1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỀ LUẬT - cha truyền con nối

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Banker, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    NGHỀ LUẬT - cha truyền con nối

    Ở VN cũng như nhiều nước trên thế giới, các gia đình hay duy trì truyền thống gia đình thậm chí trong công việc... Có rất nhiều người theo đuổi nghề luật như một niềm tự hào về truyền thống của gia đình mình, bởi họ yêu nó thực sự. Tình yêu nghề của họ có thể bắt đầu từ rất sớm, có thể chỉ đơn giản họ coi người thân của mình như một hình mẫu để phấn đấu trong cuộc sống. Họ rất thành công trong sự nghiệp.... tất nhiên họ có sự khích lệ to lớn từ gia đình, họ có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm cho công việc ngay từ gia đình mình. Nếu cứ tiếp nối như thế thì truyền thống gia đình họ ngày càng rạng rỡ... Nhưng trái lại nhiều người ko thực sự họ yêu nghề luật, thậm chí họ ghét nhưng họ lại theo nghề luật cũng như bắt nguồn từ cha truyền con nối. Vậy đấy có phải là duy trì truyền thống gia đình hay chỉ là sự tận dụng vị trí, quyền lực của người đi trước trong gia đình để xây dựng tương lai cho mình?
    Còn bạn, bạn theo nghề luật có phải do cha truyền con nối?











































    Everything will be gone with the wind

    Được Banker sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 14/05/2003
  2. magic_of_love

    magic_of_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chẳng riêng gì luật mà còn các nghề khác nữa chứ. nhưng đấy là muốn là một chuyện còn thực tế nó lại là chuyện khác.. như em đây nè có thể nói như là cả nhà làm y em cũng thích Y cũng thi y cuối cùng trượt lại nhảy sang học luật cũng may không thì năm ngoái xung quân vô đội ngũ thi lại thì vui hết biết luôn cứ nghĩ đến cái cảnh chiu vô máy cái lò luyện thi là rợn hết cả người sao hồi trước mình siêu thế không biết
    [​IMG]
  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Banker,
    Nhân chủ đề này của anh, em xin được post một bài viết của một người bạn của em trong đợt bạn ý xin học bổng.Bài viết bằng tiếng Anh nhưng em đã dịch ra tiếng Việt.
    -------------------------
    Nhiều bạn học cùng cấp 3 khi gặp lại đã hỏi tôi: tại sao tôi lại chọn Luật trong khi cả lớp 12 Chuyên Anh ấy 3/4 là học ngoại thương, còn số còn lại không Kinh tế thì Ngân hàng, Tài chính. Và tôi đã không ngần ngại trả lời họ rằng: đó là tình yêu của tôi.
    Vâng, tôi yêu nghề Luật này từ khi tôi còn rất nhỏ? Từ cái ngày lần đầu tiên tôi đi theo bố tôi đến Toà án nhân dân tối cao. ở đó hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh những người dân nghèo khổ từ các tình thành đang chầu chực đề trình bày khiếu nại. Rồi tiếp đó là hình ảnh bố tôi và bạn bè của bố uy nghiêm trong Phiên toà. Tôi nhớ ngày đó tôi bé lắm, không được vào Phòng xét xử, nhưng tôi cứ len lén đứng ngoài ngó vào đó. Tôi nhìn thấy bố tôi đang hỏi một người. Dáng vẻ bố tôi lúc đó mới oai vệ làm sao. Giá mà tôi cũng được như bố tôi nhỉ? Cả tuổi thơ tôi gắn liền với những hình ảnh đó. Và dường như trong ký ức tuổi thơ non nớt của tôi lúc đó, những con người khốn khổ cần được luật pháp bảo vệ và hình ảnh vị quan toà uy nghiêm là rõ nét nhất.
    Lớn lên, chẳng biết từ lúc nào, cái máu ''Luật sư'' cứ ăn nhập trong tôi. Tôi nói gì, bàn luận về vấn đề gì, mọi người đều nói rằng tôi có khiếu trở thành một Luật sư. Từ những người lớn tuổi như ông bà tôi, cho đến những đứa bạn thân cùng lứa. Tôi có một tính cách điềm đạm, một cái miệng luôn lý sự, một cái đầu hay hỏi ....
    Rồi cái ngày tôi thi Đại học cũng đến. Thời đó nghề Luật bắt đầu đi xuống. Khả năng thất nghiệp là rất cao. Mặc dù bố tôi làm trong nghề, và trong nhà tôi cũng có một số họ hàng làm những nghề có liên quan đến luật, nhưng với việc mỗi năm số của nhân Luật xin được việc đúng nghề chỉ là một hạt muối nhỏ trong biển rộng, quyết định có học Luật hay không khiến tôi suy nghĩ. Tôi nghĩ về ước mơ thủa nhỏ của mình, nghĩ về cá tình của mình, ... và trên hết tôi nghĩ về bố tôi. Niềm say mê khoa học Luật của bố tôi là cả một gian phòng đầy sách, là những dịp đi xa mang về nhà không phải những gói quá mà là những quyển sách. Chả nhẽ rồi chúng cũng sẽ im lặng mãi với thời gian khi bố tôi già và đi sang thế giới bên kia? Và thế là tôi quyết định học Luật, tôi quyết định chọn con đường mà bạn bè tôi vẫn bảo là mạo hiểm. Có thể tôi cũng sẽ chỉ là một hạt muối nhỏ trong lòng biển tri thức Luật rộng lớn, nhưng điều làm sẽ làm tôi tự hào nhất là tôi làm bố tôi vui lòng.
    ---------------------
    Đây là một điển hình của việc Nghề Luật - cha truyền con nôi mà Constancy biết được. Đó chính là anh bạn thân của Constancy.
  4. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng chọn Luật theo truyền thống gia đình này!
    Nhưng chẳng sao, nghề nào cũng hay mà
    Maiacốp xki đã nói bằng tiếng Nga, em tạm dịch là: Tất cả mọi nghề đều tốt, bạn hãy chọn lấy một!
    j''adore la solitude quand même je suis seul
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 06/12/2004
  5. HOAINAM182

