nghe bảo dân huế bây giờ... ...ăn chơi dữ dằn lém, không thua chi dân sg, hn ...vô quán cafe đập di động ầm ầm lên bàn, làm như ta đây... ...con gái bây giờ quậy tới bến , không còn chuyện 8 giờ là vội về nhà như hồi trước. ...đi bar như điên ...mấy đứa nhóc còn học cấp 3, vô quán cafe mà cứ ôm nhau rồi... còn nữa không ta ??? chỉ nghe mọi người kể lại vậy, chính dân huế kể đó tin được không ??? Nếu ước mơ đủ lớn ... Được env sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 15/01/2003
đừng có nói cấp 3 ôm nhau cấp 2 nó vẫn ôm đấy chứ, 8 giờ về nhà, có mấy con đi 10 giờ mà vẫn chưa thấy về Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
Đúng vậy ở Huế giờ thay đổi nhiều lắm , ở đâu cũng vậy thôi xã hội ngày càng phát triển thì phải kèm theo đời sống của người dân phát triển thôi . Chúng ta phải sống theo thời thế thôi nhưng bên cạnh đó chúng ta không đánh mất đi bản chất dân tộc là được . Do đời sống được nâng cao nên mọi tiện nghi ngày càng tân tiến hơn . Chẳng lẽ có mãi lạc hậu sao , những chuyện như vậy bình thường thôi. ANSOXVN
Những vấn đề trên có thì có thiệt nhưng nói không thua gì HN và TPHCM là không đúng rồi . Huế làm sao mà bằng được........
gì gì chứ tân tiến kiểu đó thì thà lạc hậu còn hơn. những điều ấy có phần không phù hợp với nếp nghĩ của dân xứ Huế. vả lại những điều này hoàn toàn không phù hợp với 1 thành phố cổ kính như Huế. Có thể điều này rát bình thường đối với người dân Hn hay TP HCM nhưng nó không hợp một tí nào với người Huế. nghĩ mà buồn cho 1 thế hệ
một thời một khác rồi liosees ơi, thời đại thay đổi thì con người nó cũng thay đổi quy luật tư nhiên của nó là thế rồi, thử hỏi xem trước đây hanoi không phải cũng là một kinh đô như huế sao, đúng không chứ mà nó cũng thay đổi, thì ở huế cũng vậy mà thôi Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
Hêhê........... chú này suy nghĩ lạc hậu quá Ai không nghĩ vậy thì giới thiệu giùm tui một cô như thế với.........
Nên nhớ Hà Nội khác với Huế. cái thời HN là kinh đo đã qua lâu rồi trong khi Huế là 1 cố đô. cái dáng vẻ của Huế khác xa với HN. Huế có nét cổ kính riêng của nó cũng như HN có nét riêng của HN.HN là thủ đo văn Hoá của cả nước thì tất nhiên HN phải có bước tiến chứ. đừng đem Huế sa sánh với HN vì làm thế rất là buồn cười. mỗi nơi 1 khác chứ. còn nói về chuyện lạc hậu hay không. xin thưa với anh khatbac. nếu như suy nghĩ của em lạc hậu thì em chẳng vào net rồi. nhưng mà anh nghĩ xem. nếu như con gái thời nay theo cái lối sống đó thì có đáng không nào. nước ngoài khác, việt nam khác, chúng ta có thể học tập văn hoá nước ngoài nhưng mà chớ nên rập khuôn. Hoà nhập chứ đừng hoà tan mới phải chứ. những chuyện này cần linh động mới được. đành rằng thế gệ mới nhưng mà con gái mà như bà tướng thế kia thì làm sao được. Công Dung Ngôn Hạnh, tất cả đâu hết. đành là các nương có thể đổi mới nhưng mà đừng để mọi người gọi là các bà tướng là được. ai đời 1 đứa con gái đi xe ngoài đường mà cười nói rất to như chỗ không người thế kia. Cái gì cũng có mưác đọ của nó thôi. nếu dừng đúng lúc thì nó là cái hay nhưng mà tiến quá thì nó sẽ nhàm, sẽ thành cái vô vị ngay, mà vô vị thì còn ai khen nào?