1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề Làm Báo ??!!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Sleeping_Sun, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em cũng từng định đăng kí thi Báo chí nhưng ... bị ngăn cản quá nhiều ... nói chung là phải có đam mê chị ạ !
  2. rain_onthesahara

    rain_onthesahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    đâu chỉ cần đam mê... đôi khi còn cần biết điều nữa!
  3. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chào Sleeping_Sun,
    Đi ngang qua thấy topic của bạn, mình cũng đã từng muốn thi ĐH vào trường Báo rồi ko thi, hồi đấy cuối cùng cũng thi cả trường NNgữ, cũng khoa tiếng Nga, chả hiểu tại sao. Nhưng vì đc thi 2 trường nên đã ko học tiếng Nga như bạn.
    Mình học ĐH được 1 năm cũng đã nghĩ mãi về việc thi lại vào trường Báo, vì nghề Báo đã từng là ước mơ, sở thích của mình từ hồi bé đến suốt những năm học phổ thông. Nhưng cuối cùng đã lựa chọn con đường khác, cũng tự tìm thấy những niềm đam mê khác,chưa bao giờ có dịp quay lại.
    Đọc những dòng của bạn thấy giống mình ở một quãng đường nào đấy. Lời khuyên của mình dành cho bạn là: hãy thử viết báo đi thôi. Bạn thích đọc HHTrò có thể thử viết cho HHT, chọn mục nào bạn thấy có giá trị và hay nhất để thử nhé. Thực ra nếu thử viết cho tờ Sinh viên thì có lẽ sẽ thực tế hơn. Viết về những gì xung quanh mình, hoặc đọc nhiều để biết mọi người viết về những gì trên các tờ báo/ tạp chí đó.
    Làm thử thì sẽ hiểu dần về công việc đó, và biết mình có thích, có hợp hay không. Chúc bạn thành công.
    p.s. hồi trước cũng thích "Để gió cuốn đi": " ...trong trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu...Hãy yêu ngày tới dù đã mệt kiếp người..."
  4. duri

    duri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    chao ban! To la 1 cuu sinh vien bao chi day. bgio la phong vien, to chua duoc cap the NB vi chua du dieu kien (chu yeu la nam cong tac thoi). To bao nay. ban muon tro thanh 1 nha bao gioi ay ha, ban phai tap cho minh kha nang chiu dung va tinh kien nhan, that day, hoc gioi hoc be gi thi hoc, phai biet kien nhan. day la chut kinh nghiem to rut ra sau 2 nam lam nghe. Thuc ra thi nghe bao doi voi to la cong viec gan lien voi nhung lan cho doi... moi goi , chon chan va nhung loi tu choi, nhung cuoc dien thoai, nhung lan di roi lai quay ve tay khong vi... bi lo hen. Tat nhien, vi muc tieu hoan thanh bai viet nen cu phai vui ve, tuoi cuoi coi do la chuyẹn nho nhu ...con tho... con nhieu nua, hom nay to chua noi het duoc. de qua tet co thoi gian se hau chuyen tiep nha!
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Ma ma tớ là nhà báo đấy, bạn ạ. Tớ thuộc loại có gốc có rễ đây, đam mê cũng có, khả năng viết thì đã được vài báo và nhà xuất bản kiểm chứng rồi. Nhưng tớ không theo con đường ấy, tớ học Ngoại thương, với máu mê mà cả họ gửi gắm: con yêu, con phải ------------ , rồi con làm gì thì làm.
    THỉnh thoảng tớ cũng được hóng chuyện mấy bác nhà báo (các báo) luôn, từ trẻ đến già. Có những người buồn bã vì sở trường thế này, nhưng lại bị phân cho chuyên mục này, trang kia, không hứng thú. Có những người cũng có khả năng, nhưng lại phụ trách một chuyên mục khô khan, đơn thuần là thu thập thông tin. Buồn lắm.
    Đính chính với bạn nhé, không phải nhà báo nào cũng phải đi công tác xa đâu, còn tuỳ bài, trang. Có cô phụ trách mục sức khoẻ, cả năm báo chỉ thấy cô ấy đi xa Hà Nội có 1 lần (lần ấy cả cơ quan đi nghỉ mát).
    Ở đây, tớ cũng chả dám bình luận mấy tờ báo có lượng phát hành lớn hay có núi lớn hậu thuẫn đằng sau. Nhưng túm lại, mấy báo có thu nhập rất cao đó, thì nhiều khi những bài viết lại không phải của phóng viên báo đó, mà là đi đặt bài, hoặc chọn được bài khá hơn từ cộng tác viên.
    Bạn đã được đăng báo bài nào bao giờ chưa?
    Các tờ báo bạn đọc? (Đừng nói là chỉ mỗi H2T đấy nhé)
    Một tuần (một ngày) đọc bao nhiêu tờ, thấy tâm đắc bao nhiêu, thấy hoà vào cảm giác của một người đọc, hay là một người biên tập đang nhận xét?
    Ma ma tớ bảo: khối người chả học báo chí vẫn ra làm báo. Bạn cứ chứng tỏ khả năng của mình đi, trong tầm tay ấy mà. Rồi cơ hội đến, quay ngang, rẽ ngược vẫn ok được.
  6. rain_onthesahara

