1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc cổ điển ban đêm - lắng nghe và cảm nhận ...

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi metamodel, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metamodel

    metamodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    2
    Nghe nhạc cổ điển ban đêm - lắng nghe và cảm nhận ...

    Tất nhiên bạn có thể nghe NCĐ vào bất kỳ lúc nào, nhưng tôi thấy nghe trong đêm là kỳ diệu nhất. Tôi đặc biệt thích nghe The Magic Flute của Mozart lúc tắt đèn tối om rồi, tuyệt lắm. Vừa nghe vừa nhìn ra cửa sổ ngắm các vì sao, cảm giác thật bay bổng và lãng mạn.
  2. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích NCĐ buổi đêm dơn giản vì tôi hay học khuya hay post bài vào lúc nửa đêm!
    NCĐ cần nghe tĩnh lặng, có lẽ đêm là thích hợp nhất rùi!
    Tiếc là khu nhà tôi san sát, chả ngắm trăng sao được tí nào!
    Ah, tôi cũng thích nghe Flute, ngoài ra panflute cũng okie!
  3. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chỉ nghe nhạc cổ điển vào ban đêm, nhất là vào đêm khuya, khi mọi thứ đã trở nên yên tĩnh.
    Bản nhạc tôi nghe nhiều nhất là Moonlight Sonata.
  4. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hay nghe cổ điển vào ban đêm. Có lẽ thời điểm thích hợp nhất để có thể nghe được là lúc ấy. Nhưng tôi quan tâm nhiều đến Classical guitar. Tôi thích nghe độc tấu một loại nhạc cụ nào đó hơn là nghe hoà tấu.
  5. icqseabridge

    icqseabridge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì nghe buổi đêm phải có phòng nghe nhạc hoàn chỉnh, cách âm so với các phòng khác và với... nhà hàng xóm. Tôi thích nghe giao hưởng, mà chết một nỗi là chỉ thích nghe ban đêm, vì ban ngày còn đi làm. Nên cũng hơi khó vì nhà không có phòng nghe nhạc riêng. Còn nhớ dạo sinh viên, nghe mấy bản Sym của Beethoven và Brahms, lần nào cũng bị nhà hàng xóm gọi điện sang bảo vặn nhỏ volumn đi. Dạo này chuyển thể sang piano và violin nên cũng ít bị than phiền hơn.
    Tôi nghĩ thích hợp nhất là nghe piano. Vì âm thanh của piano thanh, gọn, trong trẻo hơn. Violin nghe ban đêm thường gây ảo giác không tốt vì tiếng violin thường day dứt và dai dẳng. Nó có thể tạo nên cho không gian một cái gì đó lạnh lẽo và hơi rùng rợn một chút.
    Ban đêm tôi thường nghe Norturne của Chopin, Sonata của Mozart, Beethoven. Thường xuyên nhất có lẽ là Norturne số 20 cung C#m của Chopin. Có lẽ đây là bản nhạc được tất cả mọi nhà hàng xóm đồng tình. Nó vừa sâu lắng, vừa buồn...ngủ, nhưng thật sự mộng mơ. Tiếc rằng nhà chẳng có piano để tập chơi, nếu có, kiểu gì tối nào tôi cũng chơi vài tour.
    Mọi người tiếp tục cho thêm ý kiến về các bản nhạc có thể nghe trong đêm đi.
  6. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    bạn metalmodel nghe đoạn nào của Cây sáo thần hay là khúc biến tấu nào đấy, chứ nghe cả vở (hơn 2 tiếng) chắc là hết cả đêm luôn nhỉ.
  7. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Oh, Nortune số 20 cung C#m của Chopin đúng là bản nhạc mà hnl vẫn thường nghe trong đêm. Cảm giác rất yên bình, dễ chịu sau 1 ngày làm việc, học hành căng thẳng...
    Còn bây giờ, đang là 11pm. Và hnl đang nghe một bản nhạc mới down được của whitenoise gửi Think of me trong the Phantom of Opera... Hmm... Hay đến gai người...
  8. metamodel

    metamodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    2
    Cây sáo thần tôi nghe đoạn Overture.
    Tôi hay nghe cả Overture của Cosi Fan Tutte nữa.
    Nói tóm lại bạn thử nghe 2 bản này trong đêm sẽ thấy kỳ diệu vô cùng, như đang bồng bềnh trên mây ý, hoặc như đang ở miền cực lạc vậy.
  9. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    đúng là cảm giác rất hân hoan. hnl_hn bật loa to hết cỡ lên nghe. ôi... Cảm giác chả biết diễn tả thế nào... Hihi....
    Kể ra đang tâm trạng mà nghe những thứ này thì cũng chả còn thần kinh nào mà nghĩ đến tâm trạng của mình nữa. Phê lòi mắt! Giải toả sì trét hơi bị đã
  10. toocky

    toocky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đêm yên tĩnh lắm.
    Chỉ khi đêm về mới nghe thấy tiếng kim giây của chiếc đồng hồ cũ...bình yên đến kỳ lạ ...
    Nằm thu lu trong chăn ấm, đeo headphone và để mặc thời gian trôi cùng với những giai điệu đẹp đến lạ lùng...giai điệu từ những trái tim cách xa hàng chục , hàng trăm nắm mà thấy thân quen thế...Nhiều lúc ước đêm cứ dài ra mãi.
    Thật lạ. Phải dũng cảm lắm người ta mới nghe nhạc. Vì nghe nhạc là mở rộng và đón nhận những điều bí ẩn, những câu chuyện và xúc cảm đến từ một miền xa xôi, Phải dũng cảm lắm người ta mới thả tự do trí tưởng tượng vốn luôn được níu lại bởi thực tế , tiền bạc và công việc. Phải dũng cảm lắm người ta mới cho trái tim của chính mình một cơ hội để rung động, để hân hoan với niềm vui và chia vơi nỗi buồn, đau nỗi đau và mỉm cười cùng hạnh phúc...những cảm xúc đến từ một nơi rất xa, từ một thời điểm rất xa, một không gian rất xa...và từ một người xa lạ...Cái gì đó không giải thích nổi đã khiến nhiều người tự cách ly mình ra khỏi sự tự do " cảm nhận ". Có lẽ họ sợ bị tổn thương, có lẽ họ cố tự bảo vệ... Có lẽ để thực sự nghe - đón nhận - bất chấp những tác động mà âm nhạc sẽ mang tới là cả một quãng đường dài mạo hiểm mà không phải ai cũng muốn đi. Có lẽ chỉ vì ngại ngùng hay lười nhác...
    Mà thôi...
    Cứ để những âm thanh ấy dâng ngập thế giới của tôi, mạo hiểm đón nhận tất cả...cái cũ và cái mới, để rồi hân hoan khi biết mình rung động...Bởi lúc đó mới biết mình là một con người...Một con Người...

Chia sẻ trang này