1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề nghiệp mơ ước của bạn là gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vosibongua, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nghề nghiệp mơ ước của bạn là gì?

    Thủa bé ai cũng có mơ ước về nghề nghiệp tương lai. Và các mơ ước đấy thường là rất đẹp. Tuy nhiên, trong cuộc sống luôn có những tác động khách quan cũng như chủ quan làm cho nghề nghiệp hiện tại của bạn không giống nhữn gì bạn mơ ước. Vậy nếu như bây giờ bạn được thay đổi nghề nhiệp bạn sẽ chọn nghề gì? Hãy nói lên suy nghĩ của bạn để chúng ta cùng bàn luận nhé.

    Tớ bắt đầu trước. Nếu như được chọn lại nghề nghiệp, tớ sẽ chọn làm cảnh sát giao thông. Không nói thì ai cũng biết nghề này bây giờ đang là hot của hot. Oai phong này, hiên ngang này, phong trần này (hay phải dầm mưa dãi nắng). Chỉ cần đứng núp một chỗ rồi chạy ra, hua hua cái gậy là có ối người tái mặt. Cứ gọi là xin xỏ rã họng. Được ngày đẹp giời gặp mấy em sinh tươi thì thương tình, nể nang lắm đấy. Cho đi với một chút gọi là....cộm cộm trong túi quần. Hôm nào thời tiết xấu lại gặp mấy em cá sấu thì thôi, nhất định lập biên bản, đưa về bốt, giữ xe 1 tháng. Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu cấp trên giao cho. Nói chung kiểu gì cũng được tiếng và được cả miếng. Lợi thế còn gì. Thời buổi bây giờ công an không còn là đầy tớ của dân nữa rồi, mà là bố của dân. Mà con nào mà cãi lại được với bố. Cái nghề cao quý này nó vui thế đấy. Chúng ta nộp thuế cho nhà nước, nhà nước giả lương cho CSGT , rồi CSGT lột tiền chúng ta ( tất nhiên là khi chúng vi phạm LLGT). Chả mất gì phải không nào. Có nghề nào mà một công đôi việc như thế ko nào? Khoan nói về việc vi phạm LLGT. Bởi vì cái LLGT của chúng ta còn quá bất cập, những cái biển báo vô lý, biển báo bị che khuất, những cái đèn xanh đèn đỏ bật tắt chập chờn rồi hàng trăm cái bẫy dường như vô tình một cách cố ý luôn làm cho người tham gia giao thông đặt tinh thần cảnh giác lên cao độ. Thoáng thấy bóng áo vàng là phải sợ như sợ cọp. Đấy cái nghề nó cao quý thế đấy, thử hỏi có ai có thể phản đối tớ chọn nghề này là nghề mơ ước ? Nhất định nếu được chọn lại tớ sẽ làm cảnh sát giao thông.

    Tất nhiên làm cảnh sát giao thông ko phải là dễ , bố tớ không phải là CSGT hay cốp kiếc gì nên ước mơ khó thành sự thật. Tuy nhiên nếu không được làm cảnh sát giao thông , tớ ước được làm cảnh sát khu vực cũng được. Cái nghề này cũng hay lắm nhé. Chỗ nhà tớ ở ( nhà tớ gần nhà anh Cừ), có hàng nghìn nhà nghỉ. Làm cảnh sát khu vực ở đây sướng cực. Cứ mỗi tháng một ( hay vài lần tớ ko rõ) đi dạo một vòng, gặp các chủ Nhà nghỉ, chỉ cần nói chuyện tình cảm công việc thôi, chẳng hạn như là: " thằng cu nhà anh đang đòi đổi cái xe SH, mà dạo này đang bí quá. Nhà mình dạo này đông khách nhỉ..." là đảm bảo khi về có cái phong bì với vài tờ polyme. Cuối tháng vẫn báo cáo lên cấp trên là tình hình trật tự trị an khu phố vẫn đảm bảo. Không còn cảnh gái mại dâm đứng đường ( vào hết trong rồi còn gì).... Nói chung là sướng. Làm cảnh sát, trừ mấy chú đi bắt nghiện hay cơ động ra thì cảnh sát làm gì cũng sướng. mà nghe nói cơ động hay 113 bây giờ cũng đi là thêm hay sao ấy nhỉ. Hôm trước nghe em Aki nói chuyện thế.

    Nhưng mà nếu ko được làm cảnh sát khu vực nữa thì sẽ làm gì nhỉ. A`, tớ còn ước được làm dân quân khu phố. Cái nghề mà hay ngồi sau cái xe tải nhỏ, đến dãy phố buôn bán đông đông rồi ào xuống chạy giằng mấy mẹt cam quýt với mấy mụ ngoại tỉnh bán rong ấy. Hôm nào chả đi một lượt, kiếm được vài cân hoa quả, hôm thì cam hôm thì xoài...Mùa nào thức ấy, nói chung là đủ cả. Con cái được nhờ, chẳng thiếu vitamin. Đời sống ngay càng cao có khác. Mà có bắt cũng chỉ bắt qua qua thôi, còn để hôm sau họ vi phạm mới có cái mà bắt, mới có việc mà làm.

