1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề gõ đầu trẻ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi optimistic, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị hiểu thế thì ................dạ thôi ! em chào chị , em đi nấu cơm đây. Hẹn gặp lại chị ở topic khác ạ
  2. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu em cũng ko có ý định sẽ làm cô giáo đâu nhưng cuối cùng thế nào ấy , sau vài năm học thấy gắn bó và yêu thương trường mình học các thầy cô giáo , bạn bè làm cho bản thân cảm thấy yêu nghề lắm . Nếu bây giờ cuộc sống nhân hậu cho em được một lần nữa em vẫn thích được làm Gv. He he , lại được mọi người gọi là cô - " cô giáo " chứ !!
  3. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mờ em này, bình thường nếu học sinh quý, chúng nó sẽ gọi là cô, không thì sẽ là bà đấy. Em cẩn thận sau này chúng nó lại bảo: ối giời ơi, cái bà này bà kia
  4. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Nhưng mờ em này, bình thường nếu học sinh quý, chúng nó sẽ gọi là cô, không thì sẽ là bà đấy. Em cẩn thận sau này chúng nó lại bảo: ối giời ơi, cái bà này bà kia [/black]
    [/quote]

    Đúng vậy , nhưng em ko sợ đâu .Dĩ nhiên là sẽ có những tình huống như vậy hay tượng tự xảy ra .Làm nghề gì cũng thế thôi , bản thân ko ra gì thì đừng mong được người ta tôn trọng , chắc chắn sẽ bị người khác coi thường ... họ có thể gọi người đó là ông , bà ... hay có thể là gì gì nữa . Đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu mà thôi .
  5. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hic học sinh bây giờ nó gấu lắm !
    Các cô cẩn thận đấy !
    không khéo nó bắt nạt như chơi chứ chẳng đùa đâu !
    Không khéo thành cô nuôi dạy hổ mất ( hí )

    Hồi xưa em đi làm gia sư cũng nhiều nên có đôi chút kinh nghiệm , nhưng fải nói là cũng khổ sở lắm ( Hic tụi nó dốt như me ấy , nhưng mà toàn fải khen với động viên thôi , chứ ko tụi nó chẳng chịu học ) Thời buổi kinh tế thị trường nên dường như tụi trẻ nó cũng nhận ra điều đó hay sao ấy . Nó coi gia sư như kiểu là những "Người làm thuê cao cấp " của nhà nó hay sao ấy ! Lắm lúc tức lắm ! có lần mình đã tát cho 1 đứa nhóc 2 cái nổ đom đóm mắt , Hì lúc đấy hơi ngại với bố mẹ nó nhưng chỉ tiếc 1 nửa tháng lương của mình thế la đi tong .
    Cái cảm giác đứng trước 1 lớp học 50 học sinh ôi hic nó mới lạ kì làm sao ? Hồi đi mùa hè xanh em dạy 4 lớp môn Vật Lí cấp II. Cái cảm giác lần đầu được nghe tiếng gọi đầy thân thương " Thầy " cái từ mà mình đã gọi quen miệng từ lúc học mẫu giáo thế mà bây giờ được nghe nó sao sao ấy khó diễn tả lắm !
    Lúc đấy run lắm , tại chưa có phương pháp sư phạm nên dạy học sinh nó hay hỏi lắm . Nhiều lúc cứ tưởng bí nhưng cứ bắt vài đứa lên bảng làm mình thấy ngay cái sai nên sửa ra học sinh rất thích . Các bác dạy trên lớp có uy quyền thật sự , vì có sổ đấu bài với cả điểm trác trong tay , còn tụi em hic cũng khó nhưng học sinh chúng đều rất ngoan nên cũng đỡ . Tụi no` hay tâm sự vời em là nó chẳng thích các thầy cô tren lớp tại thầy cô ko coi tụi nó là bạn , lúc nào cũng tỏ ra mình có uy quyền với học sinh nên chúng ko có hứng thú học bài , và dường như học ko dược đam mê mà như kiểu là ép buộc vậy >
    Có bác nào từng đi Mùa hè Xanh chưa nhỉ ?
  6. fc12389

