhanh chân chuồn luôn, không nấn ná ở đấy thì chắc đến khổ với cái lũ lít nhít ấy hehe
  3. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Có một lần tớ đi cùng một người bạn. Giữa đường gặp đám trẻ con di-gan ăn xin kéo đến giằng áo tớ. Tớ đi trước, bạn tớ đi sau vài bước. Thế là tớ chỉ tay về phía người bạn kia để "giới thiệu" với đám nhóc. Thế là tớ thoát nạn, hé hé...
  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra toàn bọn Digan đi ăn xin thôi à?Người Nga xịn chắc cũng ít người đi ăn xin nhỉ :-/
  5. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tôi không gửi những hình ảnh để minh họa cho "Nghề ăn xin ở Nga" mà để nói về các nghệ sĩ biểu diễn trong các пе?е.од.

    Phút thăng hoa!

    Lắng nghe....
    "Khoảng lặng" - Giao lưu cùng khán giả!
    Được raiva sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 14/07/2004
  6. Yatrau

    Yatrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2001
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bà con có vẻ ghét zigan nhỉ!!!
    Xung quanh Zigan có nhiều chuyện hay đấy chứ: Carmen, Nhà thờ Đức bà. Nói chung dân Zigan thì yêu đời hay hát và có nghề xem bói + móc túi:)
    Tớ thì ít nhất có 8 thằng zigan ghét tớ lắm
    Hôm đó đang đi tản bộ trên cầu Krym gần công viên Gorkij với 1 ông anh. Tự nhiên có 8 chú thanh niên zigan xông vào, 2 thằng giữ tay 2 thằng giữ chân, định cướp máy ảnh của tớ và áo da của ông anh kia. Nhưng mà quân ta giữ chặt quá, chúng chuyển sang lấy tiền rồi bỏ chạy. Tớ đuổi theo không kịp nhưng may mắn gặp công an và báo kịp thời. thế là lập tức có 2 xe công an chặn 2 đầu cầu. Lúc vào đến đồn công an thì đã thấy các chú Zigan bị đánh thê thảm, đang khóc lóc mếu máo...
    Nhớ lại vẫn buồn cười.

Chia sẻ trang này