1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc đêm khuya, nghe nhạc buồn một mình nào

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chiaki_co_len06, 04/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cái bài gì đầu tiên ấy nhỉ, nghe đoạn đầu rợn hết cả tóc gáy, may mà chưa nghe lúc nửa đêm .... đoạn sau và bài sau thì quá hay rồi, tuyệt, còn bài nào nữa không up lên đi bạn.
    Được chiaki_co_len06 sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 25/03/2007
  2. khinhkhoaidinh

    khinhkhoaidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    mặt xanh lè thế kia chắc sợ không ngủ được roài ơ mà net nhà Tus tốc độ bao nhiu Kb/s thía
    @chiaki:
  3. khinhkhoaidinh

    khinhkhoaidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 bài nữa, chắc ko đến nỗi rợn tóc gáy lắm
    http://myfreefilehosting.com/f/64d5dd0a2d_5.27MB
    tui cũng hơi tò mò cái vụ Secret Garden rồi nhá, bạn nào up cho nghe thử đi nào! nên dùng cái http://myfreefilehosting.com nhé, up nhanh phết
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Không đâu, em down bài thứ 2 (tại bài đấy nhẹ hơn hehe), em thik bài đấy thật mà, đúng kiểu nhạc em thik
    Còn SG ý hở, rùi, để hôm nào đẹp jời sẽ up
  5. khinhkhoaidinh

    khinhkhoaidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
  7. khinhkhoaidinh

    khinhkhoaidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    là lá la có người đang đánh bài lờ lớ lơ hehe... tưởng ''nừa'' được anh hử, đầu tháng là cá tháng Tư đấy nhớ
    up đê muh Tus, dạo này thiếu ngủ khiếp
    àh mà mình cũng phải thông cảm cho tốc độ in-tơ-lét 54 cây chuối 1 giờ chứ nhề, thảo nào cứ ...
  8. neobow

    neobow Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    5
    Ngày trước mình cũng fải có 1 chiếc đĩa mồi mỗi khi đi ngủ. Một chiếc đĩa mà fải có đến gần trăm bài tạo cảm giác... Tuy nhiên mình chỉ thích nghe những bài về mưa, Crying in the rain, Rhythm Of The Rain, Rain and Tears, November Rain, Rain drop... và nhạc của SG... Sau này khi em đi xa... mỗi khi nghe lại nhớ đến em, mỗi khi thức dậy lại thấy mắt có vệt... thấy sợ cái cảm giác yếu đuối mà chưa bao giờ gặp phải. Thế là bẻ đĩa nghe sang rock, có thêm chút ngang tàng, đập phá để quên đi em, Nhưng gần đây mỗi khi nghe tiếng mưa lại không chịu đc... lại nghe, lại khó ngủ, lại nhớ một người...
    Xin lỗi các bạn, mình vô tình vô box này và cảm thấy topic này thật đúng tâm trạng của mình lúc này.
    P/S: mình có rất nhiều nhạc buồn < theo như lời các bạn nói> nếu thích chúng ta có thể giao lưu... Chúc vui
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Thông báo là Cá tháng Tư đi chơi ùi, mùng 2 up (nếu có thể )
    Mà anh bảo gì cơ? Anh thiếu ngủ á??? Ơ thế bọn Chim-Dun (em quên tên òy) ko júp jì được ông anh ah? Khổ!
    Vừa xem xong, tốc độc Net nhà là 3 bụi chuối trên giờ hé hé
  10. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    buổi đếm mà nghe những bài như i remember u-skid row hay my confession,u r lové-josh groban thì cứ gọi nà xúc động

Chia sẻ trang này