    fc12389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay qua đây thấy mọi người bàn luận về nghề giáo vui vẻ quá nên FC cũng mạn phép góp mấy lời.
    Trước đây cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói:" Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý" ! Đó là cả một sự tổng kết của cố Thủ tướng ! FC không hề phủ nhận ! Nhưng, vâng xin cho FC chua thêm chữ nhưng, cổ nhân đã bảo "có thực mới vực được đạo" ! Ngày còn học trong trường sư phạm, FC cũng như nhiều sinh viên khác háo hức bao nhiêu, yêu nghề bao nhiêu thì khi ra trường bị mấy ông quản lý ngồi trên bàn giấy dội cho bấy nhiêu gáo nước lạnh. Có ai đã từng phải thi công chức mới hiểu được con đường "gian truân" để trở thành nhà giáo ! Có công chức rồi thì vẫn còn cả ngàn lẻ một những điều phiền toái khác (nhưng nói một cách công bằng rằng dù cho có phiền muộn bao nhiêu mà nhìn thấy những ánh mắt học sinh đang chăm chú nuốt từng lời giảng thì dường như bao muộn phiền cũng tan hết) ! Song ở đây FC muốn nói rằng nghề giáo không hẳn là nghề an phận ! Nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng ! Có ai trong nghề giáo lại không yêu nghề, lại không muốn dốc trọn tâm mình cho học sinh thân yêu nhưng cơm, áo, gạo, tiền ai lo cho ? Thầy không thể toàn tâm toàn ý giảng bài khi vẫn băn khoăn đám cưới một người bạn xa chiều nay có nên đi không ? ( Vì tháng này nhiều đám quá rồi). Thầy sao có thể toàn tâm toàn ý cho bài giảng khi chiều nay con cần tiền đóng học ! Làm sao đây khi cơm áo gạo tiền đè nặng trên đôi vai nhà giáo ? Lương tháng chưa đầy 800.000đ mà có bao nhiêu việc cần đến tiền ! Tình nguyện đi vùng cao ư ? Có ai đến vùng cao thì mới hiểu được những nhọc nhằn mà người giáo viên phải gánh chịu nơi đây ! Nhất là những bạn trẻ đang tràn đầy sức thanh xuân mà phải chịu tù túng, cô quạnh trong những đêm dài lạnh giá ? Bạn làm được không ? Về thành phố hay những trung tâm đô thị đâu cần biên chế, đâu cần hợp đồng, chỉ cần chịu khó dạy gia sư thì mỗi tháng có khi cũng kiếm tới đôi triệu thế là đủ sống !