    rain_onthesahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    tớ ấy à! thấy dân học báo chí chính quy... cũng thường thôi. sự thực khi nhiều người nói dân HVBC chắc là đỉnh lắm nhỉ? thật ra số mà được gọi là "đỉnh " ấy chỉ có vài nhân vật thuộc hàng kiệt suất thôi còn lại thì học cũng thuộc loại tàm tạm, không những tàm tạm còn có vài người nữa dưới cả "tàm tạm", còn vì sao họ lại "tàm tạm" như vậy thôi thì còn nhiều giả thiết lắm mà tớ thì cũng không thể đưa ra giả thiết của mình ở đây. tớ có biết một người hiện giờ là pv của TP, không phải là người học báo nhưng những bài viết của chị ấy thì đến khối đứa học hành tử tế về báo chí đuổi theo vào năm chưa chắc đã kịp, tất nhiên đó chỉ là thiểu số thôi... điều mà tớ thấy phẩm chất quan trọng nhất của người làm báo đó là niềm đam mê và sự dũng cảm nữa. tớ thì chưa ra trường để trực tiếp dẫn thân vào những chỗ đen, những mảng tối của xã hội nhưng cũng đã từng thấm thía về hai chữ " làm báo" rồi!
  7. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    ----------
    Haha, tớ cũng có một chút đỉnh nghề làm báo, không phải là dân chuyên nghiệp, cũng không phải là dân của ngành báo chí! Chẳng qua là công việc tay trái thui! Đúng như mẹ ướt mi nói đấy, nhưng,,,, chưa ra trường, còn đang học, nhưng tham gia vào tờ báo của trường...
    Nhưng sau này mà đi nghiệp báo thì..., chưa dám! Yêu ngề mình hơn cả!!!
  8. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ----------
    Haha, tớ cũng có một chút đỉnh nghề làm báo, không phải là dân chuyên nghiệp, cũng không phải là dân của ngành báo chí! Chẳng qua là công việc tay trái thui! Đúng như mẹ ướt mi nói đấy, nhưng,,,, chưa ra trường, còn đang học, nhưng tham gia vào tờ báo của trường...
    Nhưng sau này mà đi nghiệp báo thì..., chưa dám! Yêu ngề mình hơn cả!!!
    [/quote]
    Sai chính tả....thảo nào còn làm báo tường ở trường là phải.
    Tớ khuyên chí tình một câu: đừng có theo cái nghiệp bạc bẽo và đầy những chông gai như nghề báo. Cứ học lấy dăm cái bằng gì đó về tài chính, ngân hàng, hoặc đại loại liên quan đến tiền bạc, sau này được thưởng Tết to, thiên hạ lác mắt, như VPBank, phỏng ạ!
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Báo (có) chí đây, dưng mà tui đang muốn chuyển sang làm công việc khác. Oải lắm rùi.
  10. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Sai chính tả....thảo nào còn làm báo tường ở trường là phải.
    Tớ khuyên chí tình một câu: đừng có theo cái nghiệp bạc bẽo và đầy những chông gai như nghề báo. Cứ học lấy dăm cái bằng gì đó về tài chính, ngân hàng, hoặc đại loại liên quan đến tiền bạc, sau này được thưởng Tết to, thiên hạ lác mắt, như VPBank, phỏng ạ!
    [/quote]
    :D, chuyện thường ngày ở phố núi đó mà! Đánh ẩu thì... sai thui! Có gì là lạ! Nhưng mà cái lỗi đánh máy sai này bị anh CNCLB răn mãi mà không sửa được, mỗi lần duyệt bài lại anh ấy đều phải nhức đầu để... chỉnh sửa chính tả

Chia sẻ trang này