1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề gõ đầu trẻ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi optimistic, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nghề gõ đầu trẻ

    Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.
    Liệu trong chúng ta có bao nhiêu người có cùng quan điểm như vậy?
    Hôm vừa rồi tình cờ nói chuyện với 2 nhân vật đều làm GV. Cả hai dều có ý bỏ nghề vì lý do " lương giáo viên thấp" và " nghề giáo viên thật chán". Họ đều là những người trẻ. Tôi cảm thấy buồn khi nghe nói như vậy.
    Tôi luôn muốn trở thành GV và sẽ cố gắng cho mục đích đó.
    Các bạn đã, đang và sắp trở thành GV nghĩ sao? Các ban có ý định theo đuổi nghề này không?
  2. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có tính cách và sở thích riêng ---> dĩ nhiên là họ cảm thấy thích và bản thân phù hợp với một số nghề nghiệp nào đó . Khó có thể nói nghề nào chán .
    Mà nếu bà chị thấy " nghề giáo viên thật chán" sao lại chọn để rồi bây giờ phải một lần nữa băn khoăn về nó thế ?
  3. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em gái xinh đẹp ơi đọc kỹ lại cho chị chút.
    Sao có thể đọc cẩu thả thế được.
    Nhé.
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đáng tiếc là mình không thể trở thành thầy giáo được nữa roài, mọi việc hình như đã quá muộn để mình lựa chọn cái nghề cao quý này.
    "Lương giáo viên thấp", "Nghề giáo viên chán"? Họ đã chán thì không gì cản được, dù lương có cao thì cũng vậy.
    Quan trọng là mình phải có tâm huyết với nghề nghiệp mình đã và đang theo đuổi.... chúc Optimistic thành công trong con đường mình đã chọn
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lang thang các box thấy chủ đề này hay quá , mạn fép tâm sự cùng các bác tí .
    Tớ thì lúc nào cũng thấy câu nói của cố Thủ Tướng là đúng, GD bao giờ cũng quan trọng mà, nước nào mà chẳng chịu khó đầu tư cho GD, người GV cũng quan trọng .Nếu bác sĩ lỡ tay kô may thì chỉ giết một người, còn giáo viên tồi thì làm hỏng một cơ số thế hệ, là tên tội fạm giết người hàng loạt. Nghề giáo còn là nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Quan điểm đó tớ nghĩ là nhiều đấy optim ạ
    Muốn nhiều tiền thì 1..2...3. chúng ta lên vùng cao dạy { như Mù Căng Chải } thì lương vẫn ngon nhưng khổ ! có tiền mà lại chả biết tiêu cái gì vì kô có gì để tiêu Vì thế vẫn bám trụ ở thành phố dù nghèo
    Tớ học SPTN là do thầy u hướng vào với sự fân tích rằng : tớ thuộc loại tồ , cuộc sống thì lắm thủ đoạn , cứ làm nghề GV là ổn nhất, chẳng thưởng chẳng fạt, có thời gian chăm lo gia đình,con gái thì cần gì nhiều tiền , tiền để thằng chống nó kiếm . Chẹp......lại bị mấy đứa bạn bảo " mày vốn là đứa an phận , thôi thì vào SP là hợp với mày nhất". Thế là thôi, lúc ấy cũng chán , chả nghĩ thêm mà có nghĩ thêm thì cũng kô thay đổi đc gì vì tớ là đứa luôn chịu sự nghe lời dù là rất rất nhỏ của thầy u. Nhưng khi vào trường học thì khác, từ khi được học môn Tâm Lý, được trò chuyện tâm sự cùng các thầy cô,được tiếp xúc với các anh chị khoá trên <-----------------thì tớ rất yêu quí nghề này, bi giờ chỉ ước thời gian trôi nhanh để có thể đứng trên bục giảng mặc dù tớ biết là lương GV rất hẻo nếu dạy ở trường tàng tàng, cứ đợi đến tháng để lĩnh thì 0 những chẳng đủ tiền ăn chơi nhảy múa mà còn chết đói .Tớ 0 ngại nghề này ít tiền cho lắm vì tiền tớ tiêu là chồng tớ được lo v và phải lo rồi . Tớ là con gái nên cũng chả cần nhiều tiền , cái chính là một gia đình hạnh phúc ==========> Không có trở ngại gì để tớ từ bỏ nghề này .Tớ là con gái còn dễ chứ con trai mà làm GV thì cũng nan giải phết nhở nhất là về mặt kinh tế.
    Mời các bạn sang chơi với dân SP TN [topic]370496[/topic]
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 25/12/2004
