1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe Beat để học cách yêu...

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi iamthewalrus, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Có hơi nhầm một chút không? " Nghe Beat để học yêu ?"
    Tất nhiên, ta luôn tìm thấy tình yêu trong sáng và dịu dàng trong những ngôn từ " đẹp " , giai điệu lúc nào cũng tươi mới của Beat. Chẳng hiểu sao tôi luôn thấy xuất hiện những câu hỏi trong đầu khi nghe Beat, rằng những điều tuơi đẹp ấy có thật hay không, tình yêu có thật sự đẹp đẽ và cần thiết đến mức như Beat nói không. Rồi sẽ có ngưòi gọi tôi là "little darling" nhưng liệu tôi có đem lại sunshine hay chỉ là những thứ ngốc ngếch mạo danh tình yêu. Tôi luôn bị ám ảnh bởi những triết lý trong câu chuyện nửa thực nửa mộng " Norwegiant wood"
    "I once had a girl, or should I say, she once had me."
    , Tôi đích thực là một kẻ sợ đau và giàu tuởng tuợng, nhưng thôi nhỉ, phaỉ dũng cảm lên và huớng tới những thứ còn đang ở phía trưóc. "I"ll follow the sun"
    TÌnh yêu thực sự không cần đến những lý do phải không?
    Giống như ta yêu Beat vậy, không cần pahỉ có lý do
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  2. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn sửa lại một chút không phải là học cách yêu mà là học cách sống. Tất nhiên tình yêu tràn đầy 8 days/ week thì đáng để học lắm. Nhưng còn cả cách sống vẫn yêu tha thiết mà vẫn đầy kiêu hãnh và lý trí nữa: If u break my heart I'll go, but I'll be back agai.
    Trở lại với chất trí tuệ, có lẽ ở đây tôi muốn nói chủ yếu tới sự hài hước của B khi nói về mọi vấn đề. Khi tỏ tình với cái giọng rất tự tin: Let me wisper in your ear, say the words u long to hear. Cả khi bị lừa dối họ cũng nói với cái giọng mà ta phải bật cười dù không phải vui vẻ: And she promises the earth to me and I believe her. After all the time I don't know why. Cái cách họ tự chế giễu mình ấy làm cho nỗi buồn trở nên đỡ nặng nề hơn rất nhiều.
    Tôi có một người bạn rất thân và cũng hâm hâm như tôi, và chúng tôi đều rất thích 2 of us, nhất là hình ảnh về hai kẻ tri kỷ gàn gàn nhưng lãng mạn: 2 of us, wearing raincoat, standing solo in the sun. Chắc chẳng ai không cảm thấy thú vị trước tình cảm ấy.
    thử thành thật
  3. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này, thấy ai cũng có lý do để yêu nhạc Beatles. Chợt nghĩ lại bản thân mình, nghĩ mãi mà chẳng ra lý do gì...
    Học cách yêu ư? Chẳng phải. Ngoài Beatles ra, tôi còn nghe đủ các thứ khác. Và cái cảm xúc giông giống như tình yêu có thể đến từ bất kì một giai điệu nào...Có một Noel năm nào đó, ngồi trong một cái quán cùng với ...vài người bạn,nghe bài "Lối cũ ta về" của Thanh Tùng...Để rồi sau này, mỗi lần nghe thấy giai điệu của bài ca ấy...cảm xúc của đêm noel đó lại quay về nguyên vẹn, cho dù tất cả đã trôi qua...Rồi một lần khác, với vốn tiếng Pháp vẫn còn hạn hẹp, tôi đã chẳng thể nào mà chép hết được lời một bài hát tiếng Pháp có giai điệu khá hay. Thế là phải cần đến sự giúp đỡ...Tờ giấy chép bài hát đó vẫn còn nằm đâu đó trong giá sách, nhưng tôi vẫn có thể hình dung rõ vị trí nào đã bị nhoè đi bởi chính nước mắt của mình...
    Có bao nhiêu lần như thế không kể hết, thế mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của the Beatles đâu trong những xúc động ấy. Chẳng lẽ mình lại nghe Beatles vì một phong trào nào đó ư? Giống như bọn trẻ con bây giờ hâm mộ anh Lam Trường, anh Phi Hùng ư? Hy vọng là không như thế...
    Chỉ biết rằng, một khi nào đó, lục tung cả đống CD không tìm được một cái nào mà tôi nghĩ rằng sẽ phù hợp với cảm xúc lúc ấy thì nhắm mắt lấy một cái đĩa bất kỳ của Beatles. Chắc chắn tôi sẽ lẩm nhẩm theo từng lời ca và nếu cuộc sống đang u ám sẽ trở nên tươi sáng hơn, nếu đang vui vẻ thì lại tự thấy rằng cái đĩa mình chọn sao lại phù hợp với tâm trạng thế...
    Tôi chẳng thể yêu Beatles một cách cuồng nhiệt, chẳng thể bỏ công ra để tìm hiểu một cách sâu sắc về họ và cũng chẳng thể bằng mọi giá phải sưu tầm đủ các album ngắn, dài...Thế nhưng, dường như tôi đã chung sống cùng Beatles rất lâu, lâu đến mức Beatles đã trở thành một phần cân bằng của chính mình, một phần nếu mà không có nó thì hàng trăm cái đĩa CD còn lại cũng trở nên vô nghĩa...Đó có lẽ là một góc không thể chia sẻ được, không thể lý giải thành lời được trong cảm xúc của tôi. Vậy thôi...
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

Chia sẻ trang này