1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe kể về những bộ phim !!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi pisces8310, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    fim này tôi xem rồi, buồn cười ko chịu đc (unzip ) 1 vài tên # nữa đi chọn cho dễ
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Thế chờ tớ vìa tớ xem lại mí cái vỏ đĩa của tớ đã nhá, vì xem nhưng toàn tên tiếng Hàn thành ra cũng khó. Có mí phim nữa nhưng chiếu trên rạp rùi, có thể ấy cũng xem rùi cũng nên nhưng tớ vẫn nói:
    - Gia sư đồng tuổi
    - Danh Gia vọng tộc
    -...ing
    chẹp,để tớ về xem lại đã nhá
  3. September_Rain

    September_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    phim ấy nói về gia đình mafia hùng mạnh nhất nước Ý .gia đình Vito Corleone với tất cả những thủ đoạn để tồn tại và kiếm ăn,chủ yếu là nói về cậu con trai michael corleone,phim đó công nhận là hay nhưng cái mình thích nhất trong phim đó là?bài háảitên cả tuyệt vời
    mọi người xem bánh mỹ<American Pie> chưa,phần 1 ấy,phim đấy cũ rồi,có thể các bạn đều đã xem nhưng cũng có thể còn một số bạn chưa xem,hay cực kì các bạn ạ,cười vỡ bụng luôn,phim nói về cuộc sống của những chàng trai mới lớn người Mỹ với bao điều lạ lẫm trong cuộc sống trưởng thành,đặc biệt là về tình yêu,đây là phim hài về giới tính thôi,ko có gì bậy bạ cả,có thể mình ít xem phim nhưng đây vẫn là bộ phim mà tớ thích nhất,còn bạn nào có phim hài nào hay nữa ko giới thiệu đi
    à,mà xem 50 first date ở đâu nhỉ,chỉ cho tớ đi
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ là hôm qua tớ có post loạt ảnh phim " Mr. Hong " trên này roài mà sao hôm nay vào chẳng thấy đâu thế nhỉ
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn WC mấy tấm hình của bộ phim: "Singel" khá vui nhộn này. Phim này tớ xem rồi nhưng không có phụ đề nên tớ không dịch được. Phải nghe bằng tiếng Hàn và tự đoán, thông cảm nhé.hì hì...Đơn cử cho bạn vài cái ảnh gọi là bản Version để quảng cáo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là cái bìa đĩa để bạn đi mua tìm cho dễ nhé. Một là mua ở Đinh Liệt. Không thì ra Bảo Khánh thuê hay mua thì tuỳ. Chúc bạn vui vẻ.
    [​IMG]
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Thêm một phim nữa cho bạn này, tớ chưa xem hết phim này nhưng nó cũng okie lắm. Nói chung có tí cười nhưng chưa lăn đùng ra vì đau bụng thôi. Phim tên là: Spring Breeze
    Bìa đĩa nhá!
    [​IMG]
    Vài cảnh nữa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim sẽ là rất lãng mạn cho các bạn ở Việt Nam trên rạp tháng8 thời gian tới: The Classic
    Một vài hình ảnh lãng mạn mừ trong phim sẽ có dành cho các bạn. Có bản dịch từ tiếng anh nhưng mai tớ sẽ post cho mọi người xem nhé, hehe...đi theo nguồn từ mí tấm hình của bạn piset8310, rất cúm ơn bạn!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Memoir

    Memoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    U to cung thay 50 first dates hay tuyet. Thich nhat la doan anh y moi ngay lai nghi ra mot cach de lam quen voi Lucy. Sweet ko ta duoc. Da the canh Hawai lai dep me li nua chu. Cau noi hay nhat trong film la ''nothing beats the first kiss'' Ma to thay film nay xu li ket thuc rat hay, neu ma cho Lucy khoi phuc lai tri nho thi cung hoi vo li. Noi chung la film hay tuyet. Hilarious.
    To recommend film
    1) Sliding door: Film rat co y nghia. Cach dung rat thong minh. Tom tat film la ve cuoc doi cua mot co chi vi muon tau co may giay ma di theo nhung huong khac nhau. To thich philosophy cua film nay
    2) Miss Congenality rat funny. Xem bn lan cung ko cha''n
    3) A beautiful mind: Film nay ve John Nash nguoi duoc giai nobel. Film rat inspiring, xem xong thich hoc Game Theory lien. Anyway noi dung film rat hay
    4) How to lose a guy in 10 days sweet and funny
    5) Kramer vs Kramer: film nay cu rich duoc giai oscar tu lau lam roi. Rat sweet.
    6) Kate and Leopald
    7) Sleepless in Seatle
    8) When Harry met Sally
    may film nay deu co Meg Ryan, to me nhat co nay
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Nói về bộ phim tớ vừa xem: "Cổ điển"
    "Cổ điển" (The Classic) là một câu chuyện tình yêu của đạo diễn Gwak Jae-yong. Bộ phim đầu tiên của ông là từ năm 2001 với "Cô nàng ngổ ngáo". Nhưng ngược lại hoàn toàn với tình yêu gây hài trong "Cô Nàng ngổ ngáo" (giờ là nick của nhiều người), "Cổ điển" lại là một câu chuyện tình yêu đầy thú vị được kéo dài từ thế hệ trước sang tới thế hệ sau, gây nhiều pha bất ngờ với người xem, bảo đảm nước mắt đang chảy ròng ròng có thể cười luôn được.
    Câu chuyện được bắt đầu từ một cô sinh viên trẻ, vui tính và xinh đẹp - Chi-hye. Tình cờ một lần bới được trong đống đồ của mẹ cô -Chu-hui một cái hộp cũ kĩ (bụi chất cao như núi). Trong cái hộp đó lưu trữ hàng lố thư từ được ghi chép rất cẩn thận và gửi tới hàng ngày của một người đàn ông mang tên Chun-ha (không phải bố cô). Câu chuyện lại được dẫn dắt một lần nữa từ khi mẹ của cô còn là một nữ sinh trường PTTH (tức là cách thời mà cô đang sống tới 60năm). Qua những bức thư mà Chi-hye đọc được thì cô đã cố gắng tưởng tượng ra được tình yêu của mẹ mình bằng cách gắn những mẩu thư rời rạc, và cô thấy được sự phức tạp của tình yêu như thía nào khi mà sự việc nảy sinh ra từ...mẹ mình - con gái của nghị sĩ quốc hội, với một lời hứa hôn với Tae-Su - một người bạn ngu ngốc nhưng khá tốt bụng của Chun-ha.
    Nhưng cũng tại thời gian này (cái thời hiện tại này này) cũng đang diễn ra chuyện tình cảm tương tự giữa 3 người, Chi-Hye yêu một chàng trai tên Sang-min. Một chàng trai khá bảnh bao với tính tình cương trực và quả quyết, là người đang kẹp bồ với một cô bạn khá bồng bột của Chi-Hye(Su-kyong). Chi-Hye cảm thấy lo sợ về tình cảm của cô với Sang-min, cứ như là cảm giác có tội vì yêu người yêu của bạn mình (mà thực ra qué phải thế, vì Sang-min nó có yêu cái đứa bạn kia đâu cơ chứ). Nhưng cô sợ rằng sẽ làm cho cô-bạn-xấu-tính của mình bị tổn thương. Do vậy mà tình cảm của cô với Sang-min được cô giấu kín với sự kìm nén của bản thân.
    Đấy, rồi sự việc cứ lằng nhằng tiếp diễn, lúc thì tình cảm của mẹ từ thời xa xưa từ cuốn nhật ký mà cô đang đọc, lúc lại là tình cảm thời hiện đại của cô với chàng trai mang tên Sang-min. Cứ thía roài đôi lúc thấy thời xưa và thời nay gặp nhau tại một điểm. Tình cảm thì không thể nào mà phủ nhận được, chuyện rì đến sẽ đến. Nhưng tình tiết mà đạo diễn xây dựng nên thì không thừa một chi tiết nào. Từ chi tiết là một thằng bé "chẳng may" một cách có kế hoạch ở cuối phim. Tới cảnh những nam sinh phải học ngoài trời. Xem thì cứ lúc khóc lúc cười, tình cảm bị lên xuống đúng theo luồng phim. Rất thú vị.
    Phim hay không nên bỏ. Ngồi xem DVD ở nhà cũng được thôi nhưng vì mình bận phải dịch phụ đề nên khó mà cảm nhận hết được. Không gian thì lại quá bé thành ra cũng không ổn. Tốt nhất là lên rạp đê.
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    không tiêu hoá nổi những thể loại phim kiểu thế này ... có thể buồn cười thật đấy nhưng thấy nó cứ sao sao ý

Chia sẻ trang này