  6. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đọc toàn bộ cái trên của em Đá thấy một điều, có lẽ em Đá không hề hợp với nghề giáo. Nói tóm lại là lý lẽ hơi bị bổ nhau tí.
    Thế này, em bảo nghề giáo là nghề sáng tạo nhất của tất cả các loại sáng tạo. Mà sáng tạo thì cần phải có công sức. Cái sự sáng tạo nó gian nan, khó khăn, nhất là sách vở trong nhà trường cũng chỉ có thế. Năm nay dậy cái này, đến năm sau lại dậy đúng cái mà mình đã dậy năm trước. Thậm chí chẳng cần đến một năm, một ngày không khéo nhai lại bản tình ca đấy đến ít nhất năm lần (5 tiết học mờ).
    Thế nên các cô giáo trẻ thường được ca ngợi là phương pháp mới, sáng tạo, năng động thế nọ thế kia. Tuy nhiên, chỉ cần dậy, thôi cứ cho là 5 năm đi, 5 năm sau, các cô bắt đầu ì lại giống các bậc tiền bối. Tớ dám cá là ít nhất 50% các cô mới đi dậy đều đam mê các em, nhưng ngày nào cũng một bài thì cũng chán. Mà sáng tạo thì cũng có hạn (đấy là tớ nói mức bình thường), khó có thể vào lớp này một kiểu, vào lớp kia một kiểu được)
    Nói những điều trên để thấy rằng cái nghề vô cùng sáng tạo của em Đá không hề hợp với một người chỉ thích an phận. Nếu là một người an phận, em sẽ không thể sống với cái nghề cần sáng tạo cao độ để tránh nhàm chán được. Hì
    Còn em bảo là làm giáo viên chẳng thưởng chẳng phạt thì có lẽ em nên về hỏi lại các thầy cô của em. Có thực sư là thế không? Chứ trường cấp 3 của chị ngày xưa thôi, mờ có nhiều chuyện tế nhị lắm. Nghề nào cũng có cái khó của nó nhất là cái nghề làm bố (sry) thiên hạ.
    Nói thế nhưng mà em Đá đừng thất vọng nhiều. Chúc em sớm trở thành cô giáo giỏi, đặc biệt là vẫn yêu nghề dù nó sẽ nhàm chán
    Được riskii sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 25/12/2004
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Nói ra thì có vẻ hơi chuối nhưng fải nói thì chị mới hiểu em. bọn bạn nói em an phận vì từ nhỏ dù là việc rất rất nhỏ em đều làm theo sự chỉ đặt của bố mẹ, có nhiều chi tiết kể ra thì nhiều người bị bất ngờ. Em chỉ mong chị hiểu rằng bọn nó bảo em an phận vì em nghe lời quá, người con mẫu mực của mẫu mực .
    Em thấy hiểu đơn giản thì nghề này đúng là kô thưởng kô fạt, chỉ có tình đồng nghiệp với nhau, chứ ra làm công ty nhà nc'' or nc'' ngoài thì đấu đá nhau kinh lắm. Ở môi truờng dạy học cũng có canh tranh, nhưng theo cảm nhận của em đó là sự cạnh tranh dạy giỏi lành mạnh giữa các GV, là sự cạnh tranh vào biên chế, lương bổng . ..............
    Em không tin nghề GV lại không hợp với người an phận như em .
    Mong đc chị chỉ bảo thêm
    p/s : a`, chị học ở đâu thế ạ, ra trường chị gõ cho trẻ mônchủ yếu là gì ạ?
  8. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi, chơi với em Đá cái nhỉ?
    ----------------

    Hì, sau này em lại an phận mà làm theo những gì trong sách nói, không sáng tạo theo đúng đòi hỏi của nghề. Từ nhỏ đã có tố chất này, lớn lên dễ phát huy lắm. Tớ cóc tin nghề giáo là sáng tạo (trong hoàn cảnh nước ta) [đùa]nhờ những người như em Đá. [/đùa]
    Em Đá này, nghề nào cũng đấu đá đấy, nghề nào cũng có cạnh tranh và cạnh tranh nhiều khi không lành mạnh đâu, ngay cả nghề giáo. Em được vào biên chế thì người khác sẽ không được, thế nên người ta sẽ có nhiều cách để loại người kia, đơn giản thôi mà.
    Còn chị từng học SPNN, nhưng không làm giáo viên
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Không rảnh rỗi nhưng vẫn chơi chị một vài bài , chị nhở
    Sao chị lãi nỡ hiểu " không sáng tạo" = an phận
    Em đang băn khoăn , kô hiểu sao chị cứ cố hiểu như thế nhỉ
  10. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ới, em Đá hiểu lầm chị roài. An phận sẽ dẫn đến không sáng tạo chứ không phải như em nói đâu.

Chia sẻ trang này