    HOAINAM182 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Có thể cũng là theo truyền thống gia đình , cũng có thể là có nhiều lí do khác nữa . Tôi vào Luật vì ước mơ từ nhỏ của tôi là ngành Luật , năm tôi thi ĐH , tôi đăng ký cả 3 hồ sơ đều là Luật . Và đến tận bây giờ , sau 4 năm học ở trương Luật , tôi càng thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn , cho dù có rất nhiều ý kiến khác .
    Mong muốn của tôi là được theo đuổi mãi ngành Luật , ý nghĩ đó đã ăn sâu vào trong tôi .
  6. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì cũng vậy, mặc dù gia đình tôi chẳng phải là gia đình Luật - duy chỉ có một mình tôi là đi theo ngành Luật. Bố tôi là hoạ sỹ còn mẹ tôi làm nhân viên hành chính ở một toà soạn. Đầu tiên, các cụ hướng tôi theo con đường vẽ vời. SOng do một sự cố nhỏ "Ngộ độc dưa chuột" mà tôi phải vào học tại Khoa Luật.
    Nói chung, nghề luật càng ngày tôi càng thấy yêu - mặc dù bây giờ tôi đi làm tiền lương cũng không đủ ăn nếu không muốn nói là thiếu thốn. Nhưng quả thực, đến bây giờ thì tôi thực sự say nghề.
    Tôi có thể làm nhiều thứ lắm. Một tay buôn bán Hardware, sửa chữa máy tính, một tay bán hàng băng đĩa, một tay buôn lậu ... nếu tiếp tục làm những nghề này, có lẽ tôi đã giàu hơn bây giờ nhiều và cũng chẳng phải là no-fear bây giờ. Song "tôi đã chọn nghề Luật".
  7. muc_tu

    muc_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống bác ở nhà có mỗi em theo cái ngành khó xin việc này.Nhưng đã chọn nó từ bé nên quyết tâm theo thôi.
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 09/12/2004
  8. bantinhcatrongdem

    bantinhcatrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì.... thằng này điêu quá, tao bít nhà mày có người theo nghề Luật nha, và đang làm giảng viên đó!
    Em thì theo nghề Luật cũng là điều rất thú vị. Lúc đăng kí thi Đh em thi cả khối A lẫn khối D, song điều may mắn em đỗ Khối D vào Khoa Luật này với "nguyện vọng thòng" (còn khối A theo bên tự nhiên). Nói về "cha truyền con nối" thì nhà em không có. Nhưng anh hai em hiện đang theo học Luật ở Pháp. Và thế là "gửi gắm số phận" của mình theo anh hai vậy.
  9. tuyetmuahe_macc

    tuyetmuahe_macc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có người thân là người trong ngành là được nhiều thuận lợi rồi. Mình theo học luật cũng chẳng phải là thực hiện, theo đuổi một niềm mơ ước từ trước. Nhưng càng học càng thấy hay, thấy thích. Thấy rằng để trở thành một luật gia giỏi thì phải rất hiểu xã hội, hiểu con người, ko những thế còn phải công tâm, bình tĩnh, rắn rỏi và rất nhiều yêu cầu khác...
    Nếu muốn du học nước ngoài về ngành luật thì nên chọn nước nào hả các bạn? Chọn Trung Quốc - tình hình xã hội, lịch sử phát triển có nhiều tương đồng với Việt Nam hay là Pháp - điển hình của hệ thống luật La Mã - German (cách gọi khác là gì nhỉ)?
  10. novastar

    novastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn!
    Nhà tôi ko có ai theo nghề luật cả! Cả tôi bây giờ cũng vậy! Mặc dù đang học năm thứ 3 Kinh tế nhưng năm nay tôi sẽ ôn thi lại vào trường Luật.Tôi tin vào lòng đam mê của mình cũng như tương lai của nghề này!

Chia sẻ trang này