1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHỀ NGHIỆP CỦA NHỮNG NGƯỜI SINH NĂM 80

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi tranhphuong, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi 1: Bạn sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai?
    ƯỚC MƠ; MỘT CFO THỰC THỤ
    Câu hỏi 2: Việc Việt Nam gia nhập WTO có thể mang lại cho bạn những cơ hội và những thử thách gì?
    NHIỀU CƠ HỘI HỌC TẬP VÀ NGHỆ NGHIỆP
    Câu hỏi 3: Bạn sẽ làm gì để tồn tại trong khi xã hội ngày càng phát triển nhanh chóng?
    LUÔN LUÔN HOÀN THIỆN BÀN THÂN
    CHÀ CHÀ : CÔNG DÂN MẤU MỰC ĐÂY
    [/quote]
  2. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đi làm được 5 năm rồi, nhưng nhìn lại đến lúc này cũng chẳng ra đâu cả, cuộc sống vẫn thấm thoát thoi đưa mà vẫn chưa làm được việc gì gọi là ra hồn, mục tiêu thì cũng đặt ra nhiều, nhưng cũng chưa đạt được thứ gì cả thế mới buồn. sinh năm 80 quả là long đong lật đật. mình làm cái nghề bạc như vôi hôi như gián, xanh cỏ thì đến đỏ ngói thì đi.Chán
  3. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    ===========================================================================
    bi quan quá, đoán mò có phải nghề xây dựng không, thu nhập cũng khá đấy chứ
  4. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0
    Giàu nghèo tại số, sướng khổ tại tâm! Tớ cũng đi làm 5năm rồi, tớ thấy bình thường!
  5. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    bác này chắc công việc cũng ngon lành đây
    Hỏi tí: Đã xây dựng gia đình chưa?
  6. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Cơ mà đến lúc sinh con đẻ cái thì cái buồn ít tiền mua đò chơi cho con còn buồn hơn....thấy thằng bạn thân nghèo như mình .
    Mình mới gia nhập làng nghệ thuật..
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    chí ní, chí ní................

Chia sẻ trang này