1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề nghiệp mơ ước của bạn là gì?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vosibongua, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hồi bé tẹo tèo teo thì em mơ ước được trở thành cô giáo, thấy làm cô giáo oai lắm, tha hồ chỉ chỉ trỏ trỏ bảo này bảo nọ bọn con nít. mà bọn trẻ con nói chung là dễ thương,,, chắc hồi đó bé nên em nghĩ cô giáo cùng lắm là đi dạy tiểu học là cùng, đi gõ đầu trẻ kể cũng thích.,.. Lớn thêm một tí em thích làm bác sĩ, thấy làm bác sĩ thật là oách xà lách, nhà có việc gì, có ai ốm là thể nào c ũng bác sĩ ơi..> Bác sĩ nói gì thì ai cũng tin, chứ kể cả người thưòng có kinh nghiệm khám bệnh nói ,mách bảo cho, chẳng ai tin cả...
    Giờ thì thích được làm tiếp viên hàng không... :) Chẹp chắc chẳng được
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hì.hì xem nào, mơ ước của em là thành hướng dẫn viên du lịch........khà khà.......... đi bét nhè chè đỗ đen luôn........... làm hướng dẫn viên tuy vất vả nhưng được cái bon chen được nhiều nơi.......... trẻ thì cố tranh thủ mà đi không thì già lại hối tiếc vì không đi được đâu. Rong ruổi trên mọi nẻo đường để thấy : Đẹp vô cùng Tổ Quốc ta ơi
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có một ước muốn là được làm khách du lịch. Chăn được ối em hướng dẫn viên xinh.
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ mơ làm chủ một doanh nghiệp dot.com thành đạt. Nhưng ước này nó như cái bóng trên mặt nước, mỗi lần tớ tóm lấy nó thì nó lại tan theo dòng nước.
    Kém quá.
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đấy là mơ ước từ hồi 6 tuổi lận. Bi giờ đã gần 20 năm rồi, phải khác ngày xưa chứ, với lại thế nào mà chả có lúc được làm cô dâu, chỉ tội là chưa biết bao giờ thôi.......
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ..... mình chẳng mơ ước làm cái quái gì cả... bây giờ nhìn mấy ku CSGT nên thấy thèm thèm, thôi coi như mơ làm CSGT
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Giờ chỉ mơ ngày kiếm cơm đủ ăn ba bữa, áo mặc đủ ấm, con đủ tiền đóng học phí, vợ đủ tiền xăng xe.Chẳng dám đòi hỏi gì hơn.
  8. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ôi phải chi 1 góc nhỏ của ước mơ thơ dại được thực hiện .Cũng không hiểu sao mà ta cứ để nó lần nữa trôi đi, không thử một lần theo đuổi.
  9. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    kiếm một công việc có đủ tiền nuôi mình, để dù chồng có bỏ m` vẫn sống tốt. Thời gian làm việc ít, để thời gian còn lại cho những ý thích riêng tư
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bít được bác Xì trum có em gái làm Tour........... ra trường phải nhờ vả bác roài, bác Xì Trum ah ..............

Chia sẻ trang này