1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề gì hợp với mấy mợ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi scoopydoo, 26/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nghề gì hợp với mấy mợ ?

    trước hết là con xin tạ lỗi với mấy mợ nếu có gì sơ sót mong các mợ, các u bỏ quá cho con, đừng ra hàng dao mà mua dao chọc tiết con. Tội nghiệp con chỉ định cố vấn cho các mợ các u thôi chứ không ............có các ý gì đâu.
    -nghề đi buôn. Các mợ rất thành công trong nghề buôn.....dưa lê và buôn.....chuyện. Có chuyện gì mà vào tai các mợ là đầu trên xóm dưới tuốt tuồn tuột biết tất.
    -nghề bán cháo. Trời ạ, cái điện thoại mà vào tay các mợ là cứ như dính keo ấy. Gỡ không ra các cậu ạ, mỗi lần nấu cháo.........điện thoại là hàng giờ liền, sản phẩm là môt nồi cháo ........điện thoại to tổ bố.
    -nghề thợ mỏ. Thấy mấy mợ xinh xinh thế mà khoẻ. Mỏ Tiền bự cỡ nào các mợ ấy cuốc cũng xong. Có cậu bị các mợ cuốc cho từ đại gia thành ra đi nghỉ mát................trong nhà đó. Vì phải kiếm thêm tài nguyên cho các mợ cuốc------------> vào nhà đá.
    -nghề thủ quỹ. Các lão lương tháng lĩnh được là toàn phải xung vào gia đình quỹ. Lúc xung vào thì ngon ngọt lắm chứ lúc lấy ra ấy....."làm gì ?" " hay là lấy tiền bao con nào ? hả ?"........T.T
    -nghề .....móc túi. Mấy mợ mà có người yêu hay vòi mau đồ lắm mà mấy mợ vòi hay lắm cơ..........khiến các bố nhà ta phải móc túi ra mà trả.........thế mà mấy mợ chả móc túi là gì ?
    -nghề thợ sơn. Các mợ ai mà chả sơn vẽ lên mặt mỗi ngày. Dã vậy các mợ còn rành khoảng trét bột lên.........da mặt. Chẳng là có một số mợ bị trúng bom Mỹ nên mặt bị mấy cái hố bom, thế là phải dùng bột trét lên cho đầu chứ không thì .........eo ơi nhìn cái hốm bom muốn ói. Đấy vừa trét vừ sơn chả phải thợ sơn sao ?
    -nghề thổi bong bóng. Một con chuột chết mà qua mồm các mợ cũng thành một câu chuyện tình bi thảm và kết quả là chàng (thực ra là con chuột ấy) lao đầu vào xe tải chết.......như phim hàn quốc ấy.
    -Nhắc tới phi hàn quốc mới nhớ. Nghề này hợp với mấy mợ lắm, nghề ..........khóc mướn. Chuyện tình mùa đông chả có gì là bi thảm hay đau thương cả.vậy mà các mợ xem xong là khóc như mưa phùn vậy.

    các mợ thấy có nghề nào hợp với mình thì chọn lấy một cái, các cụ ta bảo một nghề cho chín còn hơn là làm chín mười nghề. Mợ nào kiếm được thì nhớ bảo con biết với để con còn kiếm đường ..........trốn.

Chia sẻ trang này