1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe Minutes to midnight và cảm nhận!

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi vuachich, 15/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    anh đồng ý với cô
  2. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Kinh, "anh" với "cô" mới gặp nhau mà như tri kỷ ấy nhờ. Nhớ hum trước TheRed còn hỏi "Bờ Nu là thằng lào mà ai cũng nhắc thế nhờ ". He he.
    Bro nửa đồng ý với "anh" và "cô".
  3. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Kinh, "anh" với "cô" mới gặp nhau mà như tri kỷ ấy nhờ. Nhớ hum trước TheRed còn hỏi "Bờ Nu là thằng lào mà ai cũng nhắc thế nhờ ". He he.
    Bro nửa đồng ý với "anh" và "cô".
  4. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Thực ra táo chọn nhạc cho buổi party tốt nghiệp của các anh chị cùng ngành . Ngành táo bà con iu thương nhau như anh em một nàh á. Vì ngành này nó tình cảm.
    Anh sếp em vừa nghe xong cả hai bản, nhất trí chọn cả Faint lẫn BIO luôn. (không khéo hôm đó lại thành party của LP thì buồn cười chết !)
    Sau đó Táo cho anh nghe Shadow of the day, vì lyric nó rất hợp với khung cảnh một buổi lễ tốt nghiệp . Nhưng anh nói, sao không chọn bài Hands held high (cho ổng nghe cả MTM luôn. Ổng là thằng điếc nhạc mà ổng mê kinh luôn, chài được thêm một fan cho LP rùi, hé hé) . "Anh chỉ khoái cái đoạn Amen Amen thôi. Tạ ơn trời là đã kết thúc quách cái đời học trả nợ rồi. Há há"
    (cầu mong là ảnh chỉ nói đùa thôi)
  5. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Thực ra táo chọn nhạc cho buổi party tốt nghiệp của các anh chị cùng ngành . Ngành táo bà con iu thương nhau như anh em một nàh á. Vì ngành này nó tình cảm.
    Anh sếp em vừa nghe xong cả hai bản, nhất trí chọn cả Faint lẫn BIO luôn. (không khéo hôm đó lại thành party của LP thì buồn cười chết !)
    Sau đó Táo cho anh nghe Shadow of the day, vì lyric nó rất hợp với khung cảnh một buổi lễ tốt nghiệp . Nhưng anh nói, sao không chọn bài Hands held high (cho ổng nghe cả MTM luôn. Ổng là thằng điếc nhạc mà ổng mê kinh luôn, chài được thêm một fan cho LP rùi, hé hé) . "Anh chỉ khoái cái đoạn Amen Amen thôi. Tạ ơn trời là đã kết thúc quách cái đời học trả nợ rồi. Há há"
    (cầu mong là ảnh chỉ nói đùa thôi)
  6. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Những tin mới nhất về MTM
    Chester nói trên MTV 26/5/2007 :
    "Bennington nói trên MTV rằng dù cho anh là người hy vọng nhiều nhất về cái album này trong nhóm, anh cũng đã không hy vọng số lượng bán lại cao như thế "Tôi biết rằng tát cả chúng tôi đều hoàn toàn tự hào về album này, và chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ xuôi chèo mát mái và tôi là người hy vọng nhiều hơn kia, giống như ''Nếu chúng ta bán được 250.000 bản trong tuần đầu tiên, tôi sẽ phát điên vì hạnh phúc,''" Anh nói. "Nhưng hơn 600.000 trong tuần đầu tiên thì chỉ có thể nói là KHÔNG TIN ĐƯỢC. Đặc biệt, trong thời buổi bi giờ, bạn biết đó. Những điều như thế này thiệt hiếm xảy ra. Vậy nên, bạn biết đó, tôi không làm sao diễn đạt hết được, CHÚNG TÔI CÓ NHỮNG FANS HÂM MỘ TUYỆT HẢO NHẤT THẾ GIỚI NÀY ... Ê, bỏ tay xuống!!!"
    Mike cũng nói :
    "...Nhưng không chỉ thế, đây còn là một thách thức cho các fan ,rằng họ có thể bối rối hỏi lẫn nhau "Bạn nghĩ gì về cái này?" . Album này không chỉ khó khăn đối với chúng tôi. Nó cũng từng rất khó khăn cho nhiều ban nhạc khác thôi. Nó là loại album người ta không thường nghe lắm, nó khác biệt từng bài từng bài một, đều rất khác biệt. Chúng tôi gần như nhìn chòng chọc vào từng cử chỉ trên gương mặt của từng người chúng tôi đưa họ nghe thử..."
