1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề Làm Báo ??!!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Sleeping_Sun, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Khừa khừa, không có chọc ngoáy. Người quen nên hỏi thăm chút thôi.
    Bibi PR club rồi. Đội đấy chuối, quan liêu và idiot quá (Bonie mà đi chắc lại thêm được vài nhát "hội lơ ngơ" hoành tráng hơn cái "Nhà xinh" ngày nào đấy chứ ). Không chơi được.
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mạn phép các bác cho em up topic này lên cái
  3. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Lâu lâu rồi mới tham gia trở lại box này, thấy bạn Mặt trời ngủ yên có ước mơ trở thành người làm báo và hỏi kinh nghiệm một cách nghiêm túc, cũng thấy vui
    Kéo tạm một cái link cũ vào đây để bạn tham khảo
    http://www.ttvnol.com/baochi/564769.ttvn
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh nhìu lém ạh
  5. danhkem

    danhkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Xin lối các bác nhé, nghề báo là nghề cũng xương xẩu lắm mà nghề này nó cũng kén người lắm chứ không phải cứ thích là lằm được đâu. Bác nào có ý định theo nghề này thì nên tham khảo các bậc đi trước rồi hẵng quyết định
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác đã có nhời khuyên ! Em cũng nghĩ như vậy ạh , cho nên em mới lập ra cái topic này đây , bác có nhìu kinh nghiệm bác chỉ bảo hộ em với
  7. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Nghề nào cũng thế thôi chứ chẳng riêng nghề báo đâu! Có người chọn nghề, có nghề chọn người! Nhưng nếu cảm thấy mình phù hợp với nghề báo thì Sleeping_Sun cứ cố gắng lên, và chắc phải cố gắng rất nhiều đấy Từ kinh nghiệm bản thân thì tôi thấy nghề báo là một nghề rất mệt về mặt tinh thần, dễ gây stress, nhưng cũng là một nghề nhiều thú vị, cho ta có khả năng tiếp cận với nhiều mặt của đời sống xã hội! Và có nhiều "phúc lợi", thí dụ như giờ giấc làm việc tương đối thoải mái--->hầu như không phải chịu cảnh tắc đường
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh vì đã động viên em , em sẽ cố gắng nhìu thật nhìu
  9. rain_onthesahara

    rain_onthesahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
        Hồi bé tớ mê đọc chuyện, bây giờ vẫn thế nhưng cũng không còn đọc nhiều nữa. tuy không phải là một otaku cuồng nhiệt nhưng tớ chỉ thích đọc chuyện Nhật Bản mà thôi! Không biết mọi người đã từng đọc quyển "Tiểu thư nhu đạo" chưa, trong đó có một nhân vật mà tớ rất thích - đó là một nhà báo.
      cô bé nhân vật chính trong chuyện là một võ sĩ tài giỏi nhưng không thích những tấm huy chương và chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác. không đánh đấm, không giành giật nhau trên võ đài và ngay cả trong cuộc sống đời thường. Một nhân vật khác đó là anh nhà báo trẻ, nhiệt tình, hăng say với công việc của mình và quan trọng hơn biết bỏ qua cả những nguyên tắc cứng nhắc của nghề nghiệp để đưa đạo đức làm người lên làm giá trị hàng đầu. tất nhiên, vận động viên tài giỏi sẽ được mọi người để ý và được nhà báo săn đón. thế rồi họ quen nhau, nhưng không phải là mối quan hệ giữa nguồn lấy tin và người săn tin mà là một tình bạn rồi cuối cũng là một tình yêu thật sự... bây giờ cũng đã lâu nên tớ không nhớ nhiều về câu chuyện đó nữa nhưng nó cũng đã nhen nhóm cho tớ một ước mơ, đó là trở thành nhà báo.
    to:sleeping_sun
       cô giáo chủ nhiệm của tớ cũng xuất thân từ trường ngoại ngữ và là một nhân cực kì tài năng của thế hệ 8x. tớ tin rằng bạn sẽ trở thành một good journalist nếu như bạn thực sự cố gắng. nếu bạn muốn thì tớ có thể share tài liệu về báo chí với bạn ( nói ra thật xấu hổ vì thi xong môn nào là tự nhiên tớ thấy tài liệu học biến mất ngay, nhưng từ bây giờ tớ sẽ giữ lại nó).
     
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hì , tớ thích bài viết của bạn . Cảm ơn vì đã chia sẻ với tớ câu chuyện của bạn , vote tặng bạn 5* nhé !!!
    Tớ sẽ cố gắng , cố gắng thật nhìu để 1 ngày nào đó , biết đâu đấy , cũng được mọi người quý mến như tình cảm của bạn với cô giáo chủ nhiệm bạn bi giờ . Oh mà còn chuyện share tài liệu thì , hic , cảm ơn bạn n lần cũng ko hết , YM của tớ là nttminh87

Chia sẻ trang này