1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỀ LUẬT - cha truyền con nối

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Banker, 14/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyetmuahe_macc

    tuyetmuahe_macc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vị nào có truyền thống gia đình thì sướng rồi, có người hướng dẫn. Em thì chửa biết con đường đi tìm và bảo vệ lẽ phải của mình sẽ đến đâu, chửa biết hè này về xin thực tập ở đâu, làm sao để người ta cho mình thực tập, chửa biết sau này TN sẽ xin làm ở đâu. Khổ thế đấy em học luật ko phải ở nước vn thân yêu. Hồi ấy nhận suất đi học luật của TCT DK em ko lường trước hết mọi việc. Giờ thì em ko muốn chỉ làm 1 nhân viên phòng luật của CTy. Mới ra trường mà bị nhét vào đấy thì còn học hỏi về nghề được gì nữa. Em vẫn suy nghĩ mãi về hướng đi cụ thể của mình. Mong các anh các chị, các cô các bác tư vấn giúp.
    Nhân đây em xin hỏi thêm 1 câu ngoài lề nữa. Pháp luật Dầu khí của nhà mình thế nào hả các bác?
  2. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Người nhà của Tuyetmuahe có dính dáng gì đến Dầu khí không vậy?
    Mà sao hỏi cái câu khó trả lời nhỉ?
    Chỉ tặng các bạn cha truyền - con nối mấy lời:
    Bụt chùa nhà không thiêng
    Chẳng nhờ được điều gì
    Lại cảm như bị xiềng
    Bởi cái bóng quá lớn
    Thà độc lập tự do
    Có phải hay không nào

    Nếu bạn cứ có tư tưởng ỷ lại (người trong cuộc và người ngoài) thì không bao giờ bạn thành công được đâu.
    Vài lời to nhỏ.
  3. tuyetmuahe_macc

    tuyetmuahe_macc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn Constancy phũ phàng thế nhỉ? Tớ đã phải lên đây chờ đợi nghe ngóng ý kiến của đàn anh đàn chị tức là có tinh thần "tự lực tự cường" rồi. Thế mà bạn chưa kịp tư vấn đã "nhỏ to" rồi. Nếu ỷ lại vào người nhà trong DK thì tớ chẳng cần phải trăn trở sau này về sẽ làm ở đâu để tiếp tục phát triển nghề nghiệp. Ko cần xin xỏ TN là có việc làm. Nếu có người nhà, bạn bè học luật thì đã ko phải vào đây.

    Constancy vừa hợp với nghề thầy cãi vừa hợp với nghề giáo đây. Điều này nhỏ to với Constancy thôi đó...Đừng quan trọng hoá vấn đề nhé! Ko tớ lại bi treo nick thì khốn!
  4. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tuyetmuahe được cái nhạy củm nhỉ? Mới hỏi có 1 câu mà đã sừng sổ lên rồi. . Nói cho bạn yêu biết là ở box Pháp lý này tớ chưa treo ai bao giờ, trừ bác Minh Trinh là do bác ấy nhờ (để đi chơi). Bạn chưa thông đường thông lối sao nỡ trách oan tớ vậy nhỉ? Hơi bị dễ thương đấy nhé.
    Tớ hỏi bạn một câu nhỏ. Bạn như có tật giật mình, nhảy lên thành ý lớn. (j/k). Tại tớ thấy suất đi học của Dầu khí thường là con em trong nghề. Nên hỏi bạn một câu vậy thôi, ai bảo bạn khai ra làm gì. hihi. Mà làm Luật ở Dầu khí nhiều tiền lắm đấy. Trước tớ có người quen, bên Dầu khí mời sang phụ trách về Luật ở đấy mà từ chối, giờ tiếc hùi hụi (nhưng chỉ là nói vui), còn nghĩ lại thì vẫn không tiếc cái mà mình đã chọn.
    Tư vấn cho bạn, tớ thấy ở box có anh NF nói rất hay. Bạn cứ chờ anh ấy ra tay nhé.
    Tớ chỉ tặng bạn 2 câu (thật ra là 1): 1 câu của chị sunu (lâu rồi chị không vào box) và 1 câu của Lỗ Tấn mà anh LVHa74 thường trích: Nếu không có đường đi thì ta tự mở đường cho mình thôi
    Còn bạn nói xem, bạn học về Luật gì? Ở nước nào? (để biết trường phái mà còn tư vấn là nên thực tập ở đâu), chuyên ngành hẹp của bạn là gì? Bao giờ bạn tốt nghiệp?
    Có như vậy, thông tin càng đầy đủ càng chi tiết thì bạn càng có cơ hội thu được nhiều ý kiến góp ý của mọi người.
    Chúc vui,
  5. tuyetmuahe_macc

    tuyetmuahe_macc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Constancy được cái vừa thông minh vừa dễ thương. Thế nên làm mod rất tài. Chưa phải treo nick ai bao giờ!
    Nói thật với chị Constancy, em chẳng phải vì bị chị kích động mà "khai" ra đâu. Chẳng qua em thấy nhã ý "tò mò" của chị nên em nói luôn. Thế cho chị em ta dễ nói chuyện, phải ko nào?
    Em cũng hơi tiếc vì chị từ chối làm tư vấn luật cho bên DK. Nếu không biết đâu sau này ta lại là đồng nghiệp?
    Em học khoa luật ở 1 trường DK ở Nga. Khoa em ko chia ngành. Thế đấy! SV trong lớp cũng toàn là có bố mẹ là kĩ sư địa chất, khai thác, kĩ sư hoá. Chúng nó (đa số)bảo chúng nó sẽ vào làm ở các cty DK, giống bố mẹ chúng. Có 1 đứa muốn trở thành công tố viên.
    Em muốn hỏi chị là thực tập ở các văn phòng luật sư có nên ko? Mà thường SV ngta có nhận thực tập ko?
  6. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    WHY I WANT TO CHOOSE A LAW CAREER.​
    Choosing a career to pursue is one of the most important decisions that a student has to make. The suitable profession can probably result in the success of personal life and play an important role in his ability to be of service to the society. Concerning career choice, I firmly believe that the interest in the subject or major that I want to discover and understand thoroughly should always be the element that determines the success of my career.
    Law was the major that I always had deep interest in when I was a little girl. The reason was that my father is a lawyer. Every day, after the work, he came home with his happy smiles and during the dinner he told me many interesting and moving stories about his work. Thus, throughout my childhood, I was surrounded by the ambience of everything associated with laws and being a lawyer. When law was my subject in the secondry school, I realised how fascinating law could be. And I decided to study it more depthly at university.
    My first-year study at university has been everything that I expected and my
    interest in law has now grown into my passion. Still , by studying law I understand that the legal system in Vietnam needs to be improved and further developed. Thus, I am now looking for an opportunity to strengthen and deepen my knowledge in this area.
    We, in Vietnam, have heard a lot about Singapore, a South East Asian country having many similarities in cultural and social heritage with Vietnam. I know that the legal system in Singapore is well developed, competently administered. In ad***ion, Singapore has beeen seen as an experience of both Asian and Western values, therefore its legal and educational system and phylosophy may be applicable selectively to an Asian developing country like Vietnam. I thus desire to experience part of my study in Singapore .
    Personally, studying at National University of Singapore, as the heart of Asian academic world, will give me a golden opportunity to meet with outstanding people of different nationalities, cultures and languages. This should be valuable, as it gives me an insight, and thus first hand experience and knowledge, into social life in a developed country
    like Singapore.

Chia sẻ trang này