1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhac cổ điển lúc nào thích nhất

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Vet_kid, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. idiot60

    idiot60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thưởng thức âm nhạc cổ điển cũng như các sản phẩm nghệ thuật trí tuệ khác cần hội đủ mấy yếu tố sau:
    Tác phẩm tốt & Người biểu diễn tốt&Người thưởng thức tôt&người cùng thưởng thúc tốt
    Hai yếu tố đầu khỏi phải nói rồi hai yếu tố sau là ở chính chúng ta. Trình độ người thưởng thức là rất cần. Rất cam ơn các bạn đã post lên đây các bài về nhạc cổ điển. Tôi hy vọng với một "lượng" bài viết hay ở chủ đề này trình độ thưởng thức của chúng ta sẽ rất lên.
    Còn việc thưởng thức ở đâu khi nào theo tôi cũng quan trọng. Nếu bạn nào đã đi nghe nhạc Giao hưởng ở các nhà hát lớn tại các nước Âu Mỹ đều thấy sự chênh lệc rất cao về giá giữa các hạng ghế khi biểu diễn. Đây chính là cách phân loại người thưởng thức. Ỏ các nước này những người quý tộc, giầu số đông buộc phải có hiểu biết rất cao.
    Ở Hà nội theo tôi chỉ có Nhà hát lớn là chỗ tốt để nghe nhạc cổ điển đặc biệt là giao huờng. Với nhạc thính phòng điểm nghe không cần không gia rộng như vậy.
    Nhưng điểm không thật thích khi đi nghe nhạc cổ điển ở VN là hiểu biết của bản thân mình và cách sử xự của thính giả. Một là chúng ta it đuợc giáo dục (ở cả gia đình và nhà trường) về thể loại này. Hai là không phải ai cũng có cảm xúc nhạc tinh tế.
    Thật khó chịu với những lời bình phẩm khi đi nghe nhạc hay tiếng nhai kẹo cao su, cắn hạt dưa. Những tràng vỗ tay không đũng lúc giữa hai chương nhạc , hành vi tặng hoa không hợp và đặc biệt là sự thiếu tự tin của người thưỏng thức.
    Tôi nghĩ hay nghe nhạc ở bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào khi mà cảm xúc của bạn đang đến.
    Hãy nhớ những lớp đi trước của chúng ta như các cụ trí thức cũ chỉ nghe nhạc trên những máy quay đĩa lên dây cót, nhưng máy mono cũ rích nhưng có nhạc cảm tuyệt vời. Đâu cần đến nhà hát hay những dàn "xịn" hàng nghìn USD.
    Tôi đã tứng thấy những anh lính ngồi trong hào mà trong tai họ vang len tiếng nhạc Tự họ có cả một nhà hát lớn trong đầu và cả một dàn nhạc cùng nhạc trưởng nữa.
    Tất cả tuy thuộc vào bạn và chỉ bạn mà thôi

    Idiot
  2. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình lại thích nghe cổ điển lúc buồn và cô đơn, mà phải nghe vào ban đêm cơ. Lúc nghe, không làm một cía gì hết, chỉ đứng nhìn ra ngoài bóng tối và suy nghĩ về nỗi buồn của mình. Nếu có thể thì khóc.
    Nhưng mà nghe xong một đĩa cổ điển thì đau đầu lắm, chẳng học hành hay làm được việc gì cần trí óc cả, toàn phải lên giường đi ngủ, hihi.

    Bóng tối đen như ly cafe
    Bóng tối đắng như ly cafe
    Em uống từng ngụm bóng tối, từng ngụm nhỏ bóng tối.
    Để biết anh không bao giờ trở lại
  3. hoangtunga

    hoangtunga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bạn đã bao giờ thức dậy vào buổi sáng và bật đài nghe một bản sonata hay concerto nao chưa? đấy là nghe cho đã đôi tai, còn nghe mà cảm nhận thì phải thật yên tĩnh, đầu óc thoải mái và ngồi láng nghe từng giai điệu của bản nhạc trong khi đó nên tắt đèn hoặc để một chút ánh sáng thôi, tôi tin rằng bạn sẽ thích thú.
    HTH
    Được hoangtunga sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 11/01/2003
  4. huytroc

    huytroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có sở thích như bạn, cảm giác đó thật tuyệt, khó có thể diễn tả nổi
  5. huytroc

    huytroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nói là hiểu thì thực sự là tôi chẳng hiểu gì cả, nhạc lý thì đến 1 nốt cũng không biết. Nhưng tôi lại rất thích nghe nhạc cổ điển, nhất là giao hưởng (J.Strauss, F. Chubert...). Ngồi 1 mình trong phòng, đóng kín cửa lại và mở thật lớn, tôi có cảm giác như đang được chìm vào trong dòng nhạc. Còn buổi sáng khi vừa tỉnh giấc mà bên tai văng vẳng tiếng piano của Chopin thì không còn gì tuyệt vời hơn.(Hẹn giờ cho máy CD)
  6. lananh2201

    lananh2201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Không biết cuộc sống của tôi sẽ ra sao khi thiếu món ăn tinh thần này. Mỗi buổi tối đi học về là tôi phải nghe ngay không thì thấy thiêu thiếu cái gì ấy!!!. Buổi tối là lúc thích hợp nhất, lam cho con người ta bớt căng thẳng!!!
    Nhạc cổ điển muôn năm!!!
    cỏ_may
  7. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạc vào lúc đêm khuya là hay nhất,lúc đó con người mình tĩnh tâm hơn và thoải mái hơn
    size=4[/blue]/size=4]
  8. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Một lần sau khi tớ đọc bài viết về J.Rodrigo và về bản Concerto kinh điển của ông ( Concerto de Anranjuez ) , chương 2 của bản Concerto được viết khi vợ và đứa con sắp ra đời của ông đang đứng trước lưỡi hái của tử thần. Rất cảm động, tớ nghe Concerto de Anranjuez nhiều lần rồi, nhưng chỉ là bản chuyển soạn cho guitar độc tấu ( đĩa Classical guitar vol 2 gì gì đó ). Cũng chính đêm hôm tớ đọc được bài viết kia thì buổi tối tớ tìm được một CD có bản Concerto đó được John Williams chơi cùng dàn nhạc giao hưởng thì phải. Hay tuyệt vời luôn, tớ rất cảm động , và có nhỏ mấy giọt nước mắt ( không biết có phải là loại nước mắt cá sấu không nữa )
    Don't dream it. Live it!
    Được sun_shine_sad sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 27/02/2003
  9. backkhoa84

    backkhoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    khi tâm trạng đang buồn thì hãy pha một cốc café ,đóng cửa chỉ một mình trong phòng khi đó chỉ còn ta với nhạc khi đó mọi cảm hứng sẽ tuôn trào cùng với nỗi buồn
  10. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì cứ 4h sáng,thức dậy,bật nhạc cổ điển lên là "phê" nhất.4h sáng thì trời không còn tối nữa nhưng mà cũng chưa sáng hẳn,vừa nghe nhạc vừa đợi bình minh thì quá tuyệt!Mỗi buổi sáng được chìm đắm trong những bản nhạc đỉnh như thế là một ngày tràn đầy sức sống đối với em.Đầu óc minh mẫn và năng động suốt cả ngày hôm ấy...Đó là cách nghe của riêng em.
    Ai thích mình,mình thích lại.
    Ai không thích mình,mình cũng thích người ta.
    Sống làm sao để không nhiều kẻ thù mà có thêm người thương...

Chia sẻ trang này