  7. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa ra trường. Lận đận tìm việc đúng chuyên ngành, sở thích của mình. Khó thật. Nhiều lúc thấy nản, tính bỏ nhưng sự đam mê không cho phép.
    Hiện đang dạy tại trung tâm dành cho các nhóc Mẫu giáo. Thú vị lắm. Trước tới giờ, mình chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để dỗ bọn nhóc này, thế mà bây giờ phải dỗ những 15 đứa. Mệt nhưng mà rất vui. Chốc chốc lại một nhóc chạy lên: Cô ơi cho con đi tè...., cô ơi bạn .... cấu con, cô ơi cô dạy bọn con hát đi...( chạm đúng ko ngứa của cô: cả đời có biết hát bao giờ đâu, vẫn phải dạy lũ tiểu yêu đó), hát xong: cô hát hay quá..........SƯỚNG NHẨY
    Thế đấy , nghề gõđầu trẻ thật thú vị. Nó làm cho mình giỏi hơn( phải luyện hát, vẽ.....).
    "nghề giáo chán": Mình nghĩ do suy nghĩ quan điểm từng cá nhân thôi. Bạn thấy nó chán suy ra bạn ko tâm huyết với nó, càng thấy chán. Nếu bạn thấy nó thật thú vị bạn sẽ làm cho nó thú vị hơn, bạn càng đam mê hơn.
    "lương thấp" ư? có thể dạy thêm cơ mà, đang tăng lương đấy thôi. Vả lại khi bạn học ĐH bạn còn không phải đóng học phí còn gì.....
  8. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin đóng góp chút hiểu biết về nghề giáo, kính mong bà con chỉ bảo:
    1. Ai bảo rằng làm giáo viên là không sáng tạo?Uh, một bài giảng về một vấn đề có thể bạn phải giảng trong 5 tiêt trong 1 buổi nhưng nếu như với lớp chuyên tự nhiên, lớp chuyên xã hội, lớp giỏi hay lớp kém bạn cũng giảng với một cách như nhau, cho hỏi bạn ngủ trước hay học sinh ngủ trước trong 5tiết đó? Chúng ta phải sáng tạo trong nội dung, trong phương pháp dạy để làm sao học sinh tiếp thu bài hiệu quả nhất, thoải mái trong giờ học và sáng tạo trong cách học của mình.
    2. Làm giáo viên thì không đói nhưng cũng đừng mong làm giàu. Ai muốn làm giàu bằng nghề này chắc phải cẩn thận nếu không ra đường ?omũi tên hòn đạn có mắt mà cũng như không? thậm chí học sinh đem mìn đến tận nhà để ốp.
    3. Nghế giáo có cạnh tranh không? Có và thậm chí rất nhiều là đằng khác, đó là cuộc chạy đua bằng danh dự và tài năng không kém phần khốc liệt trong môi trường tưởng chừng rất yên bình.
    4. Giáo viên = Nhà soạn kịch + đạo diễn + diễn viên => Làm thầy rất khó, tớ rất phục những người thầy yêu nghề và giỏi chuyên môn.
  9. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Vài dòng trưóc giờ lên lớp:
    1. Cạnh tranh: sợ gì.... mình ko tham vọng leo cao trong ngành giáo dục thì cứ thoải mái đi.... sự đánh giá và tình cảm của học trò dành cho mỗi gv sẽ là thước đo chính xác nhất..... còn căn bệnh thành tích và háo danh thì thôi, xin kiếu, em ko có năng khiếu.....
    2. Lương: nói chung là đủ sống, gv giỏi và năng động vẫn có thể giàu..... Ổn định và lương cao, thời gian linh hoạt, nói chung thích hợp với các girls lắm.
    3. Công sức bỏ ra: rất nhiều nếu muốn học sinh ko ngáp dài trong lớp, nhưng nếu được khen "học bà này chất thật" thì cũng ko uổng công lắm, nhỉ?
    4. Sự nhàm chán? Không cần phải lo lắng dạy mãi một bài hết năm này qua năm khác, kinh nghiêm đã cho thấy bạn ko thể giảng 1 bài y hệt nhau ở tất cả các lớp (thậm chí trong cùng 1 lớp nếu nó cần học lại) vì đối tượng giảng dạy khác nhau thì tự bạn sẽ điều chỉnh chính mình.... ------> ko hề nhàm. Các sách, giáo trinhg tham khảo là vô tận nên cũng ko lo là dạy mãi một thứ
    Giờ tớ lên lớp đây, ấp ủ các ý tưởng cho giờ giảng này cả tuần nay rồi, cái lớp này là lớp yêu thích nên tớ tha hồ thử nghiệm các ý tưởng.... he he ..... nói chung hoc trò thì lúc nào cũng thích chơi hơn thích học.... vừa học vừa chơi là chúng nó thích.... bạn nào có kinh nghiệm giảng dạy hay ko, chia sẻ nhé?

Chia sẻ trang này