1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề Làm Báo ??!!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Sleeping_Sun, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    A, chị đừng làm em SS nhụt chí chứ.
    Em rất thích nghề báo, và thường nghĩ rằng nếu sau này mình theo ngành báo có lẽ càng làm sẽ càng cảm thấy đam mê chứ không đến nỗi "oải lắm rùi".
    SS có vẻ nghĩ hơi đơn giản về nghề báo. Hồi trước LKD cũng thích được làm báo để đi đây đi đó như những phóng viên (hồi đấy bị ảnh hưởng nhiều về nghề phóng viên trong các phim nước ngoài, rất hấp dẫn).
    Sau này, có điều kiện tiếp xúc với nhiều nhà báo nên hiểu hơn về cái nghiệp này, và mặc dù được một nhà báo nhận xét có năng khiếu viết và khuyến khích theo nghề nhưng chưa đủ tự tin vì cảm thấy trình độ hiểu biết của mình còn rất ít và tinh thần không được ổn định cho lắm để hướng tới mơ ước của bản thân.
    Muốn làm nhà báo, SS hãy thử làm một cộng tác viết đi, đấy là bước đầu tiên để tiến dần đến nghề báo nếu SS thực sự yêu thích và mong muốn, và quá trình làm cộng tác viên có lẽ cũng là câu trả lời cho SS xem mình có thể theo nghề được hay không.
  2. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    :D, chuyện thường ngày ở phố núi đó mà! Đánh ẩu thì... sai thui! Có gì là lạ! Nhưng mà cái lỗi đánh máy sai này bị anh CNCLB răn mãi mà không sửa được, mỗi lần duyệt bài lại anh ấy đều phải nhức đầu để... chỉnh sửa chính tả
    [/quote]
    Ấy ấy...có lần tớ nghe được ở đâu câu nói hay:"Ngôn ngữ là cái vỏ của tư duy...", chú em chưa rành rẽ trong cách nói và viết tiếng Việt, chả hiểu sẽ tư duy thế nào để viết cho ngon lành một bài báo đây???
    Đừng có nói với tớ là cậu em là kiểu pv chuyên đề copy&paste nhá...hị hị....
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như những tâm sự về nghề báo với em
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ah , chào chị ! Hì , cảm ơn chị đã đọc và reply lại topic của em !
    Thực ra nghề Báo là em mơ ước thôi , chứ nhà em thì ko ai muốn em làm nghề này cả , em nghĩ sau này , có thể em đó là con đường em sẽ chọn , có thể không , nhưng dù sao em thật sự bị nó hấp dẫn !
    Đúng , em công nhận với chị em bị ảnh hưởng nhiều từ những bộ phim của nước ngoài , nhưng đa phần là em rất thích công việc viết lách , được ghi lại và truyền tải đến mọi người những gì em quan sát và tìm hiểu được . Cái cảm giác đó khiến em có hứng thú !
    Cảm ơn vì những lời khuyên rất bổ ích của chị , mà hôm trước bên Song Tử offline em cũng muốn đi lắm nhưng ko đi được , tiếc quá vì ko được gặp lại chị !
  5. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Sleeping_Sun có thể ra phố Nguyễn Xí tìm cuốn tiểu thuyết Đèn vàng của Trần Chiến mà đọc. Đó là cuốn sách theo anh là khá hay và chân thực về đời sống báo chí miền Bắc!
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh
  7. danhkem

    danhkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Các bác vui nhỉ, nghề báo chông gai dầy thử thách thế nên các bác mới còn đất sống. Nếu không chọn được nghề nào khác thì các bác đành phải chọn nghề này thôi. Bác nào nói là chọn tài chính, ngân hàng... hay những ngành khác ngon hơn thì cứ thử đi. Những ngành ấy cũng ko dễ đến luợt đâu. THiên hạ khôn chán.

Chia sẻ trang này