1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe Minutes to midnight và cảm nhận!

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi vuachich, 15/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    ặ ai biỏ thông tin gơ vỏằ single sỏp tỏằ>i cỏằĐa LP kô?
  2. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hờ đúng đấy, em cũng chả biết nữa, mỗi người nói 1 fách :D
  3. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Chậc... có trên chỗ news ấy, cứ bắt chẹt mãi cái chuyện tin tức...và những tin táo post trên news news đều là tin official đó nha...Love u...
  4. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày hãy liệt kê những bài hát của LP mà bạn thích nhất <hoặc không phải là thích nhất, nhưng > vì chúng đã, đang <và sẽ> nói lên tâm trạng của bạn nhất...
    About me?
    Point of authority
    < luôn muốn hét lời bài hát này vào mặt rất nhiều người ,tất nhiên là với những người mà mình không bao giờ dám hét rồi>
    Lần đầu đi làm, về nhà bật bài này lên, không thấy muốn nhảy nhót gân gân nữa, mà thấy nặng nặng ở ngực, muốn khóc ... và ở một mình... muốn LP xéo đi chỗ nào đó cho khuất mắt.
    Papercut
    <Có đôi khi nghe bài này, cảm thấy da gà nổi cả lên ...>
    My december
    <Vào SG một mình, luôn cảm thấy bài hát này lải nhải bên tai.
    Dù nó không nằm trong list những bài thích nhất >...
    Tạm thời thì vậy đi. Không hiểu vì sao nhưng linh cảm là sẽ có một vài men sẽ cố gắng nhét tới 10 bài vô danh sách của bản thân luôn, nên, coi như hiểu ngầm với nhau là cỡ dưới 5 bài thôi nha...
    Rồi, gởi tới bà con lời chào quyết thắng...
  5. gianglele

    gianglele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    OK. ủng hộ cho chị Táo nhà ta coi:
    - A place for my head (rất biết ơn nó vì đã đưa mình đến với LP)
    - From the inside ( hồi lớp 7 phát hiện ra thằng bạn thân thường xuyên nói dối mình, tức giận và muốn chửi nó kinh khủng)
    - Lying from you (chỉ đơn giản là thấy buồn, thế thôi)
  6. s0s_withme

    s0s_withme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cho em làm 1 chân nhé mấy bác .. Em ko fải là người mê Rock, em thik âm nhạc và ko sùng bái bất kỳ một ai cả. Em nghe và kết đơn jản là em cảm thấy phù hợp với tâm trạng, cảm xúc of chính mình ..những khi mình ko thể thổ lộ nỗi lòng với ai, những lúc bùn chán bất cần đời .. thì em luôn tìm đến âm nhạc, nghe 1 chút rock thấy mình mạnh mẽ thêm bao nhiu
    Somewhere I Belong --> Nói thật đây là bài đầu tiên em nghe, bị ông anh trai đầu độc nhưng mới nghe lần đầu đã đổ như chuối , kết những âm thanh như muốn vỡ tung ra .. ko diễn tả nổi ..ôi, my god !
    In the end --> Kết thúc !
    What I''ve Done ---> Bài nì vào đúng dịp em đang gặp 1 số áp lực, chuyện vui thì ít mừ chuyện bùn chán thì vô kể .. nhưng thử nghe bài nì xem .. hạnh phúc !
    ......
    còn nhìu nữa nhưng em chỉ kể đến đây thui. Tóm lại là em thik LKP !
  7. gianglele

    gianglele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    nè nè, mấy người vô cảm nhận đi chớ, để nó mốc meo vầy hoài coi sao đặg
  8. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Nổi mốc ... nổi mốc... nổi mốc ... và sẽ còn nổi mốc tiếp...
  9. mrskenjishinoda

    mrskenjishinoda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    umh, viết cái này là khó ah nha. LP bài nào cũng hay , về khoản ý nghĩa thì thôi rồi.
    1.Papercut: Ken thấy rất đúng với mình ở câu:
    Everybody has a face that they hold inside
    A face that awakes when I close my eyes
    A face watches every time they lie
    A face that laughs every time they fall
    2. One step closer: Đây là MV đầu tiêncủa LP mà Ken xem. Đúng lúc bác Chaz giơ 2 cánh tay đầy hình xăm, trông mà khiếp==> Tắt tivi lun. Thế mà bi h lại mê mấy cái hình đấy, chỉ muốn đi xăm. Dạo này LP biểu diễn What I''''ve done cuối cùng thay cho One step closer nên cũng hơi bùn.
    3. A place for my head: Biểu diễn live mà ko có bào này thì thấy thiếu thiếu cái j. Nhỉ?
    4. Lying from you: Chỉ đơn giản là yêu LFY.
    5. Valentine''''s day: Như chính Chaz kể về câu chuyện của mình với Sam. Uhm, nhưng thế thì in pieces thì sao nhẩy. Nói chung, mỗi lần nghe bài này chỉ muốn khóc.
    6. My december: Hum 1/12 năm nào, Ken cũng nghe bài này. Chậc, được LP hát live My december vào hôm sn thì bảo j Ken cũng làm.
    Được mrskenjishinoda sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 24/08/2007
  10. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chậc, anh thấy dạo này hay Faint cuối chứ. Vì các bác có đoạn Outro ngon quá nên thấy thế cũng ok..
    Nói chung giờ nghe nhiều bài live máu. Intro Outro sướng thế.
    Mà Bao nhiêu là nhạc của tôi...

Chia sẻ trang này