1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhac cổ điển lúc nào thích nhất

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Vet_kid, 27/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vet_kid

    Vet_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhac cổ điển lúc nào thích nhất

    Hehe xinchao mọi người
    Mọi nguời thích nghe nhạc cổ điển ở đâu và vào lúc nào nhất
    Với tui thì thích nhất là nằm trên ghế salông ở nhà buổi tối , với một cốc trà , hehe lúc đó suớng thật


    Hehe..Ai biet the nao la dung the nao la sai
  2. hateMU

    hateMU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc cổ điển hay nhất là lúc bắt đầu đi ngủ. Nếu có điều kiện thì để chế độ replay và không tắt máy tính ---> khi tỉnh dậy có tiếng nhạc bên tai ---> tuyệt cú mèo (nhất là lúc lơ mơ sắp tỉnh ngủ).
    hateMU!!!
  3. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đi học về.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Nghe ban đêm, lúc tĩnh lặng, và trước khi đi ngủ thì tuyệt.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  5. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Nghe vào buổi tối, ngồi 1 mình trong phòng, tắt hết đèn nhắm mắt và thưởng thức.....thú vị làm sao.
    ...​
  6. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày hoạt động tất bật....nằm trên chiếc giường êm ái và.....music nổi lên.....tuyệt!
    HANAMICHI...RUKAWA...TAKENORI...AKITA...ONO
  7. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Có người iu rồi nằm ôm, chân tay táy máy, môi miệng táy máy nữa thì càng tuyệt.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  8. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Em không biết nghe lúc nào thì sướng nhất, nhưng em biết chơi violon lúc nào thì sướng nhất. Bác nào xem phim The red violin rồi thì chắc sẽ đồng ý với em hehe.. . mà nhớ là xem cái bản chưa bị cắt xén ấy nhá.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  9. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    " Nghe lúc nào là thích nhất " ?
    Ô hay ? Lúc nào thích nghe nhất là lúc nghe thích nhất chứ sao ?
    Đấy là điều kiện chủ quan .
    Còn điều kiện khách quan thì nên đi nghe ở phòng hoà nhạc là tốt nhất , còn nếu nghe ở nhà thì cầnphải có một môi trường thật yên tĩnh, không có tiếng ồn và những tạp âm dù nhỏ.
    Theo mình ở những thành phố lớn của Việt Nam không thể nghe nhạc cổ điển tốt được , vì môi trường bị ô nhiễm quá nhiều tiếng ồn. Muốn nghe tốt có nhẽ chỉ có nước ...lên rừng hay xuống bể như mẹ Âu Cơ và bố Lạc Long Quâ thủa xưa thôi .!
    Nói đùa vậy nhưng nếu có một căn phòng thiết kế tốt, có cửa cách âm tốt thì đóng chặt vào nghe cũng tạm được , miễn là không bị tra tấn bởi ông đài truyền thanh phường là hạnh phúc lắm rồi .
    Các cụ thường nói " trà tam, tửu nhị " hay bóng đá cứ cho là phải có dăm bảy mạng thì thưởng thức mới khoái vì còn có người để tán dóc, bốc phét hay bình loạn , hò hét v.v...Nhưng nghe nhạc cổ điển ở nhà thì tốt nhất chỉ nên nghe một mình thôi , đã xay lúa thì đừng " ôm em ". Còn nếu là bạn thật tri âm thì nghe chung cũng tốt , nhưng chỉ nên yên lặng mà nghe chớ có nói năng chi . " Miu sít nói ít hiểu nhiều " , mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi và vô duyên đối với nhạc cổ điển .
    Sau cùng cũng có hai kiểu hưởng thức . Vì dù là Âm Nhạc Cổ Điển, thì trước hết và chủ yếu nó cũng là một loại hình nghệ thuật - và do đó nó có chức năng du hý , phải làm ta khoái cảm đã - Nên nếu thích thì chiều, bạn có thể nghe suốt ngày , trong lúc làm việc, nghỉ ngơi, đi lại ....để tắm mình trong cái ambiance kỳ diệu của nó , như thế bạn có thể tận dụng được thời gian .
    Kiểu thứ hai nghe để " hiểu" nó muốn nói gì ? Kiểu này bắt buộc bạn phải có thời gian rỗi rãi tuyệt đối ít ra là 1h mõi ngày để " thiền" với nhạc cổ điển . Lúc đó bạn nên " dọn mình " chay tịnh cho sạch sẽ từ thể xác đến tâm hồn , vào khi bắt đầu vào " thiền " thì xả hết nhũng ỉ eo của đời thườg, để tâm hồn tĩnh lặng, trống rỗng tuyệt đối (sic) và lắng nghe thật kỹ hay nói hình tượng một chút là " uống " từng nốt nhạc , để " hiểu" bản nhạc và hiểu nhà soạn nhạc muốn mặc khải điều gì ? ( thực ra không bao giờ có thể hiểu theo nghĩa của lý trí ) hay nói đúng hơn là " cảm" - Tức là một cách Hiểu khác bằng con đường của Vô Thức, chứ không phải bằng con đường của Y Thức .
    Sau cùng còn một lý do rất trần tục : Hơn tất cả các loại nhạc khác, bạn phải có một dàn âm thanh hi-fi thật tốt .
  10. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạc cũng là 1 công việc, mặc dù nó đem lại cảm giác thư thái. Nghe nhạc không phải tuỳ tiện, nhất là nhạc cổ điển. Không thể vừa nằm hay vừa làm gì đó trong khi nghe nhạc CĐ.
    Hãy ngồi thẳng trên ghế sofa, chính giữa 2 loa, đèn đỏ chứ ko phải đèn neon, đóng kín các cửa, phòng trải thảm, có rèm để cách âm và dĩ nhiên là 1 bộ amply, loa, đầu CD tốt. Có như vậy mới thưởn thức hết được những giai điệu bay bổng của nhạc CĐ.
    Thời gian thích hợp có lẽ là sau khi đi làm về, ăn uống xong

Chia sẻ trang này