    Thích thật. Không hiểu có phải tình hình an ninh ngày nay đã lâm vào tình trạng đáng báo động không mà sao mấy cái ngành liên quan đến An ninh lại phát triển đến thế. Hay nhân dân làm ăn khấm khá mà công an cũng được nhờ? Càng nghĩ tớ càng thấy cái nghề mình đi theo là sai lầm.

    Ngoài ra tớ còn nhiều mong uớc nữa nhưng sẽ kể dần với các bạn sau. Thế còn bạn?
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... hơ hơ cậu cũng giống tớ đấy, ra đường nhìn mấy thằng CSGT mà thèm được giống chúng nó quá, vừa oai vừa nhiều tiền đôi khi lại còn gặp đuwọc nhiều em xinh tươi tha hồ mà bắt bẻ, hôm tớ gặp 1 thằng bắt một con bé xinh dã man , con bé xin rối rít thằng cha đó cười đểu và bảo em cho anh số điện thoại đi rồi anh tha cho he he he đúng là một kiểu làm quen ngộ nghĩnh. Nhìn mấy bọn CSGT mà cú thật, bọn nó cứ học xong là có việc, cứ vài năm lại lên hàm, hic hic nhưng đúng là mình không phải con em trong ngành nên khó chui vào đó thật.... thôi mặc xác chúng nó... tớ hát bài "Ước gì" cho đỡ thèm vậy
  3. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái topic buồn cười nhỉ, cái ước mơ cũng buồn cười nữa. Bọn ấy là con trai thì thích CSGT, chứ hỏi cả trăm đứa con gái, chắc chẳng đứa nào thích cái nghề này cả, thậm chí còn ghét cả chồng làm cái nghề này. Mà tớ thấy có gì hay ho đâu nhỉ??? Suốt ngày phơi mặt trước bàn dân thiên hạ, trăm chú thì trăm chú đen xì như nhau. :P. Còn làm quen với các em xinh tươi í hả, thiếu gì cách làm quen mà phải nhất thiết làm cái nghề đấy, làm quen trong tình huống người ta đang khóc dở mếu dở thì chỉ thêm ghét thôi.
    Với tớ, càng lớn càng thấy ước mơ về nghề nghiệp giảm hẳn. Hồi trước chọn ngành Quan hệ quốc tế vì thích được đi Tây, lại còn mơ mộng làm Đại sứ nữa chứ, thích nước Mỹ, sưu tầm đủ các thứ về Mỹ, kể cả lai lịch của các vị Tổng thống...
    Ra trường, làm về một cái lĩnh vực chẳng liên quan gì đến cái mình học. Đành phải làm quen từ đâu, và tập để có cảm hứng với công việc xa lạ này.
    Nghĩ lại thấy ước mơ với thực tế là một khoảng cách quá xa vời. Nên tốt hơn hết là cố gắng mà yêu quý những điều mình đang có.
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé mơ được lái máy bay, sau đó năm 22 tuổi thi phi công. Sau khi qua vòng khám sức khoẻ như đi khám nghĩa vụ quân sự (Chưa biết khám NVQS thế nào nhưng nghe bạn nó tả thì giống khám phi công) thì qua được vòng loại, lúc đó thì chưa đi máy bay nên thích thế. Sau đó thì đi liên tục máy bay trong vòng 3 tháng liên tục, phát hiện ra là hình như la hành khách sướng hơn là tiếp viên và phi công.
    Năm tốt nghiệp cấp 2 được các thấy cô người thì khuyên học ngoại giao, người khuyên học ngoại thương, chỉ có một người không khuyên theo học ngành gì mà chỉ nhắc 2 chữ TỰ TIN. Mà để có tự tin thì phải từ bỏ cái mình thích cho dù đã có tên trong trường Hà Nội - Amsterdam, trường mà ước mơ. Ngày đó đã hiểu được cái tính của mình là chẳng thích cái gì cụ thể cả mà là thích làm được cái gì thì làm được cái đó. Thế nên chuyển từ Chuyên Pháp sang học cùng bọn tuyển Hoá. Thi vài ba cái giải thấy có vẻ có tương lai là một ai đó đứng tên trong mấy quyển sách giáo khoa hoá học hay viện nghiên cứu gì gì đó. Thế nhưng cuối cùng thì lại chả học, lại thấy công nghệ thông tin nó kiếm được tiền nhiều hơn ngành khác và nó cũng mới mới nên thôi, chuyển.
    Tin học là gì nhỉ? Chả hiểu, nói là tao học ngành tin thì cũng chẳng biết cụ thể nó là cái gì. Vào trường thì học vài ba môn linh tinh, làm tí tẹo vể database bên FPT đứng dưới bóng ông chú. Cũng chẳng thích nhờ cậy nên thôi, nộp đơn xin việc ở ngoài, vào VPBank được 2 tháng thì chơi dài 2 năm trờ ngày đi học tiếp. Oé, thế mà hoá ra 2 năm ở cái MoST đấy cũng không phí, được cái giáy chứng nhận 2 năm công tác có đóng QUỐC HUY đàng hoàng, oai như cóc.
