1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe lãng mạn ...và khó hiểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuongtransp1, 18/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongtransp1

    cuongtransp1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nghe lãng mạn ...và khó hiểu

    nhớ có câu "..em à, trong một vũ trụ hàm hồ, chuyện này rất hiếm khi xảy ra, và không bao giờ trở lại, cho dù em có trải qua bao nhiêu cuộc đời đi chăng nữa..."
    đấy là Tình yêu sét đánh đó, you biết trong truyện gì không?
  2. cuongtransp1

    cuongtransp1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    "... rơi từ chiều vô tận, và anh rơi về phía em.."
  3. tunhien

    tunhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ..tim em .. trôi về.. anh ...
    nhưng nếu đó không phải còn là một đứa trẻ hồng hào thì em sẽ ném ngay lập tức!
  4. cuongtransp1

    cuongtransp1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    " ... em không biết sao, anh la? một gaf máu lạnh, một gaf có thê? đốt nha? HA?NG XÓMđê? la?m vui lo?ng em, một gaf CÔ HÔ?N đem lo?ng yêu một na?ng TIÊ?U THƯ xinh đẹp...Anh yeuem.. "
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi quý danh là ai mà noi chuyện văn vẻ thế nhỉ!?
  6. cuongtransp1

    cuongtransp1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha !
    em nói chuyện vui thật đấy !
    mình sẽ gặp nhau thường xuyên nhé !
  7. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Chuyện, thuô?ng trong sách ra ma? lại chă?ng văn ve?.
  8. tunhien

    tunhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    bỏ guốc xuống đất, ném qua nóc nhà bên cạnh
    chuyện phiếm cười vui, mệt như leo núi !!

Chia sẻ trang này