  7. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Những tin mới nhất về MTM
    Chester nói trên MTV 26/5/2007 :
    "Bennington nói trên MTV rằng dù cho anh là người hy vọng nhiều nhất về cái album này trong nhóm, anh cũng đã không hy vọng số lượng bán lại cao như thế "Tôi biết rằng tát cả chúng tôi đều hoàn toàn tự hào về album này, và chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ xuôi chèo mát mái và tôi là người hy vọng nhiều hơn kia, giống như ''Nếu chúng ta bán được 250.000 bản trong tuần đầu tiên, tôi sẽ phát điên vì hạnh phúc,''" Anh nói. "Nhưng hơn 600.000 trong tuần đầu tiên thì chỉ có thể nói là KHÔNG TIN ĐƯỢC. Đặc biệt, trong thời buổi bi giờ, bạn biết đó. Những điều như thế này thiệt hiếm xảy ra. Vậy nên, bạn biết đó, tôi không làm sao diễn đạt hết được, CHÚNG TÔI CÓ NHỮNG FANS HÂM MỘ TUYỆT HẢO NHẤT THẾ GIỚI NÀY ... Ê, bỏ tay xuống!!!"
    Mike cũng nói :
    "...Nhưng không chỉ thế, đây còn là một thách thức cho các fan ,rằng họ có thể bối rối hỏi lẫn nhau "Bạn nghĩ gì về cái này?" . Album này không chỉ khó khăn đối với chúng tôi. Nó cũng từng rất khó khăn cho nhiều ban nhạc khác thôi. Nó là loại album người ta không thường nghe lắm, nó khác biệt từng bài từng bài một, đều rất khác biệt. Chúng tôi gần như nhìn chòng chọc vào từng cử chỉ trên gương mặt của từng người chúng tôi đưa họ nghe thử..."
  8. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Còn một tin quan trọng nữa,
    Gần như đã tìm ra lý do vì sao nhạc LP lần này nghe là lạ rồi... RICK RUBIN...Ông này đã nói như sau với band.
    "Anh ấy không giống bát kỳ ai chúng tôi từng làm việc"_ Qua lời Rob kể lại trong LPTV : Episode 14_ "Anh ấy nói chúng tôi rằng "Hãy viết những âm thanh kiểu Linkin park , Cứ đi và viết âm nhạc xuống, viết bất kỳ cái gì bạn muốn. Viết nó ra". Vậy nên, chúng tôi bắt đầu cái kiểu viết ra bất kỳ ý tưởng nào đập vào đầu mình, không suy nghĩ gì hết về chuyện nó nghe thế nào, chúng tôi đã viết bất kỳ cái gì xuất hiện trong não mình"
    Đó cũng giải thích được con số 150 bài hát ha. Cũng không còn những bài hát nghe như cố gắng theo vào một khuôn âm nhạc nào nữa. WOW , ê, hình như mình từng chửi Rubin thì phải, có nên xin lỗi không nhỉ???
  9. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Còn một tin quan trọng nữa,
    Gần như đã tìm ra lý do vì sao nhạc LP lần này nghe là lạ rồi... RICK RUBIN...Ông này đã nói như sau với band.
    "Anh ấy không giống bát kỳ ai chúng tôi từng làm việc"_ Qua lời Rob kể lại trong LPTV : Episode 14_ "Anh ấy nói chúng tôi rằng "Hãy viết những âm thanh kiểu Linkin park , Cứ đi và viết âm nhạc xuống, viết bất kỳ cái gì bạn muốn. Viết nó ra". Vậy nên, chúng tôi bắt đầu cái kiểu viết ra bất kỳ ý tưởng nào đập vào đầu mình, không suy nghĩ gì hết về chuyện nó nghe thế nào, chúng tôi đã viết bất kỳ cái gì xuất hiện trong não mình"
    Đó cũng giải thích được con số 150 bài hát ha. Cũng không còn những bài hát nghe như cố gắng theo vào một khuôn âm nhạc nào nữa. WOW , ê, hình như mình từng chửi Rubin thì phải, có nên xin lỗi không nhỉ???
  10. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất <Nhân đây, táo muốn bày tỏ vời bàn dân tâm sự này. Là táo rất muốn LP fan việt nam cũng được những quyền lợi như LP fan trên toàn thế giới. Nên ít nhất, chúng ta cũng sẽ có thể đọc được những thông điệp mà Lp muốn các fan cuồng nhiệt của các ảnh đọc được...>
    TIN MỚI NHẤT CỦA MIKE SHINODA GỞI TỚI CÁC FAN. (Họ đang ở Hà Lan, hôm qua, nhưng hôm nay chắc chưa về tới Mỹ đâu ha.)
    From mike: numero uno <có trời mới biết nó là cái gì>
    --------------------------------------------------------------------------------
    i''m sure all of you have been seeing the reports of the record sales and chart positions, etc. lots of "number ones" out there...i just wanted to balance that out with a "thanks" for all your support.
    we worked really hard on the songs; each one is a complete idea, but at the same time, it''s only part of the experience. the part that finishes it is when someone listens to it, thinks about it, and connects with it---bringing their own experience to it, and attaching a personal meaning to the songs. all of us in the band are really grateful for the fans who support the band and make the connection. because of that connection, our success is your success!
    take care, and thanks again!
    -m
    Sorry, ai dịch thì dịch giùm bà con với ha. Táo bận quá, sorry, chỉ làm được thế này thôi. Ừm, tin này ở trên Linkinpark.com, ai muốn xem những hồi âm của fan về tin này thì coi luôn cũng được : http://forums.linkinpark.com/showthread.php?t=2435
    Have fun!!!

Chia sẻ trang này