1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nghề & Nghiệp" Sinh Viên KT nghĩ sao về vấn đề này ???

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi doimatmaunang, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    "Nghề & Nghiệp" Sinh Viên KT nghĩ sao về vấn đề này ???

    Hi ....mọi người !
    Mong được các bạn chia xẻ & đóng góp ý kiến của cá nhân bạn
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Nghề: ÍT khi chọn được nghề phù hợp với ngành mà mình mong đợi
    Nghiệp: nghề còn chưa có hoặc chưa ổn định thì kiếm đâu ra nghiệp
    Ít ra theo tối kiến của mình là thế... Bi quan quá...
  3. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Cá heo xạo quá đi mất. Nghề là do mình chọn thôi !
  4. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hi !
    Cám ơn các bạn góp ý kiến !
    Nhưng mà càng nghe càng rối ha !
    Sinh nghề, tử nghiệp !
  5. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    nghề nghiệp thì đúng là do mình chọn nhưng khi đi xin việc quan trọng là có xin được việc hay không?
  6. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Việt rất hay ....nếu các bạn để tâm suy nghĩ ...
    Nghề nghiệp : một từ hay được nhắc đến nhưng ít người suy nghĩ đúng đắn về nó.
    Sống: điều đầu tiên là bạn phải tồn tại trong thế giới những người tồn tại. Nghĩa là bạn phải có đầy đủ những điều kiện vật chất bình thường nhất của một con người. Bạn không lao động thì ít nhất phải có người đã lao động cho bạn.... Bạn lao động để sống, bạn phải chọn cho mình một cái "nghề"..... Điều đơn giản nhất là kiếm ra tiền, để trang trải cuộc sống ...
    Nghề: là một công việc đem lại thu nhập, duy trì cuộc sống hằng ngày ....
    Còn với những điều bạn suy nghĩ , những điều bạn ước mơ, những lý tưởng mà bạn mong muốn thực hiện....cho dù bây giờ , điều ấy không thể hay rất khó thực hiện vào lúc này, và muốn sẽ thực hiện điều đó sau này , với những hành động chuẩn bị từ bây giờ...cái đó sẽ tạo thành "nghiệp" cho bạn ....
    "Nghệp " chỉ được thể hiện ở những người có đầy đủ ý chí để theo đuổi những đam mê của bản thân... Đôi khi không có nghiệp, người ta vẫn sống tốt, vẫn thành đạt... bởi có một cái nghề giỏi, hoặc là cuộc sống dành những điều may mắn cho bạn .....
    Cuộc sống vốn dĩ bất công, nhưng cân bằng trong chính bản thân mỗi con người....
    Được danangman sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 13/09/2004
  7. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời mỗi con người chúng ta thường phải đối mặt với nhiều lựa chọn khác nhau.
    Lựa chọn đôi khi là rất "đau đớn" khi chọn cái này chúng ta đã mất đi cơ hội để có được những cái "đôi khi là giá trị hơn" ...
    Người đời vẫn nói "có hai lựa chọn ảnh hưởng lớn đến đời bạn"
    1. Lựa chọn Nghề
    2. Lựa chọn Vợ
    Thực tế "mấy ai đã chọn được nghề hợp với mình" .....
    Nghiệp "sự nghiệp" là gì nhỉ ?
    - Chắc nó không đơn giản chỉ là công việc cho ta thu nhập nuôi sống ta ???
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Căn bản là chưa xác định được cái gọi là long term goal cho nên là cái gì cũng mơ hồ hết...hic...
    Ngoài lề về chuyện lựa chọn nghề nghiệp 1 chút: Ngành Thương mại của mình là còn đỡ, có thể năng động trong khi tìm hay chọn nghề được 1 chút, có khi còn có thể đá lộn sân sang ngành khác nhưng ít khi tiến triển thành nghề được... Có điều sinh viên chuyên ngành như CNTT hoặc điện hay cơ gì đó chẳng hạn, có thể phạm vi lựa chọn nghề của họ lại hẹp hơn nhưng khả năng đi sâu vào nghiệp của họ lại nhiều hơn mình...

Chia sẻ trang này