    Rồi cứ tưởng sẽ là IC Designer và chắc là không còn đường mà chạy đi đâu cả nữa. Cuối cùng thì là ngồi đây, mơ ước ngày hôm qua đơn giản là kiếm được việc làm để nuôi vợ con. VIệc gì kiếm ra tiền cũng làm, không câu nệ cầu kỳ. Nếu đi làm và có tiền thì sẽ thực hiện tiếp kế hoạch trở lại nơi đã có 2 năm kinh nghiệm, ngồi lại cái ghế mà mọi khi mình ngồi, chỉ khác là cửa phòng ghi tên mình thôi. Sau đó à? Còn đủ tuổi thì chuyển sang cái chỗ người nào đó ký cho mình làm chỗ đó.
    Nghe đơn giản quá, thế mà mọi việc lại bắt đầu từ mấy trang sách còn đang đọc giở này, tiếp tục ước mơ thôi.
    Anh nhớ em...
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người thích làm cảnh cát giao thông nhỉ ! tớ thì chả thích đâu. Nhưng mà ví dụ chồng tớ làm CSGT thì cũng sướng . Thí dụ mà hết tiền mua thức ăn thì lại bảo anh ấy cầm gậy ra đường mà đứng, nhẹ cũng được vài bữa. Đấy, sướng thế còn gì ?
    Ơ..ơ.. hay là mai tớ sẽ bắt đầu kế hoạch " tấn công " mấy chú CSGT nhỉ
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tớ mơ ước được làm tài xế lái xe công nông. Ra đường chẳng phải tránh ai, kể cả CSGT nhá. Không còi , không xinhan, nhiều khi ko cần phanh, không cần bằng lái, không cần học luật. Đường ta ta đi, đố chú nào giám cản.
  7. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bạn võ sĩ bông úa (hik cái nick j mà ngộ thế...) thấy toàn là cảnh sát thôi..tớ thì tớ thích làm CSGT vì làm nghề đó suốt ngày fải đứng đường..ak ak chắc chỉ sau 1 tuần e có nước da đen nõn nà của châu Phi.......mà CSGT hay bị ăn chửi nữa...ak ak chứi trước mặt mình còn đỡ tức chửi sau lưng thì còn điên nữa..mà đúng là chả đứa nào nó dám chửi trước mặt vì sợ thêm vài cái vé nữa thì hoàn cảnh tháng đó trở thành giống chị Dậu ngày trước (mà chị Dậu còn có chó bán chứ tớ thì chả có chó mà bán....).thế nên là chắc chắn ước mơ của tớ sẽ loịa cái nghề này đầu tiên....
    mơ ước của tớ thì nhỏ thui chỉ thích sau làm giám đốc các dự án..he he ....mà nghành PH của tớ thì b h dự án nhiều như quân Nguyên, tiền đổ vào lắm..chịp chịp nhưng ước mơ mãi cũng chỉ là mơ ước thôi....
    HD
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hồi tớ 6 tuổi tớ thích làm cô dâu, cô dâu mặc áo dài trắng ( lúc bấy giờ chưa có váy năm, bảy tầng như bi giờ đâu ) đầu thì cài hoa, đẹp lắm. Năm tớ 10 tuổi tớ lại thích làm cô giáo,nhưng 1 năm sau, thấy cô giáo dữ quá thế là hết thích luôn.
    Đến tận năm 17 tuổi tớ lại thích làm người mẫu thời trang, được ăn mặc thật đẹp, đi đi lại lại trên sân khấu, bao nhiêu người ngắm nhìn, Hai năm sau, tớ thi vào trường Kinh tế, học kế toán, chả liên quan đến bất kỳ ước mơ nào từ bé đến lớn. Bây giờ thì chả còn ước mơ gì nữa, ít nhất là về nghề nghiệp.
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm phỏng vấn, thằng sếp mình bây giờ hỏi là sau này mình muốn làm gì, mình không ngần ngại trả lời là tao muốn trở thành giám đốc dự án như mày bởi vì đó là công việc đòi hỏi skill rất cao. Đến bây giờ vẫn làm dự án, một chân nhân viên quèn và mục tiêu vẫn hơi mờ.
    Đọc bài của Nguoi_ca thấy kêu thích làm cô dâu làm mình lại thích làm chú rể, khà khà. Nhưng mà thích làm cô dâu sớm quá là tảo hôn đấy. Bây giờ có ước mơ làm cô dâu nữa không để tớ làm chú rể :D.
  10. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Em ước làm... trưởng... ty ..cảnh sát giao thông ... để... điều động mấy anh >... cảnh sát giao thông U80 KHỉ ở đây nè khì khì...

Chia sẻ trang này