1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề Làm Báo ??!!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Sleeping_Sun, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Nghề Làm Báo ??!!

    Chào mọi người ! Hiện nay em đang là SV năm thứ 2 ĐH Ngoại Ngữ HN , hồi làm hồ sơ thi ĐH em rất băn khoăn giữa Báo Chí và Ngoại Ngữ . Báo chí là ngành mà em thích nhất , muốn gắn bó nhất nhưng Báo Chí lại lấy điểm TA hệ số 1 trong khi em học khá nhất Ngoại Ngữ , Văn cũng ổn chỉ có mỗi Toán là ẹ nhất => quyết định thi vào Ngoại Ngữ , lại chọn ngành Tiếng Nga . Lúc biết kết quả thì.....tất nhiên em đỗ , với điểm rất cao , và hoàn toàn đủ để em đỗ vào Báo Chí ngành Báo in nhưng đã quá muộn....
    Em biết nếu học Báo chí ra thì sẽ ổn hơn cho nghề báo , tất nhiên , nhưng em đã ko đi con đường ấy ; và em nghĩ , đâu chỉ có duy nhất một con đường đúng ko ạh ?
    Em vẫn nghĩ , có lẽ sau này , sau khi ra trường em sẽ gắn bó với nghề báo , hoặc một nghề gì đó được.....viết lách
    Mong các bác chỉ giáo cho em "Làm thế nào để trở thành một good journalist ??? " , em đồng thời muốn tận dụng hết vốn kiến thức về Tiếng Nga và Tiếng Anh ( em học chính quy Tiếng Nga , tại chức Tiếng Anh ) của mình
    Em thực sự chưa hiểu biết gì về nghề làm Báo . Mong được sự chỉ bảo và giúp đỡ của tất cả mọi người !!!
    ---------Một nhà báo đầy tiềm năng trong tương lai ( )---------------
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 09/01/2006
  3. caimatkhongchoiduoc

    caimatkhongchoiduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chào thí chủ Mặt trời ngủ
    Cho bần đạo hỏi chút: Tại sao thí chủ lại thích làm báo? Thí chủ trả lời đầy đủ cho bần đạo câu này xong thì bần đạo hầu chuyện tiếp.
    Nam Mô Di Lặc Phật!!!!!
  4. tungminick

    tungminick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tớ là sinh viên báo chí đây bạn lè! Buồn lắm bạn ạ. Thực ra thì không phải mình không biết cái gì nhưng chẳng biết vào trường báo học cái gì. Ai lại 4 năm toàn học viết bài, viết tin bao giờ. Những cái đấy nhà báo nào cũng cần nhưng 4 năm dài quá, mà không được sâu vào vấn đề gì. Bi giwò chỉ còn biết cách tự chọn một vài lĩnh vực mình thích.
    tớ nghĩ bạn học tngoại ngữ sau này làm báo bạn có thể phát huy tốt khả năng ngoại ngữ của bạn, với đièu kiện bạn say nghề
    Good luck!
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Dạ ! Câu hỏi của anh....khó nhỉ ? Thật ra mà nói , em cũng ko biết chính xác lý do tại sao em lại thích làm báo / muốn gắn bó với nghề báo .
    Có một người bạn đã nói với em ( anh ấy đã từng là nhà báo ) : " Nghề Báo bạc lắm em ạ ! " . Lúc ấy , em cũng cảm thấy quợn quợn.....uh......nghề làm Báo....Mẹ em đã từng hỏi em về sự lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai . Với hai bằng ngoại ngữ , mẹ khuyên em có thể học thêm nghiệp vụ sư phạm , hoặc học tiếp văn bằng 2 kinh tế . Như vậy , em có thể dễ dàng tìm được một việc làm tại tỉnh nhà . Nhưng em ko muốn vậy , ko phải vì lý do ở lại Hà Nội ; với em nơi nào cũng vậy , quan trọng là hiệu quả công việc nhưng đơn giản em ko thích . Mà nếu em ko có sự đam mê , dù là trong công việc hay bất cứ cái gì khác , ko bao giờ em có thể làm ở mức tốt nhất có thể . Em đã nói với Mẹ về mơ uớc từ ngày em còn nhỏ , hình ảnh một nhà báo trong em lúc nào cũng xuất hiện , rất rõ nét ! Em thích được đi nhiều , để khám phá những gì mình chưa biết....Một nét văn hoá khác biệt , những phong tục tập quán của các dân tộc khác nhau trên mọi miền Tổ Quốc....tất cả đều tạo ra trong em sự hấp dẫn và lôi cuốn lạ kì . Mẹ đã bảo em rằng công việc ấy ko hợp với con gái . Mẹ muốn em có một công việc ổn định ? Nhưng em muốn được tìm tòi , được khám phá , được đối đầu với những thách thức , được nhìn thấy tận mắt chứ ko chỉ là trên sách vở . Em biết cuộc sống luôn đặt ra nhiều thách thức , bản thân mỗi sự việc đều ko đơn giản như bề ngoài của nó . Nước Việt Nam của chúng ta , nhỏ bé đấy mà rộng lớn vô cùng . Em muốn được là chiếc cầu nối !!!!
    Thật ra em còn trẻ , rất trẻ . Em lớn lên từ vòng tay của cha mẹ , ít vấp váp , cũng thiếu rất nhiều kinh nghiệm sống , nhưng dù sao thì .....thật sự em muốn gắn bó với nghề làm báo này . Đơn giản nó là một ước mơ mà em ko muốn mãi mãi chỉ là mơ ước
  6. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Không ai đánh thuế ước mơ cả. Nhưng để ước mơ thành sự thật thì phải lao động em à! Lao động xét trong lĩnh vực báo chí một cách nghiêm túc thì rất cực đấy. Cố lên đi, rồi em sẽ thành công!
  7. caimatkhongchoiduoc

    caimatkhongchoiduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chào nữ thí chủ,
    Bần đạo trân trọng mơ ước của thí chủ. Tuy nhiên qua những lời thí chủ nói thì bần đạo thấy rằng thí chủ chỉ mới có sự ham hiểu biết và thích đi chu du cho biết. Thí chủ cũng nói rằng thí chủ muốn làm cầu nối. Vậy nối cái gì với cái gì?
    Tất nhiên với người trẻ tuổi như thí chủ, mọi cánh cửa đều đang mở, và muốn thành công thì phải nỗ lực rồi, điều đó không cần nói thì thí chủ cũng tự biết.
    Bần đạo muốn hỏi thí chủ:
    - thí chủ có thích viết lách không?
    - thí chủ có làm việc trong áp lực cao được không? Tức là lúc nào cũng có deadline chờ sẵn, trước mấy giờ phải có thông tin này, thông tin kia.
    - thí chủ có thích giao tiếp và mạnh dạn trong giao tiếp không? Có nhiều bạn bè cùng và khác lứa không?
    - thí chủ có một sự tò mò thường trực, không bao giờ thoả mãn không?
    - thí chủ có khiếu kể chuyện không?
    - thí chủ có giỏi tiếng Nga và Anh (mà thí chủ đang học) không?
    - thí chủ có thích đọc sách không?
    - thí chủ có thích đọc báo không, và thích đọc báo nào nhất, tại sao?
    Hôm nay tạm thế đã, bần đạo đi chu du tiếp, lúc nào ghé lại sẽ hầu chuyện thí chủ.
    Nam mô Di Lặc Phật!!!!!
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Hihi , cảm ơn anh đã ghé lại vào đây ! Trả nhời nào
    # Em muốn là chiếc cầu nối ? Em chỉ nói đơn giản em là chiếc cầu nối bởi có quá nhiều thứ ; nhìn bề ngoài thì có vẻ gần gũi đấy nhưng thực chất lại quá xa rời nhau , và em muốn là người truyền tải thông tin
    Trả nhời các câu hỏi mà anh đã đặt ra cho em
    # thí chủ có thích viết lách không?
    >> Em thích , em rất thích !!!
    # thí chủ có làm việc trong áp lực cao được không? Tức là lúc nào cũng có deadline chờ sẵn, trước mấy giờ phải có thông tin này, thông tin kia.
    >> Em chưa ở trong hoàn cảnh ý bao giờ . Nhưng em chắc là em làm việc được !
    # thí chủ có thích giao tiếp và mạnh dạn trong giao tiếp không? Có nhiều bạn bè cùng và khác lứa không?
    >> Cái này thì chính là sở trường của em ,em rất mạnh dạn trong giao tiếp . Bạn bè ? Có , em có nhiều bạn bè - cùng lứa nhiều mà khác lứa cũng tương đối nhiều .
    # thí chủ có một sự tò mò thường trực, không bao giờ thoả mãn không?
    >> Nghe có vẻ tham lam ( mà đúng là tham thật ) , nhưng em muốn biết mọi thứ em chưa biết
    # thí chủ có khiếu kể chuyện không?
    >> Em có ! Ngày xưa hùi cấp 1 em mấy năm liền được giả nhất kể chuyện cơ đấy . Em nghĩ khả năng thuật lại câu chuyện và làm tăng tính chân thực và sống động cho câu chuyện của em khá ổn .
    #thí chủ có giỏi tiếng Nga và Anh (mà thí chủ đang học) không?
    >> Tiếng Nga thì nói thật là em ko có nhiều hứng thú lắm , em học bình thường , nếu ko muốn nói là dưới mức bình thường ; còn Tiếng Anh , good !
    # thí chủ có thích đọc sách không?
    >> Em có thích đọc . Những cuốn sách về văn hoá , ngôn ngữ . Rồi các tác phẩm văn học , em có quan tâm.
    # thí chủ có thích đọc báo không, và thích đọc báo nào nhất, tại sao?
    >> Em có thích đọc báo , nhưng lâu rồi chỉ quen đọc tin tức trên báo điện tử . Tờ báo em thích nhất àh ? Nếu chọn ra một....có lẽ là HHT 2! ; vì hợp với giới trẻ và tiện ích !
    Dạ xin hết ạh
  9. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Chúc đại hiệp caimatkhongchoiduoc hoàn thành tâm nguyện truyền y bát cho nữ thí chủ Mặt trời ngủ nhé.
  10. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chú em này đểu nhở........ Vẫn thích chọc ngoáy người khác thế a???? Cũng may mà mới có giải kể chuyện và thích H2T, chứ chuyển cảm hứng sang Bóng Đè chắc chú em còn lộn ruột nữa.....khà khà....
    Nhắn riêng: dạo này còn sinh hoạt bên PR clúp nữa không?

Chia sẻ trang này