1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe Khánh Ly hát -Tiếng hát Nữ hoàng chân đất ... Rơi lệ ru người... Còn tuổi nào cho nhau...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Các bác sướng thật đấy ,em có nằm mơ cũng chẳng dám mơ được nghe KL hát trực tiếp như các bác ...
    ...Sonca7...
  2. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chương trình ca nhạc thính phòng Tứ Quý 2004
    chủ đề Vì Đó Là Em với sự hội ngộ của bốn danh ca
    Khánh Ly Elvis Phương Vũ Khanh Thanh Hà
    và ban nhạc The Queen Bee Band

    Show nhạc của Khánh Ly tại Melbourne
    ngày Chúa Nhật, March 7, 2004
    lúc 2:00 pm
    tại Crown Showroom, lầu 3
    bạn có thể nhấn vào link này để biết thêm information
    http://khanhly.net/phoxua/tm.asp?m=4537
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... (TCS)
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Năm nay cô Khánh Ly sang Australia hát, lys có được đi xem, và còn được nhiều thứ khác không dám khoe ra đây (sợ có người chết vì ghen tị mất ). Tuy nhiên vấn đề chính nhất là viết bài tường thuật thì e lys làm không nổi. Có quá nhiều điều, không chỉ là ấn tượng từ tiếng hát của một huyền thoại, mà còn là sự lặng im chiêm bái và âm thầm cảm nhận về một thân phận khi đến gần một huyền thoại... Khác với 2 lần trước khi lys chỉ là người đi nghe nhạc, lần này lys nghe thì ít mà ngắm cô thật nhiều... Ngắm một thân phận 60 năm phù trầm gắn với những biến thiên dâu bể, cô vẫn hát, vẫn cười đùa, vẫn tràn đầy thương yêu...
    Vậy xin tạ lỗi cùng những ai đã mong chờ một bài tường thuật về buổi biểu diễn này. Châm chước một lần cho lys.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    TCSKL cùng một tâm trạng như của Lys vậy nên tuy đã đi tham dự rất nhiều live show của Khánh Ly mà cũng chẳng thể viết được bài tường thuật nào . TCSKL chỉ cảm thấy thật hạnh phúc khi mình được ở bên cạnh nghe Cô nói, nhìn Cô cười và nhất là được Cô kể cho nghe thật nhiều về một huyền thoại đã ... đi xa.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... (TCS)
  5. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Từ 3 giờ chiều ngày 27/3/2004 cho đến gần 1 giờ sáng ngày 28/3/2004, tôi đã được nghe chị Khánh Ly hát hơn 30 bài phần lớn nhạc Trịnh Công Sơn trong 2 chương trình liên tục tại Washington DC.
    Tôi đã được nghe lại Biển Nhớ, Diễm Xưa, Cát Bụi, Tình Nhớ, Ru Ta Ngậm Ngùi, Phôi Pha, Mưa Hồng, v.v. mà lần đầu được nghe chị hát tại các phân khoa ĐH Saigon những năm 70s. Và tôi cũng được nghe lại "Hát cho một người nắm xuống" mà đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghe. Chị cũng hát những nhạc phẩm sáng tác gần đây của TCS như Ru tình, Tiến Thoái Lưỡng Nan, v.v. Và lần đầu tiên tôi được nghe bài "Có Duyên Không Nợ" không biết TCS sáng tác lúc nào.
    Chị cũng tâm tình cùng khán giả những ngày chị bắt đầu đi hát rong cùng anh Trịnh Công Sơn; những tối chia nhau một mẫu bánh mì sau những đêm trình diển cho SVHS nghe. Chị nhắc về những dẫn dắt của TCS đối với chị không chỉ về phương diện nghề nghiệp mà còn về lối sống và đối xử như một người cha, người anh của chị. Sống cần có một tấm lòng dù để không làm gì hết và không được gì hết. Dù chỉ để cho gió cuốn đi.
    Khi chị nghẹn ngào nhắc đến vài hôm nữa là ngày giỗ của anh TCS, cả phòng nhạc im lặng trong một phút giây và tiếp nối bằng những lau vội vài giọt lệ đọng trong khóe mắt của KLy, của Dương Đức Trường (người đệm ghi ta), của những nhạc công, và của hàng trăm khán giả chiều nay. Khánh Ly hát như một lời chia tay như lời thì thầm nhân ngày giỗ anh.
    Đặc biệt vào suất diển tối có một khàn giả người Mỹ ngồi sát bục gỗ sân khấu lắng nghe chị hát một cách vô cùng trân trọng. Theo lời yêu cầu do chính vị khán giả Mỹ đọc bằng tiếng Việt, chị đã hát Lòng Mẹ mà tôi đã nghe lâu lắm từ CD "Ca Dao Mẹ" của chị.
    Chị vừa trải qua sinh nhật thứ 60 của chị và chị vẫn còn hát mạnh, hát khỏe, và hát thật hay, thật chan chứa thiêt tha.
    Thật là một hân hạnh được nghe chính chị Khánh Ly hát những tình ca và tâm tư của TCS trong những ngày nhớ về anh.
    Chúc chị luôn khỏe mạnh để chúng tôi còn được nghe chị hát nhạc TCS và để chị làm tròn ước nguyện của chị là được hát cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay; để làm tròn cái nghĩa của chị đối với anh TCS như chị tâm sư.
  6. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Trích tường thuật buổi diễn cũa Khánh Ly tại Washington DC ngày 27-3-2004
    (MC Ngô Vương Toại trở lại sân khấu để kể những kỷ niệm ngày xưa với ca sĩ Khánh Ly) Tôi thực sự trở lại những xúc động hồi đó mỗi lần nghe Khánh Ly hát cả một đêm chúng tôi không ngủ được. Khánh Ly hồi đó hát cho hàng ngàn sinh viên Saigon nghe, và sau khi mọi người đã đi về rồi thì nàng vẫn còn tiếp tục ngồi lại để mà tiếp tục hát và nói chuyện với mọi người và cái giải thưởng cho nàng sau những lần hát như vậy chỉ là một khẩu bánh mì và một bao Salem. (Được ông Ngô Vương Toại khen tặng là một nghệ sĩ đã làm xúc động nhiều thế hệ từ ngày xưa cho đến bây giờ Cô đã khiêm tốn tâm sự).
    ?oThực ra chúng tôi chưa được gọi là nghệ sĩ, chúng tôi chỉ là một ca sĩ trình diễn thôi. Còn người nghệ sĩ phải làm được cái điều gì vĩ đại hơn cho đời mới được phong là nghệ sĩ. Tôi luôn luôn quý trọng những người có tâm hồn nghệ sĩ. Tôi chỉ là một người ca sĩ trình diễn như bao nhiêu người ca sĩ khác. Muốn trở thành một người nghệ sĩ thì tôi còn phải đi lâu lắm. Thí dụ như Cô Thái Thanh là một người nghệ sĩ, đã cống hiến cả cuộc đời mình cho âm nhạc. Nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Từ Công Phụng, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, nhạc sĩ Vũ Thành An là những người nghệ sĩ?. Còn riêng chúng tôi chỉ là những ca sĩ trình diễn mà thôi. Tôi thì ít học, nhưng cuộc đời dạy tôi đàng hoàng lắm , vì vậy khi mình chưa xứng đáng ở cái địa vị này thì đừng đòi hỏi, mong mọi người phong tặng cái danh hiệu như là danh ca, hay là nghệ sĩ bởi vì tôi chưa xứng đáng.?
    Phần hai Cô trình diễn nhạc yêu cầu của khán thính giả, hầu hết là nhạc của Trịnh Công Sơn. Bắt đầu Cô hát bài Hạ trắng
    ?oKhánh Ly xin cám ơn người nhạc sĩ đã nhắn nhủ với chúng ta: ?oCuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Hãy yêu cuộc đời, dù cuộc đời đã mang lại cho ta nhiều đau khổ, nhiều cay đắng. Nhưng chính vì những đau khổ những cay đắng đó, chúng ta đã trưởng thành, chúng ta đã thành nhân và để biết được những điều gì tốt đẹp nhất trong đời sống.?
    Cô hát bài ?oMưa Hồng?
    ?oKhánh Ly đã đi khắp nơi Âu Châu, Nga, Tiệp, Úc, Đan Mạch, Phần Lan? Những lần đi hát đó làm cho mình nhớ quê hương, cái nơi mà mình đã bỏ đi. Có những nỗi đau mà mình không nói được vì một điều dấu kín trong tim con người nó chỉ là cái điều được dấu kín mà thôi tại vì mình muốn dấu chứ thực ra thì? Cho nên nhiều khi tôi muốn đi lang thang một mình, khi nào tôi muốn hát thì tôi hát, nhiều người tưởng rằng mình điên. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì có lẽ những người điên là những người hạnh phúc nhất bởi vì họ không có quá khứ, họ không có hiện tại và nhất là họ không có tương lai. Họ không có kỷ niệm, họ không biết đau, họ không biết buồn, ai cho họ ăn thì họ ăn, cho ngủ thì ngủ, không cần chọn lựa gì cả. Tôi thực sự có lúc tôi cũng ước mong tôi được như vậy, nhưng nếu tôi trở thành như vậy, thì tôi sẽ thành gánh nặng cho gia đình tôi. Thành ra tôi thường cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa đã cho tôi còn được đứng trên sân khấu để mà trình bày những bài hát.
    Cô trình bày bài ?oChiều một mình qua phố?
    ?oAnh Trịnh Công Sơn thường nói với tôi khi tôi hỏi anh về ý nghĩa của bài hát ?oBiết đâu nguồn cội? thì Anh bảo: ?oTừ lúc sinh ra đến lúc lớn lên nếu mình không làm được những điều gì tốt đẹp trong cuộc đời, cho những người chung quanh mình, thì mình chỉ nên làm một giọt mưa và tan giữa trời trước khi chạm đất vì mình không làm được những điều gì tốt đẹp cho mọi người.?

    Cô trình bày bài ?oBiết đâu nguồn cội?

    ?oQuý vị và các anh chị thường nghĩ là nhạc tình của Trịnh Công Sơn trước 75 mới hay, suốt một thời gian Khánh Ly để rất nhiều thì giờ để suy gẫm từng lời, từng câu mà người nhạc sĩ đó muốn nhắn gởi trong những bài hát Anh viết sau 75. Khánh Ly tìm được những điều mà Anh muốn nhắn gởi. Có dịp nào Khánh Ly sẽ trình bày từng bài, từng bài để quý vị hiểu quý vị có thể soi rõ được cái tâm tư của người nhạc sĩ chỉ dùng nhạc để giải tỏa, để nói và ký thác cái tâm sự của mình hạnh phúc, cũng như là đớn đau qua những lời nhạc mà anh viết ra. Bây giờ Khánh Ly xin giới thiệu một bài mới của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó là bài Ru Tình.?
    Cô trình bày bài Ru tình tiếp theo là bài Tình nhớ và Nếu có yêu tôi.
    Sau khi hát bài ?oNếu có yêu tôi? Cô kể chuyện tiếp:

    ?oĐó là bài ?oNếu có yêu tôi? của nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ thơ của nữ thi sĩ Ngô Tịnh Yên. Nếu có yêu tôi thì yêu bây giờ, tại vì Khánh Ly thường thấy khi sống thì mình chẳng yêu nhau, đến lúc người ta đau ốm bệnh hoạn trong nhà thương thì mang cam, táo, nho, lê vô; người ốm đâu có ăn được, toàn những người đi thăm ăn không à. Rồi đến khi chết mua hoa chi cho tốn tiền, hoa để nó héo rồi làm cơm cúng thì cũng người sống ăn chứ người chết đâu có ăn. Thành ra tôi đã nói với nhà tôi là khi tôi chết chỉ nên đốt. Vì khi tôi chết rồi tôi không cần gì cả, chẳng muốn nhận của một ai dù chỉ là một bông hoa, vì lúc đó mình muốn được thảnh thơi để ra đi đừng để phải mang nợ nữa??
    Sau đó Cô nhường sân khấu cho ca sĩ Vũ Khanh
    Sau khi Vũ Khanh rời sân khấu Cô lại tiếp tục trình bày Diễm Xưa, Phôi pha và Ru ta ngậm ngùi.

    ?oQuý vị vừa thưởng thức hai bài Phôi pha và Ru ta ngậm ngùi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và một vài ngày nữa là tới ngày?(Cô đã nghẹn ngào không nói được và im lặng một lúc). Khánh Ly xin phép quý vị được thay mặt cho người vắng mặt để gửi đến cái tình cảm mà quý vị đã rất nhiều năm dành cho Anh. Khánh Ly biết, Khánh Ly tin là Anh là một người rất biết ơn bởi vì Anh nói rằng những bài Anh viết ra hãy để cho tất cả mọi người hát, và yêu cầu gia đình đừng làm khó dễ ai cả, bởi vì khi có một người hát bài của Anh là người đó đã cho Anh cái hạnh phúc. Thì bây giờ hình đã đi, bóng còn ở lại, Khánh Ly xin phép chuyển tình yêu thương của quý vị đến cho Anh. Khánh Ly xin quý vị cho Khánh Ly được giữ cái Nghĩa với Anh. Trong năm điều Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín trong cuộc đời này, cho Khánh Ly được giữa cái Nghĩa với người đã cho mình một đời sống. Chắc là quý vị hiểu được tâm trạng của Khánh Ly bây giờ.
    Cô trình bày ca khúc ?oNhư một lời chia tay?
    ?oLẽ ra thì cuộc đời của tôi nó đi một ngã khác có thể là nó không được tốt đẹp như ngày hôm nay nhưng từ khi tôi gặp Anh và tôi hỏi rằng mình sống trên đời sống này mình cần cái gì. Mình cần tình hay mình cần tiền hay cần danh vọng? Ở một người con gái mới 18, 19 tuổi như tôi. Tôi không biết, tôi mồ côi, tôi không biết con đường mình đi sẽ đưa mình đến đâu, bất hạnh hay là hạnh phúc. Thì Anh nói với tôi là trong đời sống cần có một tấm long. Tôi suy nghĩ là không ai ăn được cái tấm lòng của mình cả, tất cả những lời nói chỉ có trong tiểu thuyết, chỉ là những điều ngụy biện đối với tôi lúc đó. Tôi hỏi Anh sống bằng tấm lòng để làm gì trong khi trước mắt mình có những cái điều mà mình cần phải lo lắng. Tôi không thể bỏ con tôi đói, tôi không thể chỉ có một cái áo để tôi mặc, tôi đi hát, tôi phải đi mượn áo, mượn giầy khi để hát với Anh. Tôi phải chia năm xẻ bảy miếng cơm và chúng tôi đi hát đến những tiền đồn là nơi quý vị không bao giờ có thể nghĩ có những nơi nguy hiểm và đày ải con người như thế để hát những bài hát của Anh. Anh nói với tôi rằng: ?oMai cứ sống với một tấm lòng dẫu chẳng để làm gì cả, dẫu chỉ để gió cuốn đi.? Sau này Anh lại nói với tôi: ?oMai hãy cố gắng sống tử tế trước hết muốn tử tế với mọi người phải tử tế với mình trước đã?. Tôi thấy cái điều đó cũng rất có lý, bởi vì nếu tôi không biết sống tử tế đối với tôi, không có một tấm lòng với chính tôi thì tôi không thể nào tử tế với những người khác được. Đó là những lý lẽ rất tầm thường trong đời sống này, chỉ vì mình lơ là, sơ ý, mình không nhìn ra cái điều đó nhưng thật ra những lời Anh nói không bao giờ tôi quên cả. Tôi cố gắng làm những diều thật tốt đẹp cho Công giáo, cho tôn giáo nói chung bởi hát với tôi cũng là một tôn giáo. Thưa quý vị và các anh chị, đó là một người thầy, là một người ơn, là một người cha của tôi, một người cha mà tôi đã không có, đã chết trong trại tù Lý Bá Sơ thì Anh đã là một người thay thế.
    Cô kết thúc bằng ca khúc ?oĐể gió cuốn đi?
    ?oVà cho dẫu rằng Anh đã đi xa hay một ngày nào đó tôi đi, hay bất cứ chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nếu cái số phần của mình theo thuyết nhà Phật chỉ đến thế thôi, duyên là một lẽ, nợ là một lẽ. Nợ đã hết thì chúng ta đi thảnh thơi. Nhưng mà Anh Sơn nói rằng ?oCòn cuộc đời ta cứ vui? vì những người còn lại vẫn phải sống, vẫn phải đi tới, không thể chìm ngập mãi trong đớn đau. Có thể một ngày nào đó tôi đi trước thì xin quý vị trong một khoảnh khắc nào đó, có thể nhớ đến cô Khánh Ly ngày xưa. Mình kể chuyện cho nhau ngày xưa trong cuộc đời này có một người đã hát cho chúng ta nghe những bài hát về tình người. Sở dĩ chúng ta còn có nhau đây chúng ta đối với nhau bằng những tấm lòng nhân hậu rất là nhân bản qua những cái bài hát mà chỉ đưa mọi người lại gần nhau để mà yêu thương nhau. Để mà đến một lúc nào đó nếu chúng ta mất nhau chúng ta sẽ không phải hối hận bởi vì khi còn sống chúng ta đã không tử tế với nhau. Khi nào còn có thể yêu nhau được, còn có thể chia xẻ với nhau niềm vui và những nỗi buồn thì xin hãy chia xẻ với nhau. Đừng chỉ ở với nhau những lúc vui sướng và đừng quên nhau những lúc nghèo khổ. Đó là những điều Anh Trịnh Công Sơn đã dạy cho Khánh Ly.
    Bánh Bao
    Nguồn: www.khanhly.net/phoxua

    Được TCSKL sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 13/04/2004
  7. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Da tu lau toi rat ham mo giong hat Khanh Ly,hom nay toi cung that su vui vi nhan duoc thu cua co ay,cac ban hay chia vui cung toi nhe,va day la nhung gi co ay da viet cho toi:
    EM THAN MEN-
    CAM ON EM DA CO LONG VOI CO- CO SE KHONG BAO GIO LAM EM THAT VONG-
    HIEN THOI MOI CUOI TUAN CO PHAI DI HAT XA NAY MY, CANADA, AU CHAU VA UC DAI LOI- CO MUON DUNG THOI GIAN CON LAI IT OI CUA MINH DE KEU GOI MOI NGUOI SONG TU TE VOI NHAU, YEU THUONG NHAU VA DUNG BAO GIO QUEN MINH LA NGUOI VN- HAY SONG XUNG DANG DE KHAP NOI HO KHAM PHUC QUE HUONG MINH DU DO LA MOT QUE HUONG DA CO QUA NHIEU MAT MAT-
    CO VAN RA DIA DEU DEU- CD MOI NHAT CUA CO LA CON TUOI NAO CHO EM-
    EM VAO CAC DIA CHI www.khanhly.com HOAC www.khanhly.net HOAC www.suutap.com/khanhly DIA CHI DAU LA WEBSITE CUA CO CON HAI DIA CHI SAU LA NHUNG WEBSITE DO CAC FANS CUA CO LAM. HY VONG EM SE TIM DUOC NHUNG DIEU LY THU.
    CHUC EM VUI VA CHO CO GUI LOI HOI THAM MOI NGUOI TRONG GIA DINH-
    THAN AI-KHANHLY
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Chị TCSKL đang rất hăng say post những bài sưu tầm về TCS phát biểu về Khánh ly( một số bài đã post bên khanhly.net rùi phải không chị? nhưng không đầy đủ bằng TTVN.? Để đáp lễ, em cũng xin đăng một cuộc phỏng vấn ca sĩ Khánh Ly vậy
    Tóm tắt cuộc phỏng vấn ca sĩ Khánh ly
    CongTu: Và để mở đầu cuộc phỏng vấn, xin Khánh Ly cho biết cảm xúc riêng của mình vào ngày 1 tháng 4 năm ngoái, ngày mà : "Anh nằm xuống sau một lần đã viễn du, đã rong chơi trong cuộc đời này ..."
    Khánh Ly: Các bạn thân mến, tôi không thể nói rõ được những cảm giác cũa tôi buổi sáng hôm đó ... Tôi không hề nghĩ đó là sự thật .
    Plat: Xin Chào chị Khánh Ly
    Thưa Chị Khánh Ly,
    Cám ơn chị đã hát nhạc TCS cho mọi người trong suốt mấy chục năm qua .
    Theo chị thì :
    1) Bao nhiêu phần trăm TCS là nhạc sĩ
    2) Bao nhiêu phần trăm TCS là thi sĩ
    3) Bao nhiều phần trăm TCSlà triết gia
    Chị thích nhất phần nào của TCS trong ba phần này ? Theo chị thì phần nào là phần đặc sắc và quan trọng nhất của TCS ?
    Xin cám ơn chị Khánh Ly rất nhiều .
    Khánh Ly:Trong con người của ông có đủ tất cả - Ông là một triết gia, một nhà thơ, một nhạc sĩ, và cã nhà văn nữa . Ngoài ra ông Trịnh Công Sơn còn đưa chúng ta đến gần với phật pháp tự do, chúng ta chiêm nghiểm về đời sống rõ nét hơn và dễ dàng vượt khỏi bến mê .
    CongTu: Nữ Hoàng Chân Đất là huyền thoại, xin ca sĩ Khánh Ly cho biết về huyền thoại ấy ?
    Khánh Ly: Tôi không nhận mình là ...nữ hoàng . Chỉ thích đi chân đất vì chỉ có một khoảng thời gian ở Đà Lạt , Chị thích đi chân đất trong các cuộc đi chơi trên đồi và trong rừng thông, trên suối . Lần đầu tiên hát trước đám đông, chị quá sợ, không đủ bình tỉnh dù anh Trịnh Công Sơn luôn khuyến khích . Vì quá sợ , chị đã bỏ giầy đi chân đất như những ngày ở Đà Lạt . Một nhà báo Đà Lạt đã đặt cho chị cái tên ...Nữ Hoàng Chân Đất . Thế thôi .
    Lys: Cô ơi, người ta nói Chú Sơn (con gọi như thế có được không ? ) có tới 600 bài hát, có người nói chú có 800 bài ... Thực tình thì có bao nhiêu bài hát hả cô ? Con mới chỉ có khoảng 200 bài mà đã thấy mình giàu có lắm rồi ...
    Khánh Ly: Lys ơi, con gọi là chú cũng được mà gọi là anh cũng không sao . Nhạc chú Sơn nhiều lắm, con chỉ có 200 bài thì chưa đủ đâu . O-bai có nghĩa là ... không được đâu ... Tiếng cũa người thiểu số ở VN .
    Nhung: Xin chào cô Khánh Ly . Trong bao năm hát nhạc cũa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì cô thích hát nhất bài nào . Cháu cũng xin được cô chia sẽ thêm về kỹ niệm khó quên khi làm việc chung với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ạ .
    Khánh Ly: Nhung ơi . Bài hát nào cũa ông Trịnh Công Sơn chị cũng thích . Kỹ niệm thì vô cùng, có điều, ông Sơn rất khó tính trong lúc tập hát . Thân ái Chào Nhung .
    Plat: Thưa chị KL . Có người cho rằng nhạc TCS là tiếng nói của con người khi đối diện với sự tàn phá của chiến tranh VN trong giai đoạn 1954-1975 . Chị nghĩ sao về ý tưởng này . Với cái nhìn như vậy, thì chúng ta nên nghĩ thế nào về những bản nhạc cũa TCS sau 1975 ?
    Khánh Ly: Plat . Nhạc của ông Trịnh Công Sơn được hiểu dưới quan niệm của mọi người - Ai cũng có thể suy diển nhạc của ông theo cảm nhận riêng của mình - Không bắt buộc ai phải đi theo mình .
    Congtu: Năm 1975 ở ngả ba đường, hai cuộc đời, hai lối rẽ và theo một sự chọn lựa nghiệt ngã của định mạng đã chia xa hai người đến hai mưới mấy năm ... Xin ca sĩ Khánh Ly cho biết có bao giờ, hay trong một khoảnh khắc nào đó Ca Sĩ Khánh Ly tự hỏi và hối tiếc về sự chọn lựa ấy không ?
    Khánh Lý: Tôi ra đi - Ông Trịnh Công Sơn ở lại . Chúng tôi đều không hối tiếc về sự lựa chọn của mình . Nếu quả thật có sự lựa chọn - ông và tôi không bao giờ đặt thành vấn đề . Thân ái .
    CaiGi: Xin hỏi cô Khánh Ly, trong quá trình hợp tác thi ca với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ngoàisự ngưỡng mộ tài năng, cô Khánh Ly còn có cáM giác nào khác đối với ông ta ? Chắc chắn phải có đúng không cô ?
    Khánh Lý: Trưởng Lão Không túi Vậy chắc trưỡng lão võ công không mấy hùng hậu nên không có cái túi nào cả . À, KL xin trả lời rằng ... Ngoài sự ngưỡng mộ, còn có một tình cảm đặc biệt ... Chỉ dành riêng cho ông Trịnh Công Sơn mà thôi .
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    TuuMa: Tuý xin hỏi . Vì lý do gì Bà đã chịu hợp tác với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ? Và vì sao Ông đã chọn Bà để hát nhạc của Ông ? Túy là thế hệ sau, mong được bỏ qua nếu những câu hỏi của Túy đã được trả lời rồi .
    Khánh Lý: Tửu Ma thân . Chúng tôi không hề lựa chọn nhau . Đây là sự an bài của thượng đế, của bề trên . Đây là duyên, là số phận đưa đẩy . Thân ái .
    CongTu: Mỗi người chúng ta ai cũng có một góc riêng kỹ niệ ở trong lòng . Xin ca sĩ cho biết góc riêng kỹ niệm trong lòng ca sĩ có hình ảnh cũa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không ạ ?
    Khánh Ly: Bóng đi theo hình ... Là những kỷ niệm đẹp đẽ, một phần đời chung tôi đã chia sẽ với nhau, vẫn luôn luôn rực vỡ trong trái tim và trí tưỡng của tôi - Không bao giờ và không bao giờ phai nhòa đầu chỉ trong phút giây .
    SatanDiu Dang: Trong một tương lai gần, Khánh Ly có ý định trở về VN để hát lại cho thính giả trong nước nghe không ?
    Khánh Ly: SaTan Diu Dàng, xin lỗi bén nhe . Hiện giờ chưa nghĩ gì dù gần hay xa . Sợ không có dịp nào để hát cho em nghe ở VN . Tuy vậy, mình vẫn còn có thể gặp nhau trong giấc mơ - Chị nghĩ như vậy sẽ ... đẹp hơn . Trân trọng . Khánh Ly .
    Plat: Thưa Chị KL, Tôi còn giữ được những bản nhạc trong bộ "Hát cho quê hương VN" thu vào CD. Đây là những bài hát có giá trị lịch sử & nghệ thuật rất cao với nhạc TCS và tiếng hát tuyệt vời của chị Chị có nghĩ nên phổ biết lại để nuôi sống những bài hát này không ?
    Khánh LY: Plat thân, cám ơn Plat nhiều . Tuy nhiên, những bài hát đó đã lưu hành khắp nơi, tôi nghĩ ai cũng có, bài hát và băng nhac . Thân ái . Khánh Ly .
    ThyThy02: Thưa cô, bác TCS ở VN có tổ chức một Câu Lạc Bộ của TCS, nếu cô về lại VN, cô sẽ tổ chức một Câu Lạc Bộ của Khánh Ly hay không ?
    Khánh LY: Thy Thy, em thương yêu . Ngày 1.4 ở đây, chi cọ một buổi hát tưởng nhớ anh Trịnh và gây quỹ cho các em cô nhi, tàn tật ở Viêt Nam . Mừng cho anh vẫn luôn ở trong sự yêu thương của mọi người, trong đó có em của chị . Cám ơn em nhiều lắm . Thương Yêu . Khánh Lỵ
    CongTu: Xin Ca sĩ Khánh Ly cho biết về có CD nào mới nhất, và xin cho biết về CD nào sắp sữa ra đời Xin
    Khánh LY: Bạn Thân , CD mới vừa phát hành là CD "Nếu Có Yêu Tôi" gồm 11 bài hát của ca nhạc sĩ Trần Duy Đức, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Nguyễn Đình Toàn, Trần Quang Lộc, và Nam Lộc . CD sắp phát hành gồm 11 bai của Anh Trịnh Công Sơn . Thân chào . Khánh Ly
    YeuAi: Thưa ca sĩ Khanh Ly , cháu không biết phải xưng hô như thế nào . Cháu là một đứa con gái 17 tuổi nhưng khi cháu 8 tuổi khi lần đầu tiên biết thế nào là âm nhạc , lần đầu tiên cháu nghe bài "Diễm xừa", từ lúc đó cháu coi đó là thần tượng của mình . Chắn đã có một phần nào ảnh hưởng của mẹ cháu . Cháu chỉ chúc ca sĩ Khánh Ly mãi mãi thành công trên con đường ca hát bây giờ và cho cả mai au . Tiếng hát của cô sẽ mãi mã sống với thời gian .
    Khánh LY: Yêu Ai thân mến, trước hết, em cho cô gữi lời thành kính thăm ba mẹ, cho cô cám ơn mẹ đã mở nhạc của chú Trịnh cho em nghe . Cô hứa với em, cô sẽ mãi mãi ... như thế trong lòng em, trong lòng tất cả mọi người ở đây và ở quê nhà, những người đã yêu mến chú Trịnh và cô . Ngoan nhe và học thật giỏi nhe em . Cô - Khánh Ly .
    PXP: Chào chị Khánh Ly, em rất thích chị và rất thích giọng hát của chị . Em thích nhất là khi được nghe chị hát bài Diễm Xưa của nhạc sĩ TCS . Có phải chị từng là người yêu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không ? Xin lỗi câu hỏi quá riêng tư, chị không cần trả lời em nếu như chị cảm thấy không tiện . Xin chúc chị mạnh khoẻ và nhiều may mắn .
    Khánh LY: PXP thân . Cám ơn em đã yêu thích nhạc ông Trịnh . Chị rất yêu ông Trịnh - một tình yêu cao hơn đời thường và người thường . Một thứ tình hầu như không có thật - chỉ có trong huyền thoại . Thân ái . Khánh Ly
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    LacMatNhau: Thưa cô . Nói về nhạc của Trịnh Công Sơn ... người nghe và thấm nhuần đạo lý trong lời nhạc của Trịnh Công Sơn có lẽ là những người thuộc lớp trước của cháu. Tuy nhiên cháu thực sự rất thích nghe nhạc của Ông. Cô thường nói: "Ông là hình, tôi là bóng" ... vậy trong những bản tình ca của Ông, có bản tình ca nào có bóng dáng của Cô không? Và thêm một câu hỏi nữa, sau cô .. ca sĩ Hồng Nhung được coi là ca sĩ hát thành công nhạc của Trịnh Công Sơn .. cũng có người nói Hồng Nhung là Khánh Ly thứ 2 .. vậy Cô nghĩ gì về điều này?
    Khánh LY: Lạc Mất Nhau, đó là điều chúng ta đều lo sợ trong đời ... Lạc Mất Nhau Trước hết, chúng ta phải có nhau rồi mới có thể lo sợ Lạc Mất Nhau . May mà chúng ta có nhau qua dòng nhạc của người nhạc sĩ đã bỏ ta mà đi . Ông chưa bao giờ nói - hình như chỉ có một lần và duy nhất - bài "Rơi Lệ Ru Người" Viết cho chị và cả cho ông . Đó là điều ông tiết lộ năm 92 khi gặp lại ở Canada . Tiếng hát Hồng Nhung được ông yêu thích là chuyện tự nhiên . Hồng Nhung hát hay và cô còn có cả một tuổi trẻ lâu dài trước mặt - Ông Trịnh chọn Hồng Nhung là đúng . Chỉ tiếc là ông bỏ ... cuộc chơi hơi sớm , bỏ lại biết bao người yêu thương ông . Chị mong Hồng Nhung luôn nhớ tới ông và tiếp tục hát nhạc của ông Trịnh . Còn chúng ta, chúng ta không lạc mất nhau chứ ? ... Trân trọng . Khánh Ly
    ThyThy02: Thưa Cô . Cô đã đi hát trong một thời gian dài như vậy , cô có bao giờ sáng tác nhạc cho chính mình không ?
    Khánh LY: Thy Thy thương mến . Cô chỉ biết hát thôi - Cô dốt nhạc lắm vã lại, đã có chú Trịnh Công Sơn viết nhạc hay quá rồi , cô viết thì ai mà hát Có thì giờ, liên lạc với cô qua địa chỉ www.khanhlỵ.com . Tiện đây, Khánh Ly mời tất cã các bạn gần, xa ghé qua trang nhà của Khánh Ly . Chúng ta sẽ có dịp tâm sự thêm . Thân chào Thy Thy và tất cả - Chúc bình an . Khánh Ly .
    CaiGi: Xin Chúc cô Khánh Ly bình an, lúc nào cũng vui vẽ và bình an ... mong rằng tiếng hát của cô luôn sống thật và mãi mãi trong lòng mọi người cùng với những dòng nhạc bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn .

Chia sẻ trang này