1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe-Đoán-Thương lượng

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi xinchen, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinchen

    xinchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nghe-Đoán-Thương lượng

    Hôm đó khoảng 8 giờ tối trời mưa lất phất có vẻ không muốn dừng, tại một quầy tạp hóa có 2 thanh niên trông khá trẻ đi xe đạp, bước vào. Người trông lớn tuổi hơn hỏi mua áo mưa. Hai vợ chồng chủ quầy bảo là 10k một cái, hai thanh niên quay lại trao đổi với nhau và có vẻ ngần ngại không muốn mua. Ông chồng vừa cười vừa hỏi "Không đủ tiền à?". Người thanh niên trẻ hơn trả lời "Không phải không đủ tiền..." người thanh niên lớn tuổi hơn vội chặn lại"Ừ không đủ tiền" và kéo người trẻ đi ra không mua.
    Nếu bạn là ông bà chủ quầy và cái áo mưa này bạn có thể bán với giá 8k là đã có lời. Bạn hãy nêu thử tình huống đối đáp của bạn và phân tích thử ý định của hai thanh niên kia xem.
    Đây là một bài học xinchen vẫn chưa quên cho dù rất lâu rồi.
    Trò này ai chơi cũng được không cần phải là lập trình viên nha, thử khả năng phán đoán và thương lượng thử xem. Bây giờ xinchen sẽ là hai người thanh niên đó để đối đáp với các bạn.
    Chú ý chữ in nghiêng!
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Nếu trông 2 cậu thanh niên đó hiền lành thì tôi sẽ gọi lại và bán đúng giá của nó (8K), thế thôi, còn nếu còn lèng èng thì ok, đi đi cưng, mua có cái áo mưa mà làm như đi mua vàng.
  3. xinchen

    xinchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải làm sao mà bán được áo mưa và người mua phải hài lòng. drpth chỉ có thể làm CNTT thôi, bán hàng chứ không phải là ban ân huệ. Bạn có thể đoán được hai thanh niên đó đang nghĩ gì không?
  4. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hum trước coi HTV9 chiếu bộ film ko nhớ tên nhưng có chi tiết thú vị. Một ông già Noel được mời đại diện bán hàng cho một cửa hàng nọ đã nói với khách hàng của của hàng của mình rằng bà ta có thể mua mắt hàng đó với giá rẻ hơn ở một của hàng khác. Và Khẩu hiệu bán hàng mới là: "Nếu chúng tôi không có, Chúng tôi sẽ tìm cho bạn!"

Chia